Ngày tết, nhà tôi “dựng vở”… mẹ chồng nàng dâu thân thiết

18/02/2026 - 18:00

PNO - Tết chỉ thực sự hết ngột ngạt khi bạn thôi mong cầu sự thay đổi từ mẹ chồng và bắt đầu ưu tiên sự bình yên của chính mình.

Kính chào chị Hạnh Dung,

Tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn sâu sắc từ nhiều năm trước. Cơ bản là bà thường khích bác cho chồng tôi ghen tuông, kiểm soát tôi. Khách hàng đến mua tạp hóa, tôi trò chuyện xởi lởi, vui vẻ để giữ khách. Vậy mà mẹ chồng cứ hấm hứ và cho rằng tôi lẳng lơ, cảnh báo chồng tôi “xem có nhú sừng trên đầu chưa”.

Tôi xăm môi, xăm chân mày để giữ cho vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn, mẹ chồng cũng đặt câu hỏi “muốn quyến rũ trai trẻ?”. May mà chồng tôi rất hiểu và thông cảm, nên tình vợ chồng không bị sứt mẻ. Nhiều lần tôi đề nghị dọn ra ngoài sống nhưng vướng nhiều chuyện, không đi được. Chồng tôi lại là con trai một.

Ngày tết, tôi muốn giữ hòa khí nên làm tròn trách nhiệm trang hoàng nhà cửa, cúng kiếng bàn thờ. Tôi phải kìm nén những sở thích riêng, những cuộc hẹn hấp dẫn với bạn bè. Tôi cũng không dám lên đồ lộng lẫy; phải hy sinh những chiếc váy trẻ trung, tôn dáng, tôn da và càng ấm ức khi tuổi xuân mình ngày một trôi đi.

Bực mình nhất là thường ngày tôi và mẹ chồng rất ít giao tiếp, thường né tránh nhau, nhưng ngày tết, trước mặt khách khứa, họ hàng đến thăm, mẹ chồng lại ra sức "diễn sâu". Bà làm mọi cách để gieo vào đầu họ hàng ý nghĩ rằng tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất thân thiết, chan hòa. Bà gọi tôi lại chụp hình chung, nắm tay trò chuyện, đưa mứt cho tôi ăn, vui đùa giả lả khiến tôi ngượng chín người. Càng ức chế khi tự tôi cũng phải “giả trân” cho bà tròn kịch bản trước mặt họ hàng trong ngày tết.

Tôi phải làm gì để ngày tết đỡ ngột ngạt? Chẳng lẽ vì là dâu, tôi không có quyền hưởng ngày tết của riêng mình?

Trang Đài (TPHCM)

Hạnh phúc năm mới khởi đầu từ góc bếp bình an - Ảnh: Frepik
Hạnh phúc năm mới khởi đầu từ góc bếp bình an - Ảnh: Frepik

Chào bạn Trang Đài,

Tết, với nhiều người là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng với gia đình bạn, đó lại là một "sân khấu" khổng lồ. Cảm giác ấm ức khi phải "giả trân" để làm tròn vở diễn mẹ chồng nàng dâu rất ổn, trong khi những vết thương lòng chưa lành, thực sự là một áp lực tâm lý.

Việc mẹ chồng dùng những lời lẽ độc hại không đơn thuần là sự khác biệt thế hệ, mà là sự tấn công vào phẩm giá. May mắn lớn nhất của bạn là có được người chồng thấu hiểu. Tuy nhiên, việc bạn tự "cấm vận" sở thích cá nhân (không dám mặc đúng gu, không dám gặp bạn bè) là cách tự nhốt mình vào chiếc lồng mà mẹ chồng dựng lên.

Bạn hãy nới lỏng chiếc lồng đó, tôn trọng quyền tự do cá nhân và nhu cầu chính đáng của mình. Hãy đẹp một cách thanh lịch và kiêu hãnh. Nếu càng nhượng bộ bằng cách ăn mặc lôi thôi để "vừa mắt" mẹ chồng, bạn càng đánh mất bản sắc. Khi bạn tự tin, những lời khích bác sẽ khó xuyên thấu "lớp giáp" tâm lý.

Tình huống mẹ chồng "diễn sâu" trước mặt khách khứa khiến bạn sượng sùng, nhưng hãy nhìn nó ở một góc độ khác: Đây là một thỏa ước… “ngừng bắn tạm thời”. Chọn diễn, nghĩa là bà cũng sợ bị dư luận đánh giá.

Thay vì gồng mình để "đồng diễn" kịch bản tết, bạn hãy hóa giải, bắt đầu bằng coi đó là một nghi thức ngoại giao. Bạn không cần "giả trân" để lấy lòng ai, hãy cứ lịch sự, chừng mực như cách bạn tiếp đãi một vị khách hàng khó tính tại tiệm tạp hóa. Khi bà nắm tay hay đưa mứt, hãy đón nhận bằng một nụ cười vừa đủ. Sự bình thản của bạn chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất, khiến đối phương hiểu rằng họ không thể thao túng được cảm xúc thật của bạn.

Trong các buổi tiệc, khách khứa đến chúc tết, hãy để chồng là người điều phối chính. Khi cảm thấy quá ngạt thở với màn "diễn" của mẹ, hãy ra hiệu để chồng "giải cứu" bằng một lý do hợp lý (con cái, bếp núc, hoặc một cuộc điện thoại).

Bạn hoàn toàn có quyền hưởng ngày tết của riêng mình. Hãy thỏa thuận với chồng về những "khoảng thở". Ví dụ: Sáng mùng mấy dành cho gia đình, buổi chiều/ tối nào là thời gian bạn diện chiếc váy yêu thích đi cà phê với bạn bè. Giữa những lịch trình chúc tết dày đặc, hãy dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày cho riêng mình: đọc một chương sách, đắp mặt nạ hay đơn giản là ngồi yên lặng uống một tách trà.

Tết chỉ thực sự hết ngột ngạt khi bạn thôi mong cầu sự thay đổi từ mẹ chồng và bắt đầu ưu tiên sự bình yên của chính mình. Không cần là một nàng dâu hoàn hảo trong mắt thiên hạ, bạn chỉ cần là một người phụ nữ biết yêu thương bản thân và trách nhiệm với gia đình.

Mâu thuẫn đã kéo dài nhiều năm, chắc hẳn bạn đã áp dụng nhiều giải pháp nhưng chưa phát huy tác dụng. Mọi sự chuyển biến tích cực bắt đầu bằng nội lực, tình yêu bản thân và sự chân thành trong các mối quan hệ. Hy vọng với sự lắng nghe, thấu hiểu, mở lòng và kiên nhẫn hơn của bạn, mọi giông bão gia đình sẽ lùi xa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI