Ma làng 2 - Không như mong đợi

20/02/2014 - 20:07

PNO - PN - Sau một thời gian mong mỏi, diễn biến tiếp theo của câu chuyện làng Bâm Dương trong Làng ma - 10 năm sau (tức Ma làng 2), đã khiến nhiều người xem thất vọng, bởi những gì diễn ra trong phim không thuyết phục, thiếu cao trào...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sự thành công của Ma làng phần đầu đã đưa tên tuổi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần vào hàng đạo diễn giỏi làm phim về nông thôn. Sự nổi tiếng của phần đầu cũng là nguyên nhân Trung tâm Phim truyền hình VN (VFC) làm tiếp phần hai, khán giả cũng nôn nóng chờ đợi. Thế nhưng, khi Làng ma - 10 năm sau lên sóng (20g35 thứ Năm, Sáu trên VTV1 hàng tuần), khán giả đã không tìm thấy những trăn trở của người nông dân trước chính sách đổi mới về nông thôn, không nhìn ra được mâu thuẫn gay gắt giữa quan điểm cũ và mới, văn hóa làng quê bị ảnh hưởng ra sao phim cũng không đề cập mà như để khán giả tự hiểu.

Ma lang 2 - Khong nhu mong doi
Mỗi khi Ló (NSƯT Kim Oanh) và Dư (NSƯT Trung Hiếu) xuất hiện, khán giả lại chịu trận màn la lối, ồn ào

Cách thể hiện của nhân vật cũng thiếu hơi thở cuộc sống. Thay vì dùng hành động, tình huống, phim lại để nhân vật dùng lời nói minh họa cho sự việc. Ở các đoạn cao trào, diễn viên thiếu sự diễn đạt bằng nội tâm, không dẫn dắt được người xem đi theo mạch cảm xúc. Gần như ở chục tập đầu, khán giả chỉ thấy các nhân vật la nhiều, nói nhiều. Mỗi khi nhân vật Ló (NSƯT Kim Oanh) và Dỏ (NSƯT Trung Hiếu) xuất hiện, người xem chỉ thấy họ la lối huyên thuyên, ồn ào. Đã vậy, nông thôn trong cái nhìn của Ma làng 2 còn khá bệ rạc với nhiều cảnh ăn nhậu, quậy phá xóm làng.

Thoại cũng là vấn đề khiến khán giả bày tỏ sự tiếc nuối với phim. Dài dòng, triết lý nhưng thiếu độ sâu và tinh tế. Lời của các nhân vật Tâm, Thành giống như lên gân, dạy đời. Chia sẻ cảm nhận về làng quê, nhân vật Ất phát biểu như… làm văn: “Những gì đã trải qua càng làm em thấu hiểu quê hương là chùm khế ngọt nên mạnh dạn trở về…”. Nhân vật Thành thì nói như hô khẩu hiệu: “Phải chính quy chỉn chu, phải làm người đầy tớ công bộc của dân…”.

Mang Làng ma so sánh với Ma làng, chỉ có hai từ: thất vọng!

Thanh Duy
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI