Cần Thơ tổ chức lễ Cúng Trăng cầu mùa màng bội thu và giữ phong tục đồng bào Khmer

05/11/2025 - 09:46

PNO - Tối 4/11, tại Chùa Kh’leang (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) diễn ra lễ Cúng Trăng của đồng bào Khmer, đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Cần Thơ, Ban quản trị Chùa Kh’ leang, quý Hòa Thượng, Thượng tọa, đông đảo bà con Khmer, cùng nhiều du khách...

Theo quan niệm của người Khmer, lễ Cúng Trăng hàng năm là để tạ ơn thần mặt trăng trong năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, lễ Cúng Trăng còn là phong tục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tại lễ cúng trăng. Ảnh: Trung Phạm
Lãnh đạo TP Cần Thơ và các đại biểu thắp hương tại lễ Cúng Trăng - Ảnh: Trung Phạm

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch TP Cần Thơ cho hay, lễ Cúng Trăng năm nay, nằm trong chuỗi các sự kiện lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025, góp phần làm cho không khí lễ hội thêm tưng bừng, náo nhiệt, tạo nên sự đa dạng văn hóa của lễ hội, vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền, vừa gắn với việc thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các vị sự và Achar thực hiện nghi thức lễ Cúng Trăng. Ảnh: Trung Phạm
Các vị sư và Achar thực hiện nghi thức lễ Cúng Trăng - Ảnh: Trung Phạm

Lễ Cúng Trăng còn có ý nghĩa tâm linh được thể hiện qua các vật cúng và trang trí như: 2 cây trụ làm cổng ngay bàn cúng tượng trưng cho "vành đai vũ trụ"; cái bàn tượng trưng cho "trái đất"; 2 cây mía tượng trưng cho "sự sinh sôi, nảy nở"; 3 cây nến cắm trên cổng tượng trưng cho 3 mùa trong năm "nắng, mát, mưa"; 12 lá trầu được treo hai bên cổng tượng trưng cho "12 tháng trong năm và 12 con giáp"; 7 trái cau có hình dáng con ong bầu tượng trưng cho "7 ngày trong tuần"; 30 lá trầu đặt bên phải bàn cúng tượng trưng cho "tháng đủ"; 29 lá trầu đặt bên trái bàn cúng tượng trưng cho "tháng thiếu" và một số bánh kẹo, khoai củ, cốm dẹp... để cúng dâng và tưởng nhớ đến công ơn thần mặt trăng vốn được đồng bào Khmer coi là thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi, giúp cho con người làm ăn phát đạt trong năm mới.

Nhiều người dân và du khách tham dự lễ Cúng Trăng. Ảnh: Trung Phạm

Nhiều người dân và du khách tham dự lễ Cúng Trăng - Ảnh: Trung Phạm

Xếp hàng chờ đút cốm dẹp của đồng bào Khmer trong lễ hội Cúng Trăng để tỏ lòng biết ơn Thần Mặt Trăng về mùa màng bội thu - Ảnh: Trung Phạm

Quết cốm dẹp - một nghi thức trong lễ Cúng Trăng, cầu cho mùa vụ tươi tốt... Ảnh: Trung Phạm
Quết cốm dẹp - một nghi thức trong lễ Cúng Trăng, cầu cho mùa vụ tươi tốt... Ảnh: Trung Phạm

Văn Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI