Phải chăng người yêu thật sự muốn giữ gìn cho tôi?

08/07/2025 - 08:00

PNO - Tình yêu không thể chỉ là lời nói ngọt ngào mà còn cần sự hiện diện về cảm xúc và thân mật ở nhiều tầng lớp khác nhau.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 31 tuổi, quen một người đàn ông hơn em 2 tuổi đã nửa năm. Anh ấy hiền lành, lịch sự, nói chuyện tử tế và rất quan tâm em. Anh thường xuyên nhắn tin, hỏi han, dùng những lời lẽ rất ngọt ngào, nói yêu em nhiều lắm.

Tuy nhiên, điều khiến em băn khoăn là từ khi quen nhau đến nay, anh chưa hề có cử chỉ thân mật nào như nắm tay, ôm hay hôn. Có lần tụi em đi công tác tỉnh cùng nhau, phải ở lại qua đêm, anh vẫn nhất quyết thuê 2 phòng riêng. Em có hỏi thì anh bảo muốn giữ gìn cho em, không muốn em bị tổn thương nếu mọi thứ chưa chắc chắn.

Ban đầu, em thấy cảm động nhưng rồi em bắt đầu hoang mang vì cảm giác giữa hai người cứ như bạn bè. Khi kể cho mấy người bạn thân nghe, họ lại nói: “Chả có mèo nào chê mỡ bao giờ. Hoặc hắn ta là gay hoặc không thật lòng yêu mày”.

Em nghe mà sốc nhưng không thể không suy nghĩ. Quả thật, trong suốt thời gian quen nhau, dù gần gũi về mặt tình cảm nhưng giữa hai đứa luôn có khoảng cách rất rõ về mặt thể xác.

Em nên nghĩ sao về chuyện này? Có phải em quá nhạy cảm hay thực sự có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ? Mong chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn.

Huyền Mai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Huyền Mai thân mến

Nửa năm không phải là quá ngắn để một tình cảm chớm nở nhưng cũng chưa hẳn là quá dài để hiểu thấu một con người. Điều quan trọng là trong thời gian ấy, em đã cảm nhận được sự quan tâm, dịu dàng, ngọt ngào từ bạn trai. Nhưng cùng lúc, em cũng cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng vì khoảng cách vô hình giữa hai người.

Mỗi mối quan hệ tình cảm đều có một nhịp điệu riêng và đôi khi chính sự khác biệt trong cách thể hiện yêu thương lại khiến người trong cuộc cảm thấy bối rối, như em lúc này.

Người đàn ông em đang quen, theo những gì em kể, là người tử tế, nhẹ nhàng, biết quan tâm và dường như rất chân thành trong những lời nói, cử chỉ hằng ngày. Điều đó thật đáng quý, nhất là trong thời đại mà nhiều người vội vàng thể hiện tình cảm qua mặt thể xác mà chưa chắc đã thật lòng yêu thương.

Cách đây chừng 20-30 năm, việc một cặp đôi yêu nhau mà 5-10 tháng vẫn chưa nắm tay, chưa hôn... không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Có một thời người ta coi những điều đó là vô cùng thiêng liêng, là ranh giới chỉ có thể vượt qua khi cảm thấy người ấy là duy nhất, là người sẽ đi cùng mình hết cuộc đời này. Người ta rất sợ vội vàng, hấp tấp với những đòi hỏi, chiếm hữu... khiến tình cảm của mình, con người mình bị đánh giá thấp. Họ sợ người con gái nghĩ mình thực dụng, lợi dụng...

Có bao giờ em nghĩ bạn trai em thuộc kiểu người mang những nếp nghĩ, lối xử sự truyền thống? Em cần hết sức tinh tế nhận ra, kết hợp từ nhiều biểu hiện của anh ấy.

Hạnh Dung hiểu cảm giác hoang mang của em. 6 tháng quen nhau không nắm tay, không ôm, không hôn với bạn trẻ ngày nay có vẻ là điều không bình thường, nhất là khi cả hai đã trưởng thành, có cơ hội ở gần nhau và không gặp rào cản gia đình hay hoàn cảnh.

Sự thân mật trong một mối quan hệ yêu đương là điều tự nhiên và cần thiết. Nó không chỉ là nhu cầu về mặt thể xác mà còn là một cách thể hiện tình cảm, sự gắn kết. Nếu trong 6 tháng, ngay cả cái nắm tay cũng không có thì rõ ràng đang có điều gì đó khiến bạn trai em chọn giữ khoảng cách. Và nếu điều đó khiến em dần cảm thấy không được là chính mình trong mối quan hệ này thì việc em hoang mang, thất vọng là bình thường

Hạnh Dung không nghĩ bạn bè em sai khi đặt ra những nghi vấn, nhưng cũng không đồng tình với cách họ phán xét nhanh như thế. Dù có thân thiết đến đâu, lời họ cũng xuất phát từ góc nhìn riêng và có phần chủ quan, phiến diện. Có thể họ thật sự lo cho em nên mới nói thẳng, nhưng khi chưa biết trọn vẹn câu chuyện, họ dễ bị định kiến chi phối.

Em có thể lắng nghe, chờ đợi, nhận biết cảm xúc của người kia, từ đó phát ra tín hiệu về sự cởi mở của mình, chủ động trong giới hạn cho phép nếu em nhận ra anh ấy có những nỗi e ngại thuộc về tính cách.

Em cũng có thể nói về cảm xúc thật sự của mình, thể hiện mong muốn biết mình đang ở đâu trong trái tim người ấy và anh có nhìn mối quan hệ này như một tình yêu đúng nghĩa hay chỉ là một tình bạn lãng mạn.

Tình yêu không thể chỉ là lời nói ngọt ngào mà còn cần sự hiện diện về cảm xúc và thân mật ở nhiều tầng lớp khác nhau. Nếu cứ trong trạng thái chờ đợi mà không được đáp lại, dần dần em sẽ tự làm đau chính mình bằng những hy vọng không có điểm tựa. Tình yêu nên là nơi để ta được là chính mình thay vì cứ gồng lên để “đợi” mãi một điều không biết bao giờ tới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI