Mẹ già không chịu chung phòng với ba

25/06/2025 - 06:00

PNO - Trong tháng này, anh trai đã 2 lần triệu tập chị em tôi về nhà để giải quyết việc ba mẹ không chịu ngủ chung.

Từ độ tuổi ngoài 60 mẹ tôi thường xuyên khó ngủ. Đang say giấc mà nghe tiếng động là bà choàng tỉnh, thức luôn tới sáng.

Ba tôi lớn hơn mẹ 8 tuổi, năm nay ông 72, sức khỏe yếu thấy rõ. Đang ngủ, ông thỉnh thoảng ho vài tiếng. Trong đêm, ông vài lần mở cửa ra ngoài đi vệ sinh. Ba mẹ tôi ngủ chung mấy mươi năm nay, nay mẹ khăng khăng nói bà muốn ngủ riêng, bởi “đêm nào ổng cũng phá nát giấc ngủ của mẹ”.

Ngày trẻ, ba ngáy vang như sấm (Ảnh minh họa)
Ngày trẻ, ba tôi ngáy vang như sấm (Ảnh minh họa)

Có khi nửa đêm coi camera, anh Hai tôi thấy mẹ ra ngồi ngoài phòng khách thở dài. Anh từng đưa ra vài giải pháp, chẳng hạn đề nghị mẹ đi nằm trễ một chút, chừng nào buồn ngủ hãy ngủ, lúc đó dễ say giấc, những tiếng động sẽ khó làm phiền mẹ.

Anh có thể xây thêm phòng cho ba mẹ, nhưng anh muốn ông bà ngủ cùng để trông nom nhau. Anh ra sức thuyết phục mẹ: "Ngày trẻ ba từng ngáy vang như sấm, mẹ vẫn chịu được mà?".

Mẹ tôi nói gọn lỏn: "Ngày trẻ khác, giờ già khác!". Mẹ vẫn nhất quyết muốn... ra riêng, nên anh bất đắc dĩ gọi chị em tôi về cùng bàn bạc. Anh hy vọng chị em gái chúng tôi hiểu mẹ hơn, khéo ăn nói hơn, sẽ thuyết phục được mẹ.

Nhưng dù chúng tôi nói thế nào, mẹ vẫn giữ quan điểm như đinh đóng cột. Không thay đổi được mẹ, anh tôi đành nói sẽ ôm gối vào ngủ cùng ba để trông coi ba. Nhưng chị em tôi không đồng ý, không lẽ anh để người vợ trẻ cô đơn trong phòng ngủ của mình?

Sau cùng, chúng tôi chốt phương án xây thêm phòng, không thể để mẹ nằm ngoài phòng khách mãi. Anh tôi nhanh chóng cải tạo căn nhà với 5 phòng ngủ. Trước mắt, ba mẹ mỗi người mỗi phòng. Ba tôi có thói quen đi ngủ sớm, nên anh trai tôi kêu gọi cả nhà: "Ai đi ngủ muộn, hãy ghé phòng ba xem ba có ổn không, rồi hãy về phòng mình". Anh cũng chuẩn bị gắn camera phòng của ba để tiện quan sát.

Trong nhà, phòng ba rộng nhất, có toilet trong phòng, rất tiện cho người già. Anh tin tưởng một ngày nào đó mẹ sẽ vào ngủ cùng ba, nên phòng cần phải rộng rãi, chưa kể rộng rãi thì tiện cho con cháu ra vào để mắt, chăm sóc.

Tôi thì nghĩ, phải có cách gì đó thuyết phục mẹ, để anh tôi bớt lo, mới toàn tâm toàn ý đi làm trang trải cuộc sống cho đại gia đình. Anh mà đổ bệnh là mọi người khổ lây....

Rồi tôi nghĩ ra một hướng, cha mẹ vốn thương yêu con cái vô điều kiện. Tôi có thể vịn vào điều này mà mang hạnh phúc của anh tôi ra... hù mẹ.

Nghĩ thế, tôi đến nhà anh trai, nói với mẹ rằng, nếu mẹ không ngủ với ba, thì anh Hai con sẽ ngủ với ba, đồng nghĩa với chuyện chị Hai sẽ nằm một mình suốt đêm. Mà vợ chồng trẻ không ngủ chung là một trong những nguyên nhân không hạnh phúc.

Nghe thế, mẹ tôi giật mình. Thường ngày, bà vẫn dạy anh em tôi làm gì thì làm, phải vun vén gia đình, đừng để hôn nhân có “khe hở”. Việc vợ chồng anh trai ngủ riêng là “khe hở” đầy rủi ro cho hôn nhân mà bà chưa nghĩ tới.

Hy vọng tuổi già của ba mẹ sẽ nhẹ nhàng, an vui bên con cháu (Ảnh minh họa)
Hy vọng tuổi già của ba mẹ sẽ nhẹ nhàng, an vui bên con cháu (Ảnh minh họa)

Mẹ mau chóng đưa ra quyết định về phòng ba. Anh em tôi cũng tìm hiểu thị trường và sắm thêm cho bà dụng cụ bịt tai để không nghe tiếng động của ba ban đêm.

Đúng là, trên đời này chẳng có gì là không có cách giải quyết. Vấn đề là giải quyết làm sao cho thấu tình đạt lý, hoặc có thể chấp nhận được. Dù vậy, tôi vẫn có chút lăn tăn: có phải chúng tôi đã ép mẹ ngủ cùng ba, khi mẹ không thật sự thích?

Giờ đây, gia đình anh Hai vẫn luôn đồng hành cùng ba mẹ trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Chị em tôi không chung nhà, chỉ biết hỗ trợ anh Hai bằng những lời động viên, bằng những cuộc điện thoại gửi gắm, tâm tình. Hy vọng tuổi già của ba mẹ sẽ nhẹ nhàng, an vui bên con cháu.

Khanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI