Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

13/03/2026 - 06:00

PNO - Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Nếu cả đời này mình không làm được gì ra trò thì sao? Nếu cuộc đời mình cứ bình lặng trôi qua thì sao?

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Thời gian gần đây, câu “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” đang tạo thành xu hướng. Đa số mọi người đăng bài trên trang cá nhân câu hỏi này như một trào lưu để tếu táo cùng nhau. Khi ngồi yên tĩnh ngẫm nghĩ sâu về câu hỏi, tôi chợt khựng lại: Ờ nhỉ, nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Nếu cả đời này mình không làm được gì ra trò thì sao? Nếu cuộc đời mình cứ bình lặng trôi qua thì sao?

Lướt một vòng Facebook, tôi thấy rõ bạn bè cũng lăn tăn nhưng đều đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Hạ Dương, một họa sĩ chuyên vẽ tranh, bìa cho sách khẳng định: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì mình là họa sĩ mà, mình tô màu gì cho cuộc đời mình mà chẳng được”.

Bạn Thu An, một nhân viên văn phòng lại có câu trả lời dí dỏm: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì mình mặc đồ lòe loẹt, màu mè nổi bần bật lên là rực rỡ chứ sao”.

Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng phải đi qua bao nhiêu giông bão, trải qua bao nhiêu vấp ngã, bạn tôi mới có được câu trả lời điềm nhiên đến vậy.

Bạn Thu An trong bộ quần áo sặc sỡ - Ảnh tác giả cung cấp
Thu An trong bộ quần áo sặc sỡ - Ảnh nhân vật cung cấp
Bắng nhắng như trẻ con cũng rực rỡ theo cách riêng của mình - Ảnh tác giả cung cấp
'Bắng nhắng' như trẻ con cũng rực rỡ theo cách riêng của mình - Ảnh nhân vật cung cấp

Nhìn lại bản thân, theo thời gian, tôi đã không còn giấu mình trong những bộ trang phục tối màu, không giữ im lặng nhiều nhất có thể ở nơi có bạn bè như trước. Tôi đã có thể 'bắng nhắng' như trẻ con khi gặp bạn bè. Tôi có thể tạo những dáng khác lạ để chụp hình mà bạn bè hay nói vui là “làm khùng làm điên”. Tôi nhận ra: À, nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì hãy sặc sỡ. Chưa đủ thì mình ồn ào hết cỡ. Và làm khùng làm điên không hề mắc cỡ” là cuộc đời mình đủ vui và rực rỡ rồi.

Chẳng biết từ bao giờ tôi cũng đã tự làm cho cuộc đời mình rực rỡ hơn bằng những bộ trang phục thật nhiều màu sắc, lại còn màu thật nổi bật. Tôi cũng đã biết cách gạt bỏ những muộn phiền mà sống vui tươi hồn nhiên. Tôi có những người bạn mà bên họ tôi có thể cười, nói thật sảng khoái.

Hôm nọ, tôi đi chơi cùng nhóm bạn, bạn có quay cho tôi một chiếc clip ngắn. Về nhà xem clip tôi cười mãi, rồi gửi vào nhóm chat chung. Mấy ngày sau tôi nhận được lời nhắn: “Mỗi lần stress, em xem clip chị cười là thấy nhẹ nhàng ngay”. Có bạn còn nói vui “Nếu cả đời này không rực rỡ hãy ồn ào hết cỡ như chị Hy. Bả cười ồn ào mà mình vui ké”.

Chiếc clip lây lan nụ cười - clip do tác giả cung cấp

Một đóa hoa không vì ai yêu quý nó mới nở. Đến đúng ngày tháng nó sẽ nở. Tôi thấy vui khi bản thân đã tìm ra cách để làm cuộc sống của mình thú vị và nhẹ nhàng hơn. Khi tự thấy mình xinh đẹp hơn, cũng là một cách hay để bản thân thêm tự tin. Điều mà trước đây tôi không hề biết. Tôi của bây giờ trái ngược với tôi trước kia. Tôi của bây giờ dù đời chưa rực rỡ. nhưng đã nhiều sắc màu.

Bên cạnh những loài hoa rực rỡ vào ngày xuân hay lung linh trong ngày cưới của các cô gái thì vẫn có những loài hoa nhẹ nhàng rung rinh trong gió như hoa sam, hoa muống biển, hay giản đơn mà quyến rũ như xuyến chi, lục bình... Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì không sao cả, bởi mỗi người dù muốn dù không vẫn rực rỡ theo cách riêng của mình.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI