Mất giá khi phụ thuộc đàn ông

02/01/2026 - 06:00

PNO - Sau tất cả, chị hiểu rằng hôn nhân tan vỡ không vì hết yêu, vì kẻ thứ ba hay vì thiếu tiền mà do vợ chồng thiếu tôn trọng nhau.

Tôi từng nghĩ tình yêu vợ chồng dành cho nhau là mãi mãi. Cho đến khi tự mình chứng kiến và trải nghiệm, tôi mới biết tình yêu thời hiện tại muốn bền vững còn đi kèm nhiều điều kiện: vợ và chồng đều phải tự chủ tài chính, có lòng thấu cảm, bao dung, tôn trọng và biết nghĩ cho nhau.

Chị họ tôi lấy chồng giàu. Sau cưới, chị nghe lời chồng xếp lại tấm bằng đại học để ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái. Chồng chị về tới là có sẵn cơm ngon, nhà sạch, con cái ngoan ngoãn… Anh thường khen chị: “Có bà xã làm hậu phương vững chắc, tôi yên tâm kiếm tiền”.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi công việc gặp khó khăn, thu nhập giảm, anh về nhà luôn cau có, đá thúng đụng nia. Đưa tiền chợ cho vợ, anh dằn hắt: “Xài ít thôi, kiếm tiền khó lắm”. Đôi khi anh làm như vô tình, khen cô A, cô B nào đó năng động, giỏi giang, phất tay là chốt phi vụ ngon lành… Chị nghe tủi buồn dâng lên. Nhìn lại, chị thấy mình cũ kỹ, lỗi thời, nhan sắc tàn phai. Giờ chị mới hiểu cái giá của việc ngồi nhà chờ chồng đưa tiền rẻ rúng thế nào.

Chị quyết định học theo cô em họ, tập tành bán hàng online. Chị tận dụng những mối quen biết cũ, bạn bè, họ hàng… nhờ mua ủng hộ và quảng bá giùm. Mỗi đơn hàng chị đều tận tâm để người dùng hài lòng. Shop chị bắt đầu đông khách. Chị làm không xuể, phải thuê người phụ. Anh từng nhìn việc kiếm tiền của chị bằng nửa con mắt, chê bai, khinh rẻ. Giờ anh im lặng, còn hỏi chị cần giúp gì không.

Lần đầu tiên tự mua cho mình chiếc lắc vàng mơ ước, chị vui suýt khóc. Lần đầu tiên biếu tiền cho cha mẹ ruột mà không cần hỏi ai, chị nghèn nghẹn trong lòng. Chị hiểu tiền không phải tất cả nhưng là bệ đỡ để chị tạo dựng hình ảnh người phụ nữ khí chất, tự tin và giúp chị cứu vãn hôn nhân.

Từ khi tự chủ tài chính, chị có thể tự tin mua sắm, muốn cho cha mẹ bao nhiêu tiền cũng không còn ngần ngại... Chị có thể thẳng thắn tranh luận với chồng khi bất đồng ý kiến. Và rồi, chị tìm lại được bản thân - một phụ nữ độc lập, tự chủ.

Sau tất cả, chị hiểu rằng hôn nhân tan vỡ không vì hết yêu, vì kẻ thứ ba hay vì thiếu tiền mà do vợ chồng thiếu tôn trọng nhau. Một khi lệ thuộc kinh tế sẽ dẫn đến lệ thuộc tinh thần. Hãy để người đàn ông bên cạnh tôn trọng bạn vì bạn độc lập. Khi ấy, hôn nhân mới bền vững.

Thùy Gương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI