Tìm thấy 21 két sắt, hàng trăm chiếc xe máy bị vùi lấp sau lũ quét ở Nghệ An

17/08/2025 - 13:26

PNO - Quá trình dọn dẹp bùn đất, lực lượng chức năng cùng người dân xã biên giới Nghệ An đã tìm lại được 21 chiếc két sắt bị vùi lấp dưới lớp đất cao hơn 3m sau lũ quét.

Hàng chục chiếc két sắt được tìm thấy dưới lớp đất đá cao hơn 3m - Ảnh: Khánh Trung
Hàng chục chiếc két sắt được tìm thấy dưới lớp đất đá cao hơn 3m - Ảnh: Khánh Trung

Ngày 17/8, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) - cho biết, sau hơn nửa tháng bám trụ địa bàn hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học… lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị.

Nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội, hậu quả trận lũ lịch sử ở xã Mỹ Lý đã dần được khắc phục. Hơn 200 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn cũng đã có chỗ ở tạm bợ trong thời gian chờ đợi xây dựng lại nơi ở mới.

Tuy nhiên, hiện việc khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân ở một số bản còn gặp khá nhiều khó khăn do đường độc đạo vào bản đã bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng trao trả két sắt tìm được cho chị Xuân - Ảnh: Khánh Trung
Lực lượng chức năng trao trả két sắt tìm được cho chị Xuân - Ảnh: Khánh Trung

Theo ông Bảy, trong quá trình dọn dẹp bùn đất, các lực lượng chức năng đã tìm thấy được nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, vùi lấp dưới đất đá và trao trả lại cho người dân. Trong đó có 21 két sắt, 116 chiếc xe máy và nhiều loại máy móc khác.

“Phần lớn số tài sản này bị vùi lấp ngay dưới nhà dân đã bị lũ cuốn trôi, chỉ một số ít bị cuốn trôi xa. Theo người dân trình báo thì hiện còn khoảng 6 chiếc két sắt bị cuốn trôi, không tìm thấy” - ông Bảy nói.

Nhận lại được chiếc két sắt và máy xát lúa bị vùi lấp dưới lớp đất cao hơn 3m, chị Lô Thị Xuân (trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) - nói rằng, dù bên trong két sắt chỉ có một số ít tài sản và giấy tờ, song rất vui khi được bộ đội tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình.

Chị Xuân làm nghề bán tạp hóa và xát lúa cho người dân ở bản Xiềng Tắm. Sau đêm chạy lũ tối 22/7, toàn bộ tài sản tích cóp lâu nay của gia đình đều trôi xuống dòng Nậm Nơn. “Khi về nhìn không thấy nhà đâu nữa, tôi tưởng không còn gì ngoài đất với rác. Không ngờ còn một số đồ bị vùi lấp phía dưới” - chị Xuân nói.

Một chiếc két sắt được người dân bản Xiềng Tắm tìm thấy khi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Ảnh: Phan Ngọc
Một chiếc két sắt được người dân bản Xiềng Tắm tìm thấy khi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Ảnh: Phan Ngọc

Mỹ Lý là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất đợt lũ lịch sử ở miền Tây Nghệ An cuối tháng 7. Theo ông Lương Văn Bảy, trong số hơn 200 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn, đến nay địa phương mới khảo sát và tìm mặt bằng để dựng lại nhà cho 86 hộ, số còn lại vẫn chưa có mặt bằng.

“Đất thì nhiều nhưng toàn đồi núi cheo leo cả nên rất khó để tìm được mặt bằng để làm khu tái định cư cho người dân” - ông Bảy nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI