Làm mẹ đơn thân vì sợ hết thời gian

28/10/2025 - 18:00

PNO - Con em không phải là giải pháp cho những vấn đề của người lớn. Con cần được chào đời trong một tâm thế khác, là một hành trình mới, một tình yêu vô điều kiện mẹ sẵn sàng đón nhận.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 38 tuổi. Sau vài lần yêu đương sâu sắc nhưng đều kết thúc trong nước mắt và sự phản bội, em hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Em sợ cảm giác phải tin tưởng một người rồi bị người ta phản bội, khiến mình tổn thương.

Những ngày sau cùng trong mối tình cuối, em phát hiện mình có thai. Dù biết mình sẽ không thành đôi với người đàn ông ấy, em vẫn muốn giữ con cho riêng mình. Em khát khao được làm mẹ, được nghe một đứa trẻ gọi “Mẹ ơi!”. Vì vậy, sau một thời gian dài suy nghĩ, em quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Em nghĩ thà mình chủ động lựa chọn con đường chỉ có 2 mẹ con còn hơn đặt cược hạnh phúc của mình và con vào tình cảm của một người đàn ông. Em muốn tự mang lại hạnh phúc cho con, sống vì con, sống với con để không bao giờ phải thất bại trong tình yêu thêm lần nữa.

Em rất quyết tâm nhưng mẹ và chị em ngăn cản quyết liệt. Cả hai đều nói bây giờ nếu có con riêng, coi như em sẽ không bao giờ còn cơ hội. Có những đêm em nằm một mình và tự hỏi, liệu quyết định làm mẹ của em là vì em, cho em hay vì con, cho con. Tuổi em bây giờ, nếu chờ đợi chắc gì đã có thể gặp ai đó mà sinh con với người ta… Liệu có phải em ích kỷ khi muốn con chào đời mà không có cha bên cạnh, chỉ vì nỗi sợ “hết thời gian” của riêng em?

Lan Chi (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Lan Chi thân mến,

Có lẽ chỉ mình em mới hiểu những giằng xé nội tâm của riêng mình sau khi đi qua quá nhiều bão giông tình cảm. Một bên là nỗi đau và sự mất niềm tin, một bên là khát khao làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt. Giữ lại giọt máu của mình là một bản năng thiêng liêng. Nỗi sợ “hết thời gian” ở tuổi 38 cũng là một nỗi sợ rất thật.

Mẹ và chị có thể chưa thấu hết những tâm tình của em. Họ ngăn cản em không phải vì họ không thương mà vì lo lắng. Họ sợ em một mình vất vả, sợ em sẽ đóng sập cánh cửa hạnh phúc lứa đôi của đời mình. Nỗi sợ của họ xuất phát từ tình thương nhìn từ lăng kính của những quan niệm cũ. Em đã tự hỏi mình rằng quyết định này là vì em hay vì con. Đây là câu hỏi thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm của một người sắp làm mẹ. Em đừng xem việc làm mẹ đơn thân như một lối thoát, một sự trốn chạy khỏi những nỗi đau và những rủi ro trong tương lai. Một đứa trẻ không nên được sinh ra để che chắn cho nỗi sợ của người mẹ. Con em không phải là giải pháp cho những vấn đề của người lớn. Con cần được chào đời trong một tâm thế khác, là một hành trình mới, một tình yêu vô điều kiện mẹ sẵn sàng đón nhận.

Em có sẵn sàng chữa lành những vết thương cũ để làm một người mẹ bình an, vững vàng, không mang theo oán giận, không mất niềm tin vào cuộc sống? Em có sẵn sàng đối mặt với những lúc con hỏi về cha và trả lời con bằng sự thật yêu thương thay vì bằng nỗi cay đắng của riêng mình? Em có sẵn sàng chấp nhận rằng con đường này cũng có những thất bại và khó khăn riêng, chứ không phải là một con đường an toàn? Nếu các câu trả lời là có thì đây là quyết định vì con. Khi đó, em sẽ đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn sắp tới.

Hãy nói chuyện với gia đình để chia sẻ về quyết định của mình. Hãy cho họ thấy đây không phải sự lựa chọn của một phụ nữ thất tình và tuyệt vọng mà của một người mẹ sẵn sàng yêu thương và chịu trách nhiệm. Chúc em vững vàng và bình an trên hành trình mới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI