Rộng rãi với người ngoài, tính toán với người thân

21/11/2025 - 06:00

PNO - Có những người không ngại chi ra khoản lớn cho việc nọ việc kia ngoài xã hội, nhưng với người trong gia đình lại tính toán chi li.

Có ý kiến cho rằng, chỉ cần nhìn vào đám tang của cha, mẹ là biết con cháu sau đó có thuận hòa không. Mãi sau này tôi mới hiểu, không phải chỉ nhìn vào nghi thức tang lễ, mà là quãng thời gian trước đó, khi cha mẹ nằm viện. Nếu một gia đình đầm ấm, đoàn kết, không chi li tính toán với nhau thì sẽ chẳng có sự bất đồng nào trong giai đoạn này, và ngược lại.

Có người lại nói, xích mích, bất đồng anh em cũng từ điều kiện kinh tế mà ra. Khi nghèo khó, người ta mới phải chi li, tính toán. Có gia đình mà tôi biết, cả tiền taxi đưa mẹ đi cấp cứu cũng được kê ra, để đến sau cùng cộng vào chia đều cho từng thành viên.

Bất đồng cũng đa phần xuất phát từ lợi ích cá nhân, nhưng chưa chắc chỉ người khó khăn mới vướng mắc xích mích. Cũng có những gia đình giàu có, nhưng không ai chịu thiệt. Việc chịu thiệt, không phải là mất đi vài triệu hay vài chục triệu đồng mà là: “Bị nó qua mặt, nên tức”.

Việc nhìn vào đám tang là bởi thông thường, trước khi cha mẹ nằm xuống là khoảng thời gian nằm bệnh, đó cũng là lúc anh em trong nhà hiểu rõ tính cách nhau nhất. Lòng ai hẹp, rộng cũng sẽ phơi bày rõ hơn ở giai đoạn này. Việc chăm cha mẹ, góp công, góp của luôn là bài toán khó với những đứa con trong thời buổi bận rộn, mỗi người mỗi hoàn cảnh như ngày nay.

Hôm mẹ tôi mất, một người chị lớn tuổi đến thắp nhang và chia sẻ với tôi rằng: “Nhìn anh chị em nhà em đoàn kết, thương yêu nhau, chị thấy ngưỡng mộ lắm! Chị nghĩ, mẹ em cũng có được quãng thời gian cuối đời trong vòng tay con cháu mà mãn nguyện nhắm mắt ra đi!”. Tôi nghe được những câu từ đáy lòng của chị, thấy những niềm hối tiếc vì có những thứ chưa kịp làm cho mẹ cũng nguôi ngoai phần nào.

Đọc bài viết Anh em bất hòa vì chuyện góp giỗ, tôi càng nhận ra niềm hạnh phúc mà mình đang có, đó là anh chị em trong gia đình yêu thương nhau, giúp đỡ nhau hết mình, dù ai cũng có đời sống riêng rồi.

Có những người rất rộng rãi với người ngoài nhưng lại tính toán với người thân - Ảnh: Freepik
Có những người rất rộng rãi với người ngoài nhưng lại tính toán với người thân - Ảnh minh họa: Freepik

Nhà tôi chưa từng có tiếng ra tiếng vào trong suốt 13 năm nay, mỗi năm đều làm 2 đám giỗ của bố và mẹ.

Tôi cũng chưa từng nghe có sự phân công nào trong gia đình. Nhưng cứ gần đến ngày giỗ, ai nấy chủ động trao đổi, bàn bạc với nhau xem ai làm món gì, chủ yếu để không bị trùng món. Trong nhà tôi có chị gái thứ 6 cuộc sống còn vất vả. Chị bán quán nuôi 3 đứa con, ngày nào cũng tất bật từ sáng nên việc giỗ chạp trong gia đình, chẳng ai nỡ làm phiền đến chị, chỉ cần chị đến vào giờ đám giỗ để quây quần cùng mọi người là vui rồi.

Đám giỗ nhà tôi thường chỉ có anh chị em, các cháu và cả cháu dâu, cháu rể - ai quý thì đến góp mặt cho đông đủ, chứ ít khi có người ngoài. Vì vậy mà lần đám giỗ nào cảm giác cũng ấm cúng, cuộc nói chuyện cũng thân tình không khách sáo hay tránh né điều gì.

Tôi nghĩ, hương linh của người đã khuất cũng chỉ mong như thế, con cháu ngồi lại với nhau dùng bữa cơm thân tình. Cuộc sống ngày nay có nhiều thứ chi phối nên mọi sự kết nối mờ nhạt cũng dễ trở nên mong manh. Không ít người thân ruột thịt nhưng quá lâu không gặp, không sẻ chia sẽ dễ thành xa lạ. Vậy nên rất cần những dịp ngồi lại cùng nhau trong không khí của tình thân.

Lưu lại khoảnh khắc sum họp gia đình - Ảnh: Freepik
Lưu lại khoảnh khắc sum họp gia đình - Ảnh minh họa: Freepik

Cuộc sống bây giờ cũng không đến mức quá khó khăn về mặt kinh tế, để nói rằng bỏ ra một số tiền cho bữa ăn là phải cân nhắc. Ở thành thị, dù đi chợ nấu ăn hay ăn cơm hàng quán đều tốn kém như nhau, thì việc cùng nhau đóng góp để có mâm cơm trong ngày giỗ cha mẹ đâu có gì phải đắn đo. Thậm chí, trong gia đình tôi mỗi người đều nới rộng hầu bao một chút cho dư giả, để có thêm phần đem về cho những người ở nhà.

Bản thân mỗi người đôi khi không ngại chi một khoản lớn để làm việc nọ việc kia, hoặc giúp đỡ ai đó khó khăn ngoài xã hội, là điều hết sức bình thường. Vậy tại sao lại tính toán chi li với người trong gia đình mình?

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.