Nghịch đầu đạn, nam sinh lớp 8 bị đứt lìa bàn tay

21/04/2014 - 09:11

PNO - PNO - Đi chơi nhặt được một viên đạn, đưa về nhà nghịch dại, bé trai lớp 8 bị đạn phát nổ làm đứt lìa bàn tay.

 Ông Cao Bá Thân - Trưởng công an xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào chiều 20/4 tại gia đình cháu Trương Đình Trung, 13 tuổi, học lớp 8, trú xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn.

Trước đó, trong lúc đi chơi, Trung nhặt được một viên đạn ở bờ rào hàng xóm đưa về nhà. Trong lúc dùng đá đập vào đít viên đạn thì bất ngờ đạn phát nổ. Vụ nổ bất ngờ làm cháu Trung bị đứt lìa bàn tay.

Ông Thân cho biết, viên đạn nhặt được là loại đạn 14 ly 5. Loại đạn này đã gỉ sét, nhưng vẫn còn kíp nổ nên đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện cháu Trung đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI