Mẹ xúc phạm gia đình bạn gái

02/11/2025 - 07:00

PNO - Mối quan hệ mẹ con có thể được xây dựng lại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thay vì áp đặt một chiều như hiện tại.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 26 tuổi, thuộc nhóm 9X đời cuối, vốn không có thói quen hỏi ý kiến người lớn nhưng khi em vào nhiều diễn đàn, các bạn tầm tuổi em có ý kiến trái ngược nhau về chuyện của em khiến em hoang mang quá.

Em và bạn gái quen nhau được 4 tháng thì mẹ em phát hiện. Em biết mẹ không thích bạn vì nhà cô ấy cùng xóm, các bà trong xóm có nhiều mâu thuẫn xưa nay.

Mẹ em nhiều lần nói nhà bạn gái em khôn lỏi lại hay lên mặt chém gió. Tuy nhiên, em thấy người yêu em không phải vậy. 2 đứa chưa kịp tính chuyện gì thì mẹ biết và nổi cơn tam bành, cho rằng cô ấy tính đào mỏ. Mẹ kể cô ấy từng cặp bồ với một ông hơn chục tuổi, chắc đã cơm canh chung chạ, em chỉ là thằng đổ vỏ. Mẹ nói không bao giờ chấp nhận con gái nhà đó làm con dâu. Mẹ kêu em ngồi lại la mắng, dỗ ngọt, em nói sẽ suy nghĩ. Nhưng rồi mẹ làm quá, nhắn cho bạn bè em, kêu bạn em tác động để em chia tay cô ấy. Mẹ còn gọi thẳng tới nhà cô ấy xúc phạm con gái người ta không thương tiếc. Vậy là người yêu em quyết định chia tay. Em đau khổ vì cô ấy nhưng còn đau hơn khi cảm thấy mình chỉ như con rối.

Bây giờ buổi sáng em đi làm ngang nhà cô ấy không dám ngẩng mặt lên. Bạn em bảo em nên ra khỏi nhà, sống riêng. Em có nên làm vậy để tỏ thái độ với mẹ, nhất là thoát ra khỏi tình cảnh bây giờ?

Việt Thắng (TPHCM)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet


Em Việt Thắng thân mến,

Chuyện của em không cá biệt. Nhiều người trẻ cũng phải đối mặt với xung đột giữa mong muốn độc lập của bản thân và sự bao bọc (đôi khi đến mức kiểm soát) của cha mẹ. Vấn đề ở đây không chỉ là chấp nhận bạn gái em mà sâu xa hơn là mẹ em có tôn trọng quyết định của em hay không. Em 26 tuổi nhưng mẹ em vẫn hành xử như thể em là một đứa trẻ không có khả năng phán đoán; dễ bị thao túng, lừa gạt. Việc gọi điện xúc phạm bạn gái em cho thấy mẹ em không tôn trọng cảm xúc và sự lựa chọn của em. Tình yêu thương của mẹ em là thật nhưng cách thể hiện đã vượt quá ranh giới, trở thành sự kiểm soát, áp đặt, đầy định kiến.

Em nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ lần nữa. Hãy nói em thương mẹ nhưng cách mẹ làm khiến em khó xử. Hãy nói về cảm giác không được tôn trọng. Hạnh Dung ủng hộ em lên kế hoạch cho việc ra ở riêng. Em nên tìm hiểu giá nhà, tính toán chi phí, sắp xếp công việc. Việc ở riêng là một bước đi để em khẳng định sự trưởng thành. Cuộc sống riêng nhiều khó khăn nhưng đây là cách để em chứng tỏ với mẹ (và với chính mình) rằng em là một người đàn ông trưởng thành, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Khi tự lập về tài chính và không gian sống, lời nói của em sẽ có trọng lượng hơn. Em có không gian riêng để chữa lành vết thương lòng và suy nghĩ về những bước tiếp theo mà không bị áp lực từ mẹ. Ra riêng sẽ tạo không gian để cả em và mẹ bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện. Đôi khi khoảng cách lại giúp người ta nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Mối quan hệ mẹ con có thể được xây dựng lại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thay vì áp đặt một chiều như hiện tại.

Việc bạn gái em quyết định dừng lại là để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân và gia đình. Em có thể nhắn lời xin lỗi chân thành vì đã không thể bảo vệ cô ấy khỏi sự việc đáng tiếc. Khi em ổn định cuộc sống, cô ấy sẽ hiểu. Mẹ em có thể sẽ tức giận, đau khổ, cho rằng em vì bạn gái bỏ mẹ. Em cần chuẩn bị tinh thần kiên định. Chặng đường sắp tới không dễ dàng nhưng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của một người đàn ông. Chúc em sáng suốt, mạnh mẽ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI