Ngoại tình vì yêu hay vì đổi chác?

12/11/2025 - 19:30

PNO - Có nhiều mối quan hệ được che phủ bởi danh nghĩa tình yêu, nhưng thực chất lại là sự đổi chác tinh vi. Người có quyền, có địa vị, hay đơn giản là có tiền luôn có sức hút nhất định. Còn người yếu thế hơn bước vào mối quan hệ đó với nhiều lý do.

Finding Mr.Right kể về Văn Giai Giai, một cô gái Bắc Kinh trẻ đẹp cặp với người tình giàu có, khi mang thai cô quyết định sang Mỹ để sinh con. Ở đây, Giai Giai gặp được Frank - Hác Chí, một bác sĩ bỏ nghề làm tài xế để sang Mỹ di cư cùng vợ, với mục đích cho con gái có cuộc sống tốt hơn. Sau nhiều biến cố, cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, và dần dần nảy sinh tình cảm, để từ đó tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình
Trong phim 'Finding Mr.Right', Văn Giai Giai - một cô gái Bắc Kinh trẻ đẹp cặp với người tình lớn tuổi giàu có. Sau nhiều biến cố, cô nhận ra tiền bạc, vật chất không phải hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình - Ảnh: Phim 'Finding Mr.Right'

Gần đây, vụ lộ clip ngoại tình được cho là liên quan đến một người đàn ông có gia đình, có vị trí xã hội khiến mạng xã hội dậy sóng. Hình ảnh và lời bàn tán phủ khắp, phần lớn nhắm vào người đàn ông trong clip. Anh ta bị chửi, bị mạt sát, bị đem ra làm trò giễu. Nhưng giữa cơn ồn ào ấy, ít ai nói đến những người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video. Họ là ai, họ nghĩ gì, hay vì sao họ lại ở đó?

Trong đời sống hiện đại, người có quyền, có địa vị, hay đơn giản là có tiền luôn có sức hút nhất định. Còn người yếu thế hơn, đôi khi bước vào mối quan hệ đó với nhiều lý do. Đó có thể là vì ngưỡng mộ, vì muốn được che chở, hay vì những lợi ích thực tế hơn như tiền bạc, cơ hội, vị thế. Và khi 2 người cùng đồng thuận, thứ họ gọi là tình cảm dần biến thành một cuộc trao đổi. Mọi thứ vẫn có cảm xúc, nhưng là cảm xúc có điều kiện.

Điều đáng buồn là những mối quan hệ kiểu này không hề hiếm. Chúng len lỏi khắp nơi: trong công sở, trong những mối làm ăn, thậm chí trong các môi trường tưởng như chuẩn mực nhất. Người ta vẫn nói yêu nhau, nhưng sâu trong lòng, họ biết rõ mình đang đánh đổi điều gì. Có người đổi tình để có tiền, có người dùng quyền để có tình. Và rồi, khi mọi thứ vỡ ra, ai cũng nói mình là nạn nhân.

Một trong những tin nhắn được lan trường trên mạng xã hội thời gian gần đây
Một trong những tin nhắn trên mạng xã hội thời gian gần đây về quan hệ tình - tiền đằng sau câu chuyện 'tình dục ngoài luồng' - Nguồn ảnh: Facebook

Sự thật là trong những mối quan hệ như vậy, cả 2 phía đều có lựa chọn, đều biết mình đang bước vào đâu. Người đàn ông tưởng rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Người phụ nữ nghĩ rằng mình đủ khéo léo để giữ bí mật. Nhưng đời sống riêng tư, một khi dính dáng đến quyền lực và lợi ích thì chẳng thể bí mật mãi được. Và khi nó vỡ, danh dự, niềm tin, thậm chí là cả nhân phẩm đều tan cùng lúc.

Xã hội có xu hướng dễ tha thứ cho phụ nữ hơn, và khắt khe hơn với đàn ông hoặc ngược lại, tuỳ vào tính chất từng vụ việc cụ thể. Nhưng công bằng mà nói thì ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu người đàn ông sai khi lợi dụng quyền lực để tạo ra sự lệ thuộc thì người phụ nữ cũng sai khi chấp nhận đánh đổi tình cảm để lấy lợi ích. Trong những mối quan hệ đồng thuận mà thiếu sự tôn trọng, cả 2 đều mất.

Thật ra chẳng ai trong chúng ta xa lạ với cảm giác muốn có thêm một chút an toàn, một chút danh tiếng, hay một chút cảm xúc được chiều chuộng... Chỉ khác ở chỗ, có người biết dừng lại đúng lúc, còn có người thì chọn bước qua ranh giới.

Khi cảm xúc bị đem ra định giá, khi yêu thương biến thành thỏa thuận, tình yêu chẳng còn là tình yêu. Nó trở thành một bản hợp đồng ngắn ngủi, trong đó cả 2 bên đều mất nhiều hơn được.

Tình cảm nếu là thật thì dù đơn giản hay mong manh sẽ luôn đòi hỏi sự tự trọng. Còn những gì dựa trên quyền lực, vật chất hay danh tiếng chỉ là sự vay mượn tạm bợ. Đến một lúc nào đó, người ta phải trả lại. Có thể bằng danh dự, bằng tổn thương, và bằng cả niềm tin đã mất. Đó là cái giá quá đắt!

Mai Son

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI