Ranh giới nào cho sự quan tâm và xâm phạm đời tư nghệ sĩ?

22/08/2025 - 21:04

PNO - 2 câu chuyện gần đây khiến dư luận chú ý: Đen và Hoàng Thùy Linh bế 2 em bé tắm nắng ở Tam Đảo, lập tức trở thành tâm điểm của một bài báo độc quyền. Vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần đưa con gái 2 tuần tuổi ra quán cà phê gần nhà cũng đã dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Với bất kỳ nền giải trí nào, paparazzi (các tay săn ảnh - thường tập trung vào người nổi tiếng) là điều vốn không thể thiếu. Tuy nhiên, một khi các hình ảnh riêng tư đó lại gắn với đối tượng trẻ em, lại là vấn đề khác.

Khi chuyện đời thường biến thành độc quyền

Hình ảnh Đen Vâu giản dị đi ăn sáng, mua phở mang về, hay Hoàng Thùy Linh bế con ra sân, vốn chỉ là khoảnh khắc đời thường của bất kỳ ai. Thế nhưng chúng được đặt dưới ống kính paparazzi, biến thành thông tin độc quyền với hàng loạt chi tiết: từ việc ai bế bé nào, 2 bé sinh đôi tên gì, đến lời kể của hàng xóm…

Điều đáng nói, nhân vật chính chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng mọi dữ kiện lại bị ráp nối thành một bức tranh gia đình sống động đến từng chi tiết.

Hình ảnh chụp lén nhưng được gắn mác độc quyền
Hình ảnh chụp lén nhưng được gắn mác "độc quyền", sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội

Với gia đình Ngô Thanh Vân – Huy Trần, vấn đề không chỉ nằm ở chuyện đưa con sơ sinh ra ngoài. Họ từng chia sẻ nhiều nguyên tắc chăm con khắt khe để bảo vệ bé: hạn chế người lạ tiếp xúc, không cho hôn trẻ sơ sinh, đi đâu cũng che chắn kỹ. Thay vì được ủng hộ, chính những nguyên tắc này lại trở thành tâm điểm tranh cãi.

Có người cho rằng đó là khoa học, văn minh; người khác lại mỉa mai là "làm quá", "nuôi con như trong lồng kính"… Ngay cả khoảnh khắc Huy Trần địu con đi mua cà phê gần nhà cũng bị mổ xẻ: “Bịt kín vậy sao bé thở?”, “Sao bé mới 2 tuần đã ra đường?”... Từ một lựa chọn rất cá nhân, cách nuôi con của họ bỗng bị biến thành chuẩn mực công khai để người khác đem ra phán xét.

Ranh giới nào để sự quan tâm không trở thành xâm phạm?

Dĩ nhiên, chẳng ai trách được việc người hâm mộ hơi... tò mò, nhưng khi sự tò mò dẫn đến việc chụp lén, thêu dệt tin đồn, hay tranh cãi gay gắt về những việc mang tính chất riêng tư, thì đó đã là một câu chuyện khác.

Càng khác hơn, đến mức bất nhẫn, khi trong dòng chảy tất yếu đó trẻ em lại bị đẩy vào tâm điểm của dư luận.

Hình ảnh đăng trên trang cá nhân của Huy Trần được dân cư mạng bàn tán, phán xét...
Hình ảnh đăng trên trang cá nhân của Huy Trần được dân cư mạng bàn tán, phán xét...

Tất nhiên, công chúng có quyền bình luận, nêu quan điểm, ý kiến về những hình ảnh, thông tin được các cá nhân chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Nhưng, giá mà mọi việc chỉ nên dừng lại ở chia sẻ lời chúc, bày tỏ sự yêu thương… đúng mức, để nghệ sĩ cảm thấy được ủng hộ, yêu mến. Ở đây, khoảnh khắc của người nổi tiếng và gia đình họ thành phiên tòa mạng. Thay cho cảm giác hạnh phúc vì được yêu thương, chia sẻ, nghệ sĩ rơi vào cảm giác lo lắng vì mình luôn luôn bị soi.

Người hâm mộ yêu mến nghệ sĩ là điều nghệ sĩ luôn ước muốn và trân quý. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc sở hữu toàn bộ đời sống của nghệ sĩ. Đặc biệt, trẻ nhỏ càng cần sự tôn trọng và bảo vệ. Nếu thật sự quan tâm, công chúng có thể lựa chọn cách nhẹ nhàng, thiện chí. Còn nếu chỉ tò mò, tốt nhất nên dừng lại ở giới hạn cần có.

Nghệ sĩ cũng là con người. Và sự quan tâm văn minh nhất, đôi khi, chính là để họ và đứa trẻ của họ được bình yên.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI