Nhờ Facebook, mẹ con trùng phùng sau 15 năm thất lạc

04/07/2015 - 16:06

PNO - PN - Một người mẹ sống ở California, Mỹ, và con trai đang sống ở Mexico vừa được đoàn tụ sau 15 năm thất lạc nhờ vào những tấm ảnh cũ của gia đình đăng tải trên Facebook.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của hai mẹ con sau 15 năm xa cách. Ảnh: KGO

Hope Holland đã không được gặp con trai Jonathan kể từ khi cậu bé ba tuổi được người cha đưa về Mexico sinh sống và bặt vô âm tín. Thế nhưng Hope vẫn giữ niềm tin và không bao giờ ngừng tìm kiếm con trai. Niềm tin và những nỗ lực của Hope đã được đền đáp. Hai mẹ con Hope được gặp mặt vào tuần trước nhờ một tấm ảnh cũ của gia đình được đăng tải trên Facebook.

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Jonathan và anh trai. Ảnh: NBC

Với khát khao được gặp mẹ, năm ngoái Jonathan đã đăng một vài tấm ảnh cũ chụp cậu và mẹ với hy vọng mẹ cậu hoặc anh trai có tể tìm thấy. Và điều kỳ diệu đã đến với Jonathan. Sau cuộc gặp đầy xúc động tại vùng biên giới, hai mẹ con đã trở về Campbell, California.

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Jonathan đã đăng một vài tấm ảnh cũ chụp cậu và mẹ với hy vọng mẹ cậu hoặc anh trai có tể tìm thấy. Ảnh: Facebook, NBC, Go Fund Me

“Tôi luôn có niềm tin rằng mình sẽ được gặp lại con trai. Kể từ khi bị mất con, tôi ra sức tìm kiếm, cả thế giới của tôi, cả cuộc sống của tôi đều tập trung vào việc tìm kiếm con trai”, Holland nói, “Vào năm 2000, cha của Jonathan nói rằng đưa thằng bé đi chơi. Đó là một ngày bình thường. Và tôi không nghĩ anh ta lại không quay trở về”.

Nho Facebook, me con trung phung sau 15 nam that lac

Jonathan dự định sẽ trở về Mexico để hoàn thành việc học trung học phổ thông và nói rằng cậu sẽ trở về California sau khi tốt nghiệp để có thể được sống cùng mẹ và anh trai. Ảnh: NBC

Giờ đây, Jonathan dự định sẽ trở về Mexico để hoàn thành việc học trung học phổ thông và nói rằng cậu sẽ trở về California sau khi tốt nghiệp để có thể được sống cùng mẹ và anh trai.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI