Chương trình giao lưu chủ đề Mãi mãi tuổi hai mươi (do NXB Kim Đồng và Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM FAHASA phối hợp tổ chức) vừa được diễn ra vào sáng ngày 11/10, tại Nhà sách FAHASA Tân Định. Nhiều bạn trẻ đã đến tham dự chương trình, cùng lắng nghe những chia sẻ và truyền cảm hứng từ Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM - nhà báo Trung Nghĩa.
 |
Nhà báo Trung Nghĩa (trái) đã trao gửi đến bạn trẻ nhiều giá trị ý nghĩa từ cuốn sách - Ảnh: NXB Kim Đồng |
Là người đã từng đọc Mãi mãi tuổi hai mươi khi sách được in lần đầu vào năm 2005, nhà báo Trung Nghĩa đã có nhiều chia sẻ sâu sắc và cảm động về tập nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Từng trang viết của người lính - chàng sinh viên Hà thành năm ấy - đều đầy ắp cảm xúc chân thành và khát vọng của tuổi trẻ, thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của thệ hệ thanh niên trí thức Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
"Một người lính trong chiến tranh gian khổ, trong những cuộc hành quân gian nan nhưng tâm hồn lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, thuần khiết và trong sáng. Những cảm nhận của anh Thạc trên đường ra mặt trận, những chia sẻ về phong cảnh, thiên nhiên, đất nước, con người vô cùng tinh tế. Dù trong bom đạn hay gian khổ, phải ăn bo bo độn củ sắn và thiếu thốn mọi bề, anh Thạc vẫn nhìn thấy chiếc lá tre rất đỗi dịu dàng..." - nhà báo Trung Nghĩa cảm nhận về những trang nhật ký viết trên đường hành quân của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
 |
Ấn bản bìa cứng được phát hành trong hệ thống nhà sách FAHASA - Ảnh: NXB Kim Đồng |
Mãi mãi tuổi hai mươi là những trang nhật ký mà anh Nguyễn Văn Thạc viết cho riêng mình, những con chữ như thể cho anh sự nương tựa và sẻ chia trong những ngày tháng hành quân ra chiến trường. Có những niềm vui, những bỡ ngỡ và niềm tự hào nhưng cũng có những nỗi buồn, trăn trở và cả những niềm riêng. Nhưng trong những dòng nhật ký ấy chứa đựng rất nhiều thông điệp, giá trị tinh thần và tình yêu, nhiệt huyết, lý tưởng sống cao đẹp của một người lính trẻ.
Một trong những điều khiến nhà báo Trung Nghĩa rung động và ấn tượng từ những bức thư mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã gửi cho người bạn gái Phạm Thị Như Anh còn có lời dự báo về ngày 30/4 lịch sử. Như một lời tiên tri về ngày thống nhất đất nước, trong lá thư đề ngày 18/9/1971, anh Thạc đã viết:
"Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30/4/1975, Thạc sẽ trả lời cho Như Anh câu: Hạnh phúc là gì?"
Và đất nước đã hoàn toàn được giải phóng sau ngày 30/4/1975. Nhưng người lính Nguyễn Văn Thạc đã ngã xuống trong "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị.
 |
Nhiều bạn trẻ đã đến tham dự buổi giao lưu - Ảnh: NXB Kim Đồng |
Mãi mãi tuổi hai mươi - những trang nhật ký đã thay anh "trở về" và trao gửi, lan tỏa những giá trị thiêng liêng, ý nghĩa. Suốt 20 năm qua, cuốn sách đã được nhiều lần tái bản, làm rung động hàng triệu trái tim Việt Nam. Và những chương trình giao lưu, những hành trình truyền lửa từ tinh thần cuốn sách vẫn được tiếp tục, nối dài qua hàng thập niên.
"Tôi tin rằng bạn trẻ khi đọc cuốn sách này đều sẽ thấy trang viết nào của anh Thạc cũng rất hay, gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Những giá trị thiêng liêng, quý giá ấy sẽ còn sống mãi với thời gian. Chúng ta đang được sống trong hòa bình, phải cùng nhau "viết tiếp câu chuyện hòa bình" như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của anh Thạc, cũng như của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc" - nhà báo Trung Nghĩa chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Thạc bày tỏ trong nhật ký rằng, nếu như anh còn sống, nhất định sẽ không để ai đọc những dòng tâm sự riêng tư của mình. Nhưng những dòng cuối cùng của nhật ký, được viết vào cuối tháng 5/1972, anh đã gửi lại niềm trăn trở: "Ừ, nếu như tôi không trở lại - Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này...". |
Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã tiếp tục trở lại với bạn đọc hôm nay, trong phiên bản mới (với ấn bản bìa cứng và bìa mềm). Rất nhiều tư liệu và hình ảnh về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và gia đình cũng đã được bổ sung trong lần tái bản này.
Đặc biệt có hình ảnh bút tích cuốn nhật ký với tiêu đề ban đầu là Chuyện đời, bài thơ trong bức thư cuối cùng mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết cho người bạn gái Như Anh. Ngoài ra còn có bài văn đoạt giải Nhất Cuộc thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc lớp 10 (năm học 1969 - 1970) của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Lam Giang