Tiếp sức để người khuyết tật có cuộc sống an vui

17/04/2026 - 14:15

PNO - Sáng 17/4, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức chương trình “Từ trái tim đến trái tim”.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026) mà chính quyền, đoàn thể phường Trung Mỹ Tây, TPHCM tổ chức những ngày qua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây (thứ 2, từ trái qua) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây (thứ 3, từ trái qua) – cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phường trao quà, trò chuyện động viên mẹ con em Phạm Thảo Vy. Vy sinh năm 2009, mắc bệnh về não, không có khả năng vận động. Mẹ em là chị Trần Thị Thanh (thứ 2, từ phải qua) đang làm tạp vụ - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây (thứ 2, từ phải qua) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây (thứ 3, từ phải qua) - cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phường trao quà, động viên em Phạm Thảo Vy (sinh năm 2009), mắc bệnh về não, không có khả năng vận động và mẹ em là chị Trần Thị Thanh (thứ 2, từ trái qua) đang làm tạp vụ - Ảnh: Mẫn Nhi

Do sốt bại liệt dẫn đến teo cơ chân, ông Trần Kiều (65 tuổi) ở khu phố 53, phường Trung Mỹ Tây, đi lại rất khó khăn, ông còn bị đau khớp gối và bả vai. Vợ bỏ đi, ông “gà trống nuôi con” từ khi con trai học lớp Hai. Đến nay, con trai ông đã 24 tuổi, làm công nhân, còn ông bán vé số. Căn nhà của hai cha con xuống cấp từ lâu. Ông giãi bày: “Vào ngày mưa, nhà dột khắp, né kiểu gì cũng ướt. Con trai tôi thường trèo lên mái nhà để bắn keo các chỗ hở mà không ăn thua. Sợ nhất là tường mục và nứt nhiều chỗ”.

Ông Trần Kiều (giữa) nhận bảng tượng trưng về việc được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Trần Kiều (giữa) nhận bảng tượng trưng kinh phí sửa nhà - Ảnh: Mẫn Nhi

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây đã vận động Hội Doanh nghiệp phường hỗ trợ 70 triệu đồng cho cha con ông Kiều sửa nhà. Nhận quà, ông Kiều xúc động chia sẻ: “Tôi mừng lắm. Cứ hình dung đến ngày nhà sửa xong, sáng sủa và sạch đẹp là tôi lại có thêm động lực cố gắng”.

Dịp này, ban tổ chức còn tặng 200 suất ăn sáng (bánh ướt, kèm theo nước sâm) và 120 phần quà (500.000 đồng/phần) đến các cô chú, anh chị em là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Một số chị em khuyết tật nặng không có khả năng lao động, được cha mẹ kề cận chăm sóc. Còn lại hầu hết mọi người đều đang nỗ lực kiếm sống với công việc may gia công, bán vé số, nhặt ve chai.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây – trao quà đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên trao quà đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Lê Văn Cường – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Phường Trung Mỹ Tây – trao quà và trò chuyện động viên anh chị em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Lê Văn Cường - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây - trao quà và trò chuyện động viên anh chị em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Phần quà nghĩa tình được ông Nguyễn Hải Lâm – Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây – trao đến tay anh chị em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Nguyễn Hải Lâm - Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây - trao quà cho anh chị em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Trần Thị Thu Hà (24 tuổi), ở khu phố 33, phường Trung Mỹ Tây, đến dự chương trình trên chiếc xe lăn. Tuy mắc bệnh bại não, gặp nhiều trở ngại trong vận động, giao tiếp, nhưng chị kiên quyết xin phép cha mẹ cho đi bán vé số. Mỗi ngày, chị lấy từ đại lý khoảng 200 - 250 tờ vé số để bán. Luôn rời nhà từ rất sớm, và bất kể trời mưa hay nắng, chị vẫn không nghỉ bán ngày nào. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (mẹ chị Hà) tâm sự: “Chồng tôi chạy xe ôm. Tôi cũng bán vé số. Chúng tôi còn con trai đang học lớp Hai. Ngồi trong xe lăn, Hà dùng chân đạp lùi, cực lắm. Con bé chưa bao giờ thôi cố gắng”.

Tuy cười vui suốt buổi sáng, nhưng chị Trần Thị Thu Hà vẫn không giấu được nỗi lo về sấp vé số chưa bán được tờ nào. Mỗi ngày, chị lấy từ đại lý khoảng 200 – 250 tờ vé số để bán. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Trung Mỹ Tây đã cùng mua giúp toàn bộ vé số để chị có thể về nhà nghỉ ngơi sớm 1 ngày - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Hà vẫn chưa bán được tờ vé số nào, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Trung Mỹ Tây đã mua giúp toàn bộ vé số để chị về nghỉ ngơi sớm - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong chương trình “Từ trái tim đến trái tim”, các cô chú, anh chị em là người khuyết tật cũng đã cùng cất cao “Tiếng hát vầng trăng khuyết” với các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI