Những đứa trẻ ướt sũng trên chuyến hành trình về quê

06/10/2021 - 12:42

PNO - Những cơn mưa lớn liên tục trút xuống khiến hành trình hồi hương vượt ngàn cây số của người dân nghèo thêm vất vả, nguy hiểm.

Sáng 6/10, những cơn mưa lớn liên tục trút xuống Nghệ An. Trong những cơn mưa xối xả đó, từng đoàn người chạy xe máy từ phương Nam vẫn nối đuôi nhau tiếp tục hành trình trở về quê hương để tránh dịch.
Sáng 6/10, những cơn mưa lớn liên tục trút xuống Nghệ An. Trong những cơn mưa xối xả đó, từng đoàn người chạy xe máy từ phương Nam vẫn nối đuôi nhau tiếp tục hành trình trở về quê hương để tránh dịch.
Khi đến đầu địa phận Nghệ An, đoàn người chạy xe máy hồi hương được bố trí đến khu vực cạnh núi Quyết (giữa cầu Bến Thuỷ 1 và cầu Bến Thuỷ 2) nghỉ ngơi, khai báo y tế.
Khi đến đầu địa phận Nghệ An, đoàn người chạy xe máy hồi hương được bố trí đến khu vực cạnh núi Quyết (giữa cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2) nghỉ ngơi, khai báo y tế.
Sau thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tiếp nước, thực phẩm, công dân ngoại tỉnh được CSGT dẫn đoàn theo Quốc lộ 1A đi hết địa phận tỉnh Nghệ An và bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng dẫn người dân.
Sau thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tiếp nước, thực phẩm, công dân ngoại tỉnh được CSGT dẫn đoàn theo quốc lộ 1A đi hết địa phận tỉnh Nghệ An và bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng dẫn người dân.
Trong đoàn người đó, có những đứa trẻ phải “đội nắng, dầm mưa” suốt nhiều ngày qua cùng bố, mẹ, người thân vượt cả ngàn cây số về quê.
Trong đoàn người đó, có những đứa trẻ phải “đội nắng, dầm mưa” suốt nhiều ngày qua cùng bố, mẹ, người thân vượt cả ngàn cây số về quê.
Nhiều đứa trẻ phải ngồi nép mình giữa bố mẹ trong chiếc áo mưa tiện lợi rộng thùng thình.
Nhiều đứa trẻ phải ngồi nép mình giữa bố mẹ trong chiếc áo mưa tiện lợi rộng thùng thình.
“Cứ chạy, hết mưa thì quần áo lại khô, gặp mưa thì lại ướt. Mệt, mưa lớn lại càng thêm nguy hiểm nhưng phải tiếp tục hành trình thôi chứ không biết làm sao nữa” -anh Quỳnh (quê Thanh Hoá) nói.
“Cứ chạy, hết mưa thì quần áo lại khô, gặp mưa thì lại ướt. Mệt, mưa lớn lại càng thêm nguy hiểm nhưng phải tiếp tục hành trình thôi chứ không biết làm sao nữa. Giờ chỉ mong về tới nơi an toàn, nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi” - anh Quỳnh (quê Thanh Hóa) nói.
“Sợ nhất là con gái còn nhỏ, dầm mưa suốt cả ngày không biết liệu con có sao không. Đôi lúc tôi phải nói vợ ôm con chặt vào, ngồi sát vào người nhau cho đỡ gió” - anh Trần Khánh An (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) nói.
“Sợ nhất là con gái còn nhỏ, dầm mưa suốt cả ngày không biết liệu con có sao không. Đôi lúc tôi phải nói vợ ôm con chặt vào, ngồi sát vào người nhau cho đỡ gió” - anh Trần Khánh An (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) nói.
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê. Riêng 2 ngày qua, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến lên đến hàng nghìn người.
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê. Riêng 2 ngày qua, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến lên đến hàng ngàn người.

Chiều 5/10, đoàn 400 người đi từ các tỉnh phía Nam về quê khi đến đầu địa phận Hà Tĩnh đã được tỉnh này bố trí 13 xe buýt, xe tập lái chở đi qua địa bàn. 

Đây là các công dân quê Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc trở về quê từ miền Nam. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện nên họ chọn cách đi bộ để về quê. Trước tình trạng này, các địa phương đã hỗ trợ họ bằng cách cho phương tiện vận chuyển qua từng địa bàn.

Tối 5/10, đoàn người này được bàn giao cho lực lượng chức năng Nghệ An. Sau khi được bố trí nghỉ ngơi, ăn uống nhanh, lực lượng chức năng Nghệ An đã bố trí 10 chiếc xe khách giường nằm, xe buýt vận chuyển ra địa bàn Thanh Hóa.

Cùng thời gian này, trên đoạn qua địa bàn Thừa Thiên - Huế hàng ngàn người đi xe gắn máy về quê cũng đang ướt sũng dưới cơn mưa nặng hạt. 

sáng 6/10, trời mưa như trút, hàng trăm người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tạm dừng nghỉ, ăn uống chút ít chuẩn bị hành trình “đổ đèo” vào địa phận Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế.
Trời mưa như trút, hàng trăm người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tạm dừng nghỉ, ăn uống chút ít tại chốt kiểm tra Lăng Cô chuẩn bị hành trình xuyên từ địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) ra đến địa phận huyện Hải Lăng Quảng Trị với lộ trình hơn 100km.
hàng ngàn chiếc xe máy chở người và hành lý chen chúc nối đuôi nhau kéo dài từ dốc đèo Hải Vân đến vị trí chốt kiểm soát dịch tễ số 5, để đợi làm thủ tục thông chốt theo sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc
Hàng ngàn chiếc xe máy chở người và hành lý chen chúc nối đuôi nhau kéo dài từ dốc đèo Hải Vân đến vị trí chốt kiểm soát dịch tễ số 5, để đợi làm thủ tục thông chốt theo sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc.
Do số lượng người quá đông, Trạm kiểm soát dịch tễ số 5 ở thị trấn Lăng Cô đã tiếp nhận, tiến hành các thủ tục thông chốt theo quy định cho hàng ngàn người về từ các tỉnh phía Nam bằng phương tiện xe máy
Do số lượng người quá đông, Trạm kiểm soát dịch tễ số 5 ở thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã tăng thêm quân số để làm việc liên tục suốt 24 giờ/ngày
Bà con ai ở địa phương khác sẽ được hỗ trợ thêm thức ăn, nước uống và xăng ổn định tại vị trí  chốt này để chờ lực lượng CSGT thu xếp dẫn đoàn đi qua địa phận Thừa Thiên- Huế
Bà con ai ở địa phương khác sẽ được hỗ trợ thêm thức ăn, nước uống và xăng ổn định tại vị trí chốt này để chờ lực lượng CSGT thu xếp dẫn đoàn đi qua địa phận Thừa Thiên- Huế
Trong số những người qua chốt số 5, nếu là người dân trong tỉnh, sau khi khai báo y tế tại chốt số 5 và xác nhận đã khai báo trên hệ thống, đồng thời qua test nhanh âm tính, Ban chỉ đạo huyện ra quyết định cách ly tại khung T18 Làng Cò của tỉnh (khung vừa mới thành lập tại khu Resort Làng Cò ở thị trấn Lăng Cô).
Trong số những người qua chốt số 5, nếu là người dân trong tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi khai báo y tế và xác nhận trên trên hệ thống HueS đồng thời qua test nhanh âm tính, Ban chỉ đạo huyện Phú Lộc sẽ ra quyết định cách ly tại khung T18 Làng Cò của tỉnh (khung vừa mới thành lập tại khu Resort Làng Cò ở thị trấn Lăng Cô).
Anh Phan Minh Hiếu, quê ở xã Điền Hải (Phong Điền), làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai vừa mới trở về, được đưa đi cách ly tập trung tại khung T18 Làng Cò, chia sẻ: 'Tại chốt số 5, tôi được nhân viên y tế kiểm tra, tư vấn sức khỏe, sau đó được chuyển đến khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Cò để cách ly tập trung theo quy định nên cảm thấy rất yên tâm...'
Anh Phan Minh Hiếu, quê ở xã Điền Hải (Phong Điền), làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai vừa mới trở về, được đưa đi cách ly tập trung tại khung T18 Làng Cò, chia sẻ: "Tại chốt số 5, tôi được nhân viên y tế kiểm tra, tư vấn sức khỏe, sau đó được chuyển đến khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Cò để cách ly tập trung theo quy định nên cảm thấy rất yên tâm..."
Tranh thủ lúc cơn mưa vừa tạnh đôi vợ chồng trẻ cho con nghỉ ngơi, uống nước tại khu vực gần chốt kiểm dịch số 5 ở thị trấn Lăng Cô
Tranh thủ lúc cơn mưa vừa tạnh đôi vợ chồng trẻ cho con nghỉ ngơi, uống nước tại khu vực gần chốt kiểm dịch số 5 ở thị trấn Lăng Cô
Sau gần tiếng trời tạnh ráo, những cơn mưa nặng hạt tiếp tục ập đến khiến hành trình của hàng nghìn người đi xe máy về các tỉnh phía Bắc thêm khó khăn, Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cho biết, số lượng người từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê qua chốt số 5 tăng rất nhanh trong 2 ngày.
Sau gần một tiếng trời tạnh ráo, những cơn mưa nặng hạt tiếp tục ập đến khiến hành trình của hàng nghìn người đi xe máy từ thị trấn Lăng Cô về các tỉnh phía Bắc gặp muôn vàn khó khăn.
 Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, số lượng người từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê qua chốt số 5 tăng rất nhanh trong 2 ngày qua, thời điểm qua chốt lúc đông nhất lên đến 3.000 người.
Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, số lượng người từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê qua chốt số 5 tăng rất nhanh trong 2 ngày qua, thời điểm qua chốt lúc đông nhất lên đến 3.000 người.

Phan Ngọc - Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI