Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM: Từ những em nhỏ mê sách, tin vào tương lai của văn hóa đọc

30/12/2025 - 19:48

PNO - Có thực tế là người Việt đọc sách chưa nhiều.

Chuyện đọc sách chỉ thực sự được quan tâm từ hơn 10 năm trở lại đây, dấu mốc là năm 2014, khi ngày 21/4 được chọn là ngày Sách Việt Nam, đến năm 2022 đổi thành ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ
Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM - ẢNH: PHÙNG HUY

Câu chuyện đọc sách trong cộng đồng, xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Ngày càng nở rộ nhiều đơn vị làm sách, thị trường sách khởi sắc, số lượng bản sách bình quân trên đầu người tăng lên đáng kể. Nhiều đơn vị, cá nhân xây dựng thành công các mô hình câu lạc bộ đọc sách, thư viện cộng đồng, tủ sách dòng họ.

Thư viện trường học được cải thiện, nhiều trường xây dựng các tiết đọc sách, hưởng ứng các cuộc thi giới thiệu sách, lan tỏa tình yêu với sách… Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng việc hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng không thể diễn ra trong ngày một, ngày hai mà là hành trình đòi hỏi sự kiên trì của cả một, thậm chí nhiều thế hệ.

Ở góc độ đơn vị xuất bản đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức cuộc thi, đồng thời với tư cách cá nhân là người sáng tác và trực tiếp tham gia ban giám khảo, tôi nhận thấy rằng dù thời gian diễn ra không dài, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Các bài dự thi đến từ nhiều tỉnh, thành và vùng miền.

Đây là cuộc thi dành cho thiếu nhi nhưng nhận được sự đồng hành, cổ vũ tích cực từ các bậc cha mẹ, thầy cô và nhà trường - một tín hiệu đáng mừng. Qua các bài dự thi, có thể thấy các em thực sự đã đọc sách và cảm nhận bằng cảm xúc chân thật. Điều đó phản ánh giá trị đích thực sách mang lại, chứ không phải sự trình diễn hay sắp đặt vì thành tích.

Các đầu sách được các em lựa chọn giới thiệu rất đa dạng, từ văn học đến sách kỹ năng, kiến thức - khoa học, lịch sử, giáo dục truyền thống… Không chỉ dừng ở những tác phẩm kinh điển, nhiều em còn giới thiệu các tựa sách mới, cập nhật thị trường xuất bản, cho thấy phổ đọc rộng, phong phú, bắt nhịp thời đại.

Theo dõi cuộc thi, từ các em, tôi như thấy lại mình thời thơ ấu. Tôi cũng từng đến với sách, đầy háo hức và được khơi gợi nhiều mộng tưởng. Hy vọng sau lần trao giải đợt 2, đợt 3 sẽ gặt được kết quả tích cực hơn nữa. Và sau khi cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” khép lại, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức lần 2, lần 3 và nhiều nữa. Bởi để khơi dậy tình yêu với sách vở, bao nhiêu cũng là không đủ và khi nào cũng là cần thiết.

Tôi cũng mong và tin rằng, thời gian tới, mỗi em nhỏ tham gia cuộc thi sẽ trở thành một đại sứ văn hóa đọc, góp phần lan tỏa tình yêu và thói quen đọc sách trong trường lớp và cộng đồng.

Song Nguyễn (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI