Nhà thơ Trần Thiện Hà: Khi ca từ bắt nhịp cùng hơi thở thi ca

18/04/2026 - 19:34

PNO - Ngày 18/4, tại Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, chương trình nghệ thuật “Giai điệu từ những vần thơ – Trần Thiện Hà” diễn ra với các ca khúc được phổ từ thơ. Chương trình tái hiện những ký ức về quê hương, chiến tranh và tình cảm gia đình.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, “Giai điệu từ những vần thơ – Trần Thiện Hà” mở ra một không gian nơi thi ca và âm nhạc tìm thấy nhau, nâng đỡ nhau để kể lại những câu chuyện rất riêng nhưng cũng rất chung của nhiều thế hệ người Việt. Ở đó, ký ức không còn nằm yên trên trang giấy, mà được đánh thức bằng giai điệu, bằng giọng hát và bằng những rung cảm chân thành.

Nhà thơ Trần Thiện Hà chia sẻ về buổi biểu diễn, hành trình sáng tác và những cảm hứng đã nuôi dưỡng những sáng tác của ông
Nhà thơ Trần Thiện Hà chia sẻ về buổi biểu diễn, hành trình sáng tác và những cảm hứng đã nuôi dưỡng những sáng tác của ông

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách xây dựng một “hành trình cảm xúc” thay vì chỉ đơn thuần là trình diễn các tiết mục. Từ những miền ký ức về Trường Sơn, Quảng Trị đến Đà Nẵng, Cà Mau, hay những câu chuyện rất đời về mẹ, về cha, về tuổi hai mươi… tất cả được kết nối bằng âm nhạc, tạo nên một dòng chảy liền mạch. Không gian nghệ thuật vì thế trở thành nơi người xem không chỉ thưởng thức mà còn “đi qua” những miền ký ức cùng tác giả.

Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, mở ra hành trình đồng hành trong âm nhạc.
Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, mở ra hành trình đồng hành cùng nhà thơ trong âm nhạc.
Nhạc sĩ Phạm Hoàng Long kể lại lần gặp gỡ đầu tiên, nơi những kết nối nghệ thuật bắt đầu hình thành.
Nhạc sĩ Phạm Hoàng Long kể lại lần gặp gỡ đầu tiên, nơi những kết nối nghệ thuật bắt đầu hình thành.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ và đơn vị biểu diễn đã mang đến màu sắc đa dạng cho chương trình. Mỗi ca khúc là một cách kể khác nhau: có khi hào hùng, có khi sâu lắng, có lúc lại rất đời thường, gần gũi. Đặc biệt, những bản phối kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ tạo nên điểm nhấn thú vị, vừa giữ được tinh thần truyền thống vừa mở ra hướng tiếp cận mới. Đây không chỉ là thử nghiệm về âm nhạc, mà còn là cách để di sản nghệ thuật được làm mới trong bối cảnh đương đại.

Ca khúc “An Biên quê tôi” – khắc họa tình yêu quê hương của tác giả, được thể hiện qua giọng ca của Jack Long.
Ca khúc “An Biên quê tôi” – khắc họa tình yêu quê hương của tác giả được thể hiện qua bởi Jack Long.
Tiết mục nhẹ nhàng sâu lắng, để lại dư âm khó quên cho khán giả
Tiết mục nhẹ nhàng sâu lắng, để lại dư âm khó quên cho khán giả
Tiết mục “Thương mẹ” – thơ được phổ nhạc, cất lên những rung cảm sâu lắng về tình mẫu tử thiêng liêng của tác giả
Tiết mục “Thương mẹ” – thơ được phổ nhạc, cất lên những rung cảm sâu lắng về tình mẫu tử thiêng liêng của tác giả
Những phần trình diễn ấn tượng, góp thêm sắc màu cho không gian nghệ thuật của chương trình.
Những phần trình diễn ấn tượng, góp thêm sắc màu cho không gian nghệ thuật của chương trình.
Tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.
Tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.
Mashup Tân – Cổ “Khúc hát trên đường 1C – 1C con đường huyền thoại”
Mashup Tân – Cổ “Khúc hát trên đường 1C – 1C con đường huyền thoại” qua phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Trường, nghệ sĩ Nhã Thy, ca sĩ Uyên Dung, ca sĩ Đoàn Quốc Vinh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà thơ Trần Thiện Hà đã trao tặng các đồng đội những bức ảnh thanh xuân được phục dựng bằng công nghệ AI. Mỗi bức ảnh gắn với một kỷ niệm riêng, tái hiện lại hình ảnh của một thời đã qua và hành trình gắn bó giữa những người đồng hành. Việc sử dụng công nghệ trong phục dựng hình ảnh không chỉ giúp ký ức trở nên rõ nét hơn, mà còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, mang lại một cách tiếp cận mới trong việc lưu giữ và tri ân những giá trị tinh thần.

Nhà thơ Trần Thiện Hà trao tặng những bức ảnh thanh xuân được phục dựng bằng công nghệ A.I, gửi gắm ký ức và tình cảm đến những người đồng đội năm xưa.
Nhà thơ Trần Thiện Hà trao tặng những bức ảnh thanh xuân được phục dựng bằng công nghệ AI, gửi gắm ký ức và tình cảm đến những người đồng đội năm xưa.

“Giai điệu từ những vần thơ – Trần Thiện Hà” vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, mà còn là một cách lưu giữ ký ức bằng nghệ thuật. Khi những vần thơ được cất lên thành giai điệu, chúng không còn thuộc riêng người viết mà trở thành ký ức chung, có thể được chia sẻ, được đồng cảm và được tiếp nối.

Khánh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI