Giây phút nghẹt thở cứu 2 cháu bé bị sóng cuốn trên biển

16/04/2026 - 19:23

PNO - Sau khi cứu được bé trai 11 tuổi đang chới với trên biển và đưa lên thuyền thúng, ông Hợi tiếp tục lao đi tìm kiếm bé thứ 2. May mắn cả 2 anh em sinh đôi đều được cứu sống trong gang tấc.

Túc trực tại bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để “canh gác” cho du khách tắm như thường lệ, ông Mai Văn Hợi (54 tuổi, thành viên đội cứu hộ tại bãi biển Cửa Lò) cho biết, rất nhẹ nhõm khi hay tin 2 cháu bé mình trực tiếp cứu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chiều 15/4, sóng biển Cửa Lò khá lớn do biển động. Trong lúc tắm biển, 2 anh em sinh đôi (cùng 11 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) không may bị sóng cuốn ra xa trong lúc tắm biển. Thời điểm này, ông Hợi đang làm nhiệm vụ gần hiện trường nơi 2 cháu bé gặp nạn.

Ông Hợi nhớ lại khoảnh khắc lao ra biển cứu 2 anh em sinh đôi - Ảnh: Khánh Trung
Ông Hợi nhớ lại khoảnh khắc lao ra biển cứu 2 anh em sinh đôi - Ảnh: Khánh Trung

“Nhận được tin báo, tôi lập tức điều khiển ca nô ra hiện trường. Khi đó, các cháu đã bị cuốn ra cách bờ khoảng 100m, sóng lớn và dòng nước chảy rất mạnh nên việc tiếp cận vô cùng khó khăn” - ông Hợi kể.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, ông nhanh chóng phát hiện 1 cháu bé, kịp thời kéo lên ca nô rồi chuyển sang thuyền mủng gần đó để người dân hỗ trợ sơ cứu. Không chần chừ, ông lập tức quay lại vùng nước nguy hiểm để tìm kiếm cháu còn lại.

Với nhiều năm kinh nghiệm cứu hộ ở bãi biển, ông Hợi hiểu rằng từng giây lúc này đều mang tính quyết định. Giữa biển động và tầm nhìn hạn chế, ông tập trung quan sát, lần theo những dấu hiệu nhỏ nhất trên mặt nước.

“Lúc phát hiện ra, cháu bé còn lại gần như đã chìm hẳn, chỉ còn thấy tóc nổi trên mặt nước. Rất may là tôi kịp nhìn thấy, nếu chậm thêm chút nữa thì việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn” - ông Hợi nói.

Ngay khi đưa được cháu bé thứ hai lên ca nô, ông lập tức quay vào bờ để kịp thời sơ cứu. Sau đó, ông tiếp tục quay ra biển, đưa cháu còn lại từ thuyền mủng vào bờ an toàn trong tiếng hò reo, thở phào của người dân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả 2 anh em đều qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Gắn bó nhiều năm với công việc cứu hộ trên biển Cửa Lò, ông Hợi không nhớ nổi mình đã tham gia cứu bao nhiêu trường hợp. Nhiều du khách sau khi được cứu đã quay trở lại tìm gặp ông để nói lời cảm ơn.

Những vùng nước nguy hiểm trên bãi biển Cửa Lò được cắm biển cảnh báo - Ảnh: Phan Ngọc
Những vùng nước nguy hiểm trên bãi biển Cửa Lò được cắm biển cảnh báo - Ảnh: Phan Ngọc

Ông Mai Văn Hải (63 tuổi, thành viên đội cứu hộ tại bãi biển Cửa Lò) cho biết, một trong những nguy hiểm nhất ở bãi biển là các ao xoáy và dòng chảy xa bờ. Những “cạm bẫy” này thường xuyên thay đổi và dịch chuyển theo con nước, bởi vậy họ phải thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời cắm biển cảnh báo cho du khách. Nếu chẳng may bị cuốn vào dòng nước này, nếu không có kinh nghiệm và bình tĩnh xử lý, người gặp nạn thường bị sóng đẩy ra xa và chìm dần khi cố gắng bơi vào bờ.

Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò - cho biết, để đảm bảo an toàn cho du khách, đơn vị đã bố trí 40 nhân viên cứu hộ ứng trực trên bờ cùng các phương tiện như ca nô, phao cứu hộ để sẵn sàng thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn. Những khu vực xuất hiện vùng nước xoáy cũng được cắm biển cảnh báo, bố trí nhân viên cứu hộ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI