Người dân Thanh Đa dựng 2 lớp hàng rào 'phòng thủ' triều cường

06/11/2025 - 11:44

PNO - Để ngăn nước triều vào nhà, người dân đã gom nhiều đồ đạc dựng 2 lớp hàng rào trước cửa...

Tối 5/11, đợt triều cường đầu tiên của tháng 11 nhấn chìm nhiều tuyến đường ở TPHCM. Trong đó, con đường dẫn vào bán đảo Thanh Đa lại ngập sâu hơn nửa bánh xe. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy tràn từ mặt đường vào nhà dân.

Trước cửa nhiều căn nhà, người dân đã xếp gạch, bao cát, ván gỗ, thậm chí cả bàn ghế cũ để dựng thành hai lớp “tường chắn” nhưng nước vẫn luồn qua các khe hở, nhấn chìm nền nhà. Thậm chí có nhà dùng miếng ván gỗ cao gần 1m để “phòng thủ” trước nhà vì sợ triều cường dâng cao bất thường.

Tuyến đường chính dẫn vào khu Thanh Đa bị ngập nặng - Ảnh: TQ
Tuyến đường chính dẫn vào khu Thanh Đa bị ngập nặng - Ảnh: TQ

Nhiều xe chết máy trên đường ngập do triều cường - ảnh: TQ
Nhiều xe chết máy trên đường ngập do triều cường - Ảnh: TQ

Bà Nguyễn Thị Lệ - sống trên đường Bình Quới - thở dài: “Tôi kê đồ cao đến đâu nước cũng ngập đến đó. Mỗi lần triều lên là phải chạy ra canh, vớt đồ nổi lềnh bềnh. Hôm nay nước mạnh quá, bao cát xếp hai lớp mà vẫn bị tràn. Nước vô nhà, tôi chỉ biết ngồi nhìn”.

Cạnh đó, chị Huệ đang ngồi trong nhà - cho biết, đã quen với cảnh “chạy triều” mỗi năm, nhưng đợt này nước dâng nhanh và mạnh hơn hẳn. “Tôi và nhiều người dân trên đường Bình Quới dùng mọi biệt pháp để chống ngập, trong nhà đồ đạc gì dùng được thì đem ra chắn trước cửa. Nhờ 'phòng thủ" nhiều lớp như vậy mới đỡ được phần nào nước tràn vào nhà, nếu có ngập cũng không nặng như đợt trước".

Theo chị, mỗi lần trải qua đợt triều cường gây ngập nặng là một lần người dân Thanh Đa có thêm kinh nghiệm, nếu "phòng thủ" 1 lớp không hiệu quả thì sẽ thêm 2-3 lớp để ngăn nước. "Bao cát chỉ ngăn sóng mạnh, còn dùng tấm bạt kết hợp với ván chắn sẽ ngăn được nước tràn qua các khe hở" - chị Huệ chia sẻ.

Người dân đắp bao cát 'phòng thủ triều cường trước nhà - Ảnh: TQ
Người dân đắp bao cát 'phòng thủ" triều cường trước nhà - Ảnh: TQ

Theo ghi nhận, nhiều khu vực ở Thanh Đa đều bị ngập sâu từ 30 đến 60cm. Người dân phải dùng xô chậu, máy bơm để tát nước ra ngoài, song chỉ một lúc sau triều lại dâng, cuốn ngược vào trong.

Anh Lâm Quốc Phong, nhân viên giao hàng, chia sẻ: “Mỗi lần triều cường là coi như tê liệt, xe máy không đi nổi. Có nhà phải dựng rào 3 - 4 lớp, nhưng nước vẫn vào. Mấy người lớn tuổi thì đành kê giường cao lên rồi ngồi chờ nước rút”.

Người dân khu Thanh Đa phòng thủ triều cường bằng 2 lớp hàng rào trước cửa - ảnh: TQ
Người dân khu Thanh Đa "phòng thủ" triều cường bằng 2 lớp hàng rào trước cửa - Ảnh: TQ

“Cứ mỗi lần triều lên, cả xóm lại rộn ràng như đi đánh trận. Ai cũng tìm bao cát, ván gỗ, tấm tôn, dựng hàng rào chặn nước. Nhưng triều lên nhanh quá, mình nghèo nên chỉ biết chống chọi bằng sức người thôi. Sáng ngập một lần rồi đến chiều tối lại thêm lần nữa, quá bất lực”, ông Tân - người dân Bình Quới - than thở.

Nhiều đồ đạc được kê lên cao để tránh hư hỏng khi nhà bị ngập - Ảnh|: TQ
Nhiều đồ đạc được kê lên cao để tránh hư hỏng khi nhà bị ngập - Ảnh: TQ

Nhiều vật dụng trong nhà đều mang ra chắn trước cửa để ngăn nước - Ảnh: TQ
Nhiều vật dụng như gối, bình nước... trong nhà đều mang ra chắn trước cửa để ngăn nước - Ảnh: TQ

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam bộ, dự báo hôm nay (6/11) và ngày mai triều cường sẽ tiếp tục dâng cao hơn 1,7m trên sông Sài Gòn, đây là kỳ triều cường cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp độ 2. Nếu triều cường kết hợp mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), người dân Thanh Đa sẽ đối mặt với ngập nặng hơn.

Ván gỗ là một trong những vật dụng không thể thiếu của người dân Thanh Đa trong mỗi đợt triều cường - Ảnh: tQ
Ván gỗ là một trong những vật dụng không thể thiếu của người dân Thanh Đa trong mỗi đợt triều cường - Ảnh: TQ

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI