Vác gạo vượt vách đá cheo leo để tiếp tế cho dân bản

16/08/2025 - 10:11

PNO - Để vận chuyển 2 tấn gạo vào cho người dân bản biên giới bị chia cắt sau lũ, hàng chục người đã phải vác đi men theo vách núi hiểm trở.

Để đưa gạo vào bản Cha Nga, lực lượng chức năng xã Mỹ Lý phải vác trên vai đi bộ qua các vách đá hiểm trở - Ảnh: Hoàng ANh
Để đưa gạo vào bản Cha Nga, lực lượng chức năng xã Mỹ Lý phải vác từng bao trên vai, đi bộ qua các vách đá hiểm trở - Ảnh: Hoàng Anh

Sáng 16/8, ông Kha Văn Hồng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) - cho biết, sau 2 ngày “băng rừng, vượt vách đá” hiểm trở, đơn vị này đã vận chuyển được gần 2 tấn gạo vào tiếp tế cho người dân ở giáp biên giới Việt - Lào bị chia cắt do mất đường suốt gần 1 tháng qua.

Bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, sát biên giới Việt Nam - Lào. Bản chỉ có hơn 90 nóc nhà, song đợt mưa lũ gần 1 tháng trước đã cuốn trôi 36 căn nhà, đường giao thông di chuyển được bằng xe gắn máy nối bản với trung tâm xã sạt lở hoàn toàn.

Lũ rút, bản bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Các kho dự trữ lương thực trong bản bị cuốn trôi, nhiều người dân bản Cha Nga phải đánh liều đi bộ, kết hợp với thuyền máy xuôi theo sông Nậm Nơn nước chảy xiết để ra trung tâm xã nhận nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng để chuyển gạo, thực phẩm hỗ trợ nhân dân bản Cha Nga. Từ trung tâm xã Mỹ Lý, đoàn phải phân chia nhau sử dụng xe máy vận chuyển gần 2 tấn gạo đến bản Xiềng Trên.

Từ điểm tập kết này, đoàn lại tiếp tục đi bộ gùi gạo đến điểm tập kết thứ 2 tại bản Xốp Dương. Từ đây, do đường đi đã bị sập xuống sông nên lực lượng dân quân, biên phòng phải vác gạo trên vai đi bộ men theo vách núi, khe đá để tiếp cận bản Cha Nga.

Do đường quá nguy hiểm, mỗi người chỉ vác được 20kg để vừa đi vừa hỗ trợ nhau - Ảnh: Hoàng Anh
Do đường quá nguy hiểm, mỗi người chỉ vác được 20kg,vừa đi vừa hỗ trợ nhau - Ảnh: Hoàng Anh

“Đoàn có 16 người tham gia vận chuyển gạo tiếp tế cho bà con. Do đường quá nguy hiểm nên mỗi chuyến một người chỉ có thể vác 20kg gạo. Hiện số gạo này đã được chúng tôi vận chuyển đến bến đò, chờ thời tiết thuận lợi bà con sẽ ra dùng thuyền vận chuyển về nhà” - ông Hồng nói.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý cho biết, gần 1 tháng trôi qua, hiện xã này vẫn còn 4 bản bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền và đi bộ. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), xã đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, động viên và giúp đỡ nhân dân tại các bản bị ảnh hưởng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI