Yêu người dối trá

04/11/2025 - 18:51

PNO - Tình cảm bắt đầu từ sự biết ơn không phải lúc nào cũng vững vàng, đặc biệt khi nó chưa đủ thời gian để thử thách bằng sự thật.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi 38 tuổi, đang làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty tư nhân. Tôi có gia đình và một con gái 6 tuổi. Vợ chồng tôi đang trong thời kỳ ly thân mà khả năng ly hôn là rất cao vì chồng tôi ngoại tình, hiện đang trong một mối quan hệ khá thắm thiết.

Trong một lần đi công tác tỉnh, tôi bị tai nạn. Cũng may, tôi được một người đàn ông lạ giúp đỡ tận tình, đưa đi bệnh viện và chăm sóc chu đáo mấy ngày sau đó. Từ sự cảm kích, tôi bắt đầu giữ liên lạc, trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Anh nói mình cũng là trưởng phòng ở một doanh nghiệp tỉnh đó, có nhà riêng, có xe. Anh ly hôn và sống một mình, con trai sống với mẹ. Anh nói chuyện khá hiểu biết và tự tin khiến tôi cảm thấy rất tin tưởng.

Điều quan trọng là lâu nay tôi còn phân vân chuyện ly hôn vì nhiều lẽ nhưng anh mang đến cho tôi cảm giác tự tin và may mắn. Tôi nghĩ trời bù đắp cho mình một người đàn ông tốt.

Thế nhưng mới đây, qua vài lần vô tình, tôi phát hiện nhiều điều anh nói không đúng sự thật. Anh không có chức vụ như đã nói, chưa có nhà, cũng không có xe, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ở nhà thuê.

Khi tôi thẳng thắn hỏi, anh thú nhận đã nói dối. Vì sợ tôi thấy anh không “xứng”, anh đã cố tô vẽ bản thân để được tôi chấp nhận. Cảm giác tin tưởng trong tôi sụp đổ, tình cảm cũng nguội đi rất nhiều. Thật lòng, tôi yêu anh đâu phải vì những điều đó.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ lại lúc mình bị nạn, anh là người không quen biết mà sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc tận tình. Sau khi bị phát hiện nói dối, anh vẫn không bỏ đi mà luôn xin lỗi, cố gắng chứng minh sự chân thành.

Giờ tôi rất bối rối. Một phần tôi giận vì bị lừa, thấy mất lòng tin, thấy bẽ bàng vì mình đã rất hạnh phúc nhưng phần khác lại nghĩ có thể anh chỉ vì tự ti, vì thật lòng yêu tôi nên mới hành xử như vậy. Theo chị, tôi nên tha thứ, tiếp tục cho anh cơ hội hay nên dừng lại?

Ngọc Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Hà thân mến,

Những gì chị đang trải qua là sự chồng chéo, trộn lẫn của nhiều cảm xúc không tích cực: nỗi tủi hận của người phụ nữ bị bỏ rơi; niềm khao khát được bù đắp, được có cảm giác mình còn giá trị; sự trống rỗng và cô đơn... Cho nên, điều chị cần làm không phải là vội quyết định tha thứ hay dừng lại mà là nhìn sâu vào những gì chị thực sự cần ở giai đoạn này của cuộc đời.

Chị đang trong thời kỳ ly thân - một giai đoạn nhiều tổn thương. Sự xuất hiện của người đàn ông kia trong hoàn cảnh chị gặp nạn như một sợi dây cứu rỗi. Chị cảm động, rồi yêu, điều đó rất tự nhiên vì lòng biết ơn dễ biến thành tình cảm khi ta đang yếu lòng. Nhưng, tình cảm bắt đầu từ sự biết ơn không phải lúc nào cũng vững vàng.

Anh ta đã nói dối, không chỉ một chi tiết nhỏ, mà là cả “bức tranh” về con người anh ta: công việc, điều kiện sống, vị thế xã hội. Dù lý do anh đưa ra nghe có vẻ đáng để cảm thông: sợ bị đánh giá, sợ không đủ "xứng" nhưng đó vẫn là sự gian dối ngay từ đầu. Một người đàn ông đủ trưởng thành, thật lòng yêu thường sẽ chọn cách trung thực dù có thể bị từ chối bởi tình yêu không thể bắt đầu từ sự giả dối.

Cảm giác phân vân, ngần ngại trong chị cũng là điều dễ hiểu. Trước hết, đó là sự yếu đuối, không muốn thừa nhận sự thất bại, bẽ bàng bởi mối quan kệ kia đang cho chị sự tự tin và niềm vui sống trong hoàn cảnh này. Bởi anh ta từng cứu giúp, chăm sóc chị trong lúc khó khăn nên chị đang cố gắng tự bào chữa cho anh ta: Có thể trong anh ấy, cái tốt và cái yếu đuối cùng tồn tại. Có thể anh ấy yêu thật nhưng chưa đủ tự tin...

Nếu vẫn còn cảm tình, chị có thể cho anh cơ hội nhưng không phải để tiếp tục ngay mối quan hệ. Một khoảng lùi sẽ giúp chị tỉnh táo và giúp anh ta có cơ hội chứng minh tình yêu bằng hành động thay vì lời nói. Hãy xem anh ta sống ra sao, đối diện với sự thật thế nào, có tôn trọng chị, có giữ lời, có thay đổi...

Còn nếu niềm tin đã gãy và mỗi khi nghĩ đến anh ta, trong lòng chị chỉ còn cảm giác nghi ngờ, thất vọng, việc dừng lại cũng không sai bởi tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần được xây dựng trên nền tảng của sự thật.

Lúc này, chị nên tập trung giải quyết cuộc hôn nhân của mình. Hãy tìm sự tự tin và mạnh mẽ trong công việc và trong tình cảm dành cho con cái, cha mẹ...

Không nên đặt vận mệnh hạnh phúc bản thân vào tay người khác, nhất là khi người đó không đủ thành thật, bản lĩnh để đến với chị bằng con người thật của mình. Hãy để mình hồi phục rồi mới yêu, khi trái tim đã bình an và sáng suốt hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI