Những người con về quê đón Tết muộn.
Hàng nghìn mẩu giấy lớn, nhỏ cùng chai nhựa phủ kín cả con đường mà thường ngày nó rất sạch khiến nhiều người ngao ngán.
Trong khi du khách mê mẩn bên những tán mai anh đào rực rỡ, những tay săn ảnh lại phát hiện những cuộc đọ sắc tình cờ giữa hoa và chim.
Đúng 7 giờ sáng ngày Mùng 1 Tết hằng năm, người dân ở thôn Nga Mân lại tập trung về nhà truyền thống để làm lễ chào cờ đầu năm...
Khi chỉ còn 10 phút nữa là đến giao thừa, nữ hộ sinh Vũ Thị Tố Chinh đến giữa phòng chờ sinh, động viên các mẹ bầu.
Long Cốc là xã có hàng trăm quả đồi hình bát úp trồng chè tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt tác
Lo ngại trước dịch viêm phổi cấp do virus corona, nhiều người Sài Gòn đã đeo khẩu trang khi xuống phố chờ đón giao thừa.
Đêm giao thừa, mẹ tôi đến giếng làng gánh nước, tôi là người xách đèn dầu đi theo sau mẹ. Làng có hai cái giếng, phải xếp hàng để đến lượt mình.
1.500 pháo tầm cao, 30 dàn tầm thấp sẽ làm người dân mãn nhãn trong chương trình bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý 2020.
Ai mà chẳng từng một lần khóc, chẳng một lần yếu lòng khi phải đón Tết xa nhà…
Mổ heo chuẩn bị đón tết Canh Tý, một người dân vô tình phát hiện cát lợn hiếm thấy trong bụng con heo rừng lai.
Nhiều người tiêu dùng không bỏ lỡ dịp mua hàng tết giá rẻ khi các siêu thị, cửa hàng tiện lợi giảm giá các nhóm hàng tết trước giờ đóng cửa.
Ngoài phố, những vòng xe hối hả; trong Hồ Văn, thời gian như ngưng đọng bên những nét mặt tĩnh tại, cả người xin và người cho đều hướng lòng về Chữ.
Thức đêm luộc bánh chưng là hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Nhưng hình ảnh đó tại Hà Nội lại trở nên vô cùng đặc biệt.
Trước khi vào siêu thị trốn qua đêm để trộm iPhone, tên trộm chuẩn bị áo khoác chống lạnh, khẩu trang, găng tay và nhiều vật dụng khác.
Midu, Hari Won, Thanh Hằng... chào đón năm mới thật hoành tráng với những món hàng hiệu vô cùng sang chảnh.
Con lóc “khủng” vẫn còn ục mạnh cuối con mương ngầu đục; ven bờ, vài bụi cây hoang đơm hoa tím ngắt. Bao mùa rồi, mình không về quê bắt hôi?
Những người phụ nữ cam phận làm kẻ thứ ba sợ nhất là lễ tết. Bởi những ngày ấy, họ sẽ phải đối mặt nhiều nhất với sự cô độc.
Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân Đà Nẵng và du khách đều hào hứng với dự án đường hoa xuân.
Bao nhiêu ngóng trông chờ đợi cuối cùng rồi cái thời khắc thiêng liêng nhất trong năm cũng tới. Giao thừa!
Dù lịch làm việc bận rộn, Yoona vẫn giữ được làn da trắng sáng. Bí quyết nằm ở việc tăng cường đề kháng và 6 bước thải độc cho da.
Riêng với tôi, "quê" là niềm nhớ nhung khắc khoải, là nơi tôi đã để lại một phần kí ức tuổi thơ, là nơi nôn nao một niềm thương nhớ.
Ngày cuối năm, nó hối hả đón xe về phụ má bán chợ tết. Chợ tết ngày cuối năm đủ những sắc màu, âm thanh đặc biệt.
Hôm nay 30 tết, trong lòng ai nấy nôn nào lạ thường. Nhà nào cũng trang hoàng mai cúc thọ ngập tràn sắc xuân.
Đi du lịch vào dịp tết chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của gia đình tôi. Chỉ ở Sài Gòn thôi!