Sau lũ dữ: Miền Trung kiệt quệ và tang thương

24/11/2025 - 06:34

PNO - Sau nhiều ngày bị lũ lớn cô lập, người dân ở các tỉnh miền Trung đang oằn mình gánh chịu những mất mát nặng nề. Họ đang từng bước gượng lại sau mất mát, đau thương.

Tang thương ở Hòa Thịnh - nơi ngập sâu nhất

Người dân các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây) đang gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Những gì còn sót lại trong các căn nhà là bùn đất, gương mặt thất thần và tiếng thở dài của người dân.

Đống đổ nát ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk sau trận lũ lớn - ẢNH: NGUYÊN BẢO
Đống đổ nát ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk sau trận lũ lớn - Ảnh: Nguyên Bảo

Tuyến đường dẫn vào xã Hòa Thịnh hiện tại bị sạt lở ở nhiều vị trí, mặt đường bong tróc, có đoạn bị khoét sâu thành hàm ếch. Ngay khi nước rút, lực lượng chuyên môn đã điều động máy móc, thiết bị, nhân lực đến gia cố, sửa chữa. Dọc con đường vào trung tâm xã, ô tô đóng bùn nằm rải rác.

Riêng chiếc ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng của anh Bùi Quốc Nam (thôn Vinh 3) bị nước lũ cuốn xuống hố sạt lở. Anh Nam kể: “Chiều 17/11, trời bắt đầu mưa to. Đến khuya 18/11, nước lũ dâng cao gần 2m, chảy xiết. Cơ sở dịch vụ tiệc cưới của tôi vừa xây xong chưa được bao lâu đã bị sạt lở, hàng chục bộ bàn ghế, tủ lạnh bị cuốn trôi, riêng chiếc ô tô bị cuốn xuống hố sâu. Tổng thiệt hại của gia đình tôi ước tính hơn 500 triệu đồng”.

Người dân ở một số khu vực ngập sâu của xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đứng chờ đoàn cứu trợ vào tiếp tế lương thực - ẢNH: VĂN TOÀN
Người dân ở một số khu vực ngập sâu của xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đứng chờ đoàn cứu trợ vào tiếp tế lương thực - Ảnh: Văn Toàn

Bà Lê Thị Công - ở thôn Phú Hữu, chủ một cơ sở may - thất thần: “Lũ về quá nhanh. Lúc 19g ngày 18/11, công nhân còn đang may tại nhà tôi thì thấy nước tràn trên đường. Liền đó, nước đã lên tới nền nhà. Mọi người vội bỏ chạy về nhà, riêng tôi cố gắng vác đồ kê lên nhưng nước dâng quá nhanh, cao gần 2m. Do đó, tôi chỉ biết đứng nhìn máy móc, hàng hóa chìm trong biển nước”. Sau lũ, vợ chồng bà may mắn giữ được mạng sống “cần câu cơm” là 23 chiếc máy may cùng 7.000 sản phẩm may mặc đã bị hư hỏng, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Hầu hết gia súc, gia cầm của người dân xã Hòa Thịnh đã bị lũ cuốn trôi, hoa màu bị vùi trong bùn đất.

Khánh Hòa: thiếu thốn đủ thứ sau lũ

2 ngày sau trận lũ đêm, nước lũ ở tỉnh Khánh Hòa rút đi, để lại những mái nhà loang lổ bùn đất, những con đường lầy lội, ngổn ngang và những người dân kiệt sức đang cố bắt đầu lại từ con số 0.
Trong mọi căn nhà mà chúng tôi ghé qua, cảnh tượng đều giống nhau: cửa mở toang, đồ đạc nằm la liệt, mọi thứ bết một màu nâu đục. Những chiếc ghế gỗ bật tung chân, nồi niêu ngã úp trong bùn, quần áo và mền mùng chất thành đống nhưng đều ẩm ướt, bốc mùi. Trên tường một số căn nhà còn in rõ vệt nước bùn cao đến đầu người lớn. Một số nhà đem hết tài sản ra sân phơi nhưng trời âm u, mưa vẫn lất phất.

Căn nhà ở xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trơ trọi giữa nền đất bùn, đồ đạc ngổn ngang sau lũ - ẢNH: TRẦN HẰNG
Căn nhà ở xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trơ trọi giữa nền đất bùn, đồ đạc ngổn ngang sau lũ - Ảnh: Trần Hằng

Đi dọc các khu dân cư ở xã, phường Tây Nha Trang, Diên Lạc, Phú Khánh Trung hay những con đường đất ngập bùn ở xã Diên Khánh, dễ bắt gặp những ánh mắt thất thần nhìn vào đống tài sản hư hỏng còn sót lại. Trong những căn nhà ngổn ngang, người dân đều nói một câu giống nhau: “Thiếu thốn đủ thứ. Cái chi cũng thiếu”.

Chị Lâm Kim Yến Lạc (xã Diên Khánh) ngồi bên thau nước với đống quần áo nặng trịch bùn, giọng như nghẹn lại: “Trong nhà không còn bộ đồ khô nào. Mấy đứa nhỏ mặc đồ ướt suốt từ hôm đó tới giờ, nhìn mà xót xa. Có người phải mặc áo mưa suốt buổi sáng vì không còn cái áo nào để thay”.

Sau lũ, thức ăn là thứ khó kiếm bởi gạo bị ngâm nước, bốc mùi, mì tôm bị phồng lên, tủ lạnh hư, bếp hỏng. Trong vài ngày đầu sau lũ, cả xóm chỉ sống bằng bánh mì khô, mì gói sống được cứu trợ. Anh Nguyễn Hữu Năng (xã Diên Lạc) dọn sân bùn, than: “3 ngày nay chưa ăn được bữa cơm nóng vì trong bếp không còn gì để nấu”. Nhà cửa bẩn nhưng dụng cụ để dọn dẹp cũng không còn. Xô bị trôi, chổi bết bùn, anh Năng phải dùng cái tô cũ để xúc bùn. Ở nhà bên cạnh, người ta dùng cái nồi thủng làm đồ hốt, dùng tay trần để lùa bùn và rác ra khỏi nền nhà.

Trước các tiệm sửa xe, người dân dựng xe máy bết bùn xếp hàng dài chờ tới lượt sửa. Anh Lê Văn Nông làm nghề giao nhận hàng (shipper) lắc đầu: “Chắc nghỉ làm dài dài. Sửa xe hết mấy triệu đồng mà giờ trong nhà không còn đồng nào hết”. Việc mất phương tiện đi lại, mưu sinh khiến nhiều gia đình càng thêm bế tắc.

Đáng ngại nhất là trẻ sơ sinh. Sau trận lũ, nhiều bé không còn tã, sữa, quần áo, gối mền đều ướt sũng. Sau 2 ngày dọn dẹp, người lớn gần như kiệt sức, nhưng không dọn thì không có chỗ nằm.

2 vợ chồng lớn tuổi ở xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp nhà sau lũ ẢNH: TRẦN HẰNG
2 vợ chồng lớn tuổi ở xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp nhà sau lũ - Ảnh: Trần Hằng

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 7g ngày 23/11, mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh Nam Trung Bộ đã làm 90 người chết, 12 người mất tích, trong đó riêng tỉnh Đắk Lắk có 63 người chết và 8 người mất tích. Ước thiệt hại sơ bộ về kinh tế của vùng này khoảng 9.035 tỉ đồng, trong đó tỉnh Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 1.000 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, tỉnh Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng.

Nguyên Bảo - Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI