Sách “Tình Yêu Không Cổ Tích” quyên được hơn 50 triệu đồng ngày đầu ra mắt

20/10/2025 - 21:14

PNO - Tôi mong quyền sách nhỏ "Tình yêu không cổ tích" có thể trở thành một cây cầu nhỏ, nối trái tim với trái tim, để ai đó ngoài kia, đang lạc lõng, cũng biết rằng mình không hề đơn độc.

Nhân chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tác giả Thỏ Trắng (Minh Huỳnh, Báo Tuổi Trẻ) tổ chức buổi ra mắt sách Tình Yêu Không Cổ Tích. Không chỉ gói gọn trong nội dung giới thiệu sách, đây còn là dịp để tác giả cùng các văn nghệ sĩ, doanh nhân, người yêu sách hội ngộ bên nhau thông qua 2 talkshow Tình yêu và sự sẻ chia, Cho đi là còn mãi…

Tác giả Thỏ Trắng - Minh Huỳnh chia sẻ tại buổi ra mắt sách - Ảnh: Diệu Hiền
Tác giả Thỏ Trắng - Minh Huỳnh (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ tại buổi ra mắt sách - Ảnh: Diệu Hiền

Tác giả Minh Huỳnh băn khoăn vì lẽ một ngày 24 giờ dường như không đủ. Nhưng khi nhịp sống tất bật cứ muốn cuốn ta đi thì hãy dành ít phút quý giá để yêu lấy những người thân, là cha mẹ, là anh chị, là bạn bè mình...

Chị tâm sự: “Tôi không viết để kể cổ tích. Tôi viết để nhắc chúng ta rằng: dù yêu thương có khi không trọn vẹn, thì lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình. Tôi đã từng mất niềm tin, từng sụp đổ. Nhưng chính những vòng tay giúp đỡ trong cuộc đời thực, những người bạn lặng thầm trao đi không toan tính, những bàn tay âm thầm nâng đỡ tôi lúc tưởng chừng không thể gượng dậy – đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này như một lời cảm ơn”.

Tác giả Minh Huỳnh dừng lại ở những hoài niệm buồn khi chuyến từ thiện cho bánh trung thu của mình hơn 20 năm về trước không được các em ở trại trẻ mồ côi, khuyết tật đón nhận, lại còn thải bánh đi vì đã thừa mứa. Các vị diễn giả lại có dịp chia sẻ về việc tỏa rộng lan xa miền quê, những nơi thực sự cần, những nơi thực sự thiếu thốn, không tập trung ở những nơi đã quá nhiều người biết đến hay đổ dồn sự chăm lo.

MC - ca sĩ Tôn Vũ nêu quan điểm, thật ra tình thương không có giới hạn, vấn đề là mình đã muốn cho đi. Có khi hành trình chia sẻ không như mong đợi, chỉ cần mình không nản chí và thay đổi một chút để điều mình cho đi mang lại ý nghĩa cho người nhận.

Chuyên gia ẩm thực Tiếu Anh chia sẻ câu chuyện thực tế từ cuộc đời của mẹ mình - chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh như minh chứng cho dòng thông điệp ngắn: “Hãy làm điều gì đó bằng con tim, phép màu sẽ xuất hiện”. Giọng chị trầm lắng ở đoạn kể mẹ bị rất nhiều bệnh, mổ mười mấy lần và đã giao con lại cho bạn thân. Chị tưởng đã sớm mồ côi mẹ nhưng không ngờ sự cho đi, sự tận hiến của mẹ đã như liều thuốc tiên cho mẹ sống vui sống khỏe, đồng hành cùng các con trên những chặng đường đời.

Tối mưa lạnh bỗng ấm áp với điều tác giả, người mẹ đơn thân Minh Huỳnh gửi gắm: “Tôi mong quyền sách nhỏ Tình yêu không cổ tích có thể trở thành một cây cầu nhỏ, nối trái tim với trái tim, để ai đó ngoài kia, đang lạc lõng, cũng biết rằng mình không hề đơn độc.”.

Với tâm huyết cho đi là còn mãi, chị Minh Huỳnh dành toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách để hỗ trợ 2 nơi đang chăm sóc trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt: Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TPHCM) và Mái ấm Thanh Sơn (chùa Thanh Sơn, Khánh Hòa). Tại sự kiện, nhiều vật phẩm giá trị và ý nghĩa đến từ nghệ sĩ, doanh nhân, các KOLs được đưa ra đấu giá gây quỹ, nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ số 10.

Ngay ngày đầu ra mắt sách, số tiền quyên góp đã hơn 50 triệu đồng từ sự chung tay và lan tỏa của nhiều nhà hảo tâm cùng người yêu văn hóa đọc.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI