Chia sẻ bài viết: |
Bảo Hà Cách đây 8 giờ
Nếu quá lo lắng, chị có thể đưa cháu đi khám tâm lý. Vậy nhưng tôi tin không có chuyện gì đâu.
Tú Hà Cách đây 11 giờ
Thương bà, thương cháu!
Cẩm Chi Cách đây 1 ngày
Tôi cũng chung thắc mắc với chị Hạnh Dung: Vì sao cha cháu không cùng chị chăm cháu? Vì sao chị chỉ nhắc đến mẹ cháu mà lờ đi ba cháu?
Khả Minh Cách đây 1 ngày
Cháu vẫn còn bà, vẫn được yêu thương, chăm lo đầy đủ. Thế nên, chị không nên tự dằn vặt bản thân như thế.
K.K.H Cách đây 1 ngày
Cháu sẽ ổn thôi vì có người bà nhân hậu như chị.
Thu Hà Cách đây 1 ngày
Chị đã làm tốt hết mức rồi. Đừng quá lo, chị nhé!
Mạng xã hội và tâm lý sống ảo, phô trương dễ đẩy người ta vào kiểu sống vượt quá khả năng.
Có được sự quan tâm của vợ chồng em, các con riêng của anh ấy chắc sẽ có những chuyển biến tích cực.
Em đừng nghĩ chỉ mình em có quyền tha thứ hay không. Cô ấy cũng là người bị tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng cần được chữa lành.
Có một điều tuy cay đắng nhưng là sự thật: không phải ai mà mình hết lòng cũng sẽ đi với mình tới cuối đường.
Cần tiền để ly hôn sao anh ấy không tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè mà lại đùn cho người phụ nữ mới quen qua mạng là em?
Không ai có thể phản bội vợ, sau đó đòi hỏi cô ấy phải vui vẻ trở lại đúng thời hạn anh ta đưa ra.
Nếu anh ấy mang đến cho chị những cảm xúc đặc biệt thì chị chẳng có lý do nào để không cho cả hai cơ hội đến gần nhau hơn.
Đừng gượng gạo vì trách nhiệm hay sự tử tế bởi nếu cứ như thế mãi, chính em cũng sẽ đánh mất bản thân.
Ngay cả khi yêu xa, em cũng không thể chịu nổi những cơn bão cảm xúc và cả sự cô đơn sau mỗi lần nói chuyện.
Em hãy đồng hành với mẹ bởi đó cũng là nỗi đau của chính em khi mất đi người cha mình tin yêu và kính trọng.
Sinh con là việc của mình, không thể chỉ vì làm vui lòng người khác.
Tình yêu không chỉ cần tình cảm và sự tử tế mà còn cần sự cân bằng, sẻ chia, đồng hành cả vật chất lẫn tinh thần.
Đây là lúc con trai chị cần một người mẹ không kiểm soát, áp đặt, ra lệnh, can thiệp nhưng cũng không dễ dàng "gật đầu" theo cảm xúc của con.
Em không sai khi trông đợi những điều tốt đẹp từ người em yêu quý nhưng cũng đừng quá thất vọng khi họ không trọn vẹn như em mong muốn.
Việc thích nhận tiền và giữ tiền cũng là chuyện thường thấy ở người già chứ không phải cha mẹ đổi tính, sinh tật như em nghĩ.
Nếu cô ấy đã không còn trân trọng thì em cũng không cần ở lại nơi không có tình người.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật để có thể chấp nhận và vượt qua câu chuyện này dễ dàng hơn.
Qua tuổi 30, em đã có căn hộ riêng. Chỉ có điều, trong lòng em là một khoảng trống. 41 tuổi, em quyết định sinh con một mình.