Thưa Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đây không phải là lúc để im lặng!

06/11/2017 - 18:02

PNO - Với tư cách là người đứng đầu Bộ chịu trách nhiệm, Bộ trưởng cần phải lên tiếng phân định đúng sai rõ ràng về vòng bán kết cuộc thi HHHV 2017 vừa qua. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho sự im lặng, thưa Bộ trưởng!

Đêm 4/11/2017, khi cơn bão Damrey hoành hành khắp thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gây ra thiệt hại nặng nề cả người và tài sản. Trong bối cảnh đó, vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 vẫn diễn ra, vẫn được trực tiếp trên sóng truyền hình.

Tiền nhân dạy, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, lại dạy thêm “Ăn có nơi, chơi có chốn”. Trong bối cảnh thiên tai khiến hàng chục người tử vong, mất tích, hàng trăm căn nhà bị nước cuốn trôi, thổi sập, hàng nghìn người phút chốc lâm cảnh màn trời chiếu đất, tay trắng hoàn không, thì một cuộc thi nhan sắc vẫn hiện hữu (bất chấp UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu hoãn, dời đêm thi) đã mang lại một cảm xúc tiêu cực cao độ trong lòng nhân dân.

Thua Bo truong Nguyen Ngoc Thien, day khong phai la luc de im lang!
Một người dân khóc nức nở vì căn nhà đã đổ sập, gia đình bà giờ chỉ biết ở tạm dưới tấm bạt.

Trách nhiệm này đầu tiên phải kể đến là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, cơ quan cấp phép cho cuộc thi. Ban tổ chức của cuộc thi cũng vin vào lý do ấy mà phớt lờ công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Với tư cách là người đứng đầu Bộ chịu trách nhiệm, Bộ trưởng cần phải lên tiếng phân định đúng sai rõ ràng. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho sự im lặng, thưa Bộ trưởng! ​​​​​​​​​

Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI