15 năm hôn nhân tôi luôn sống trong lo âu, sợ hãi

31/10/2025 - 18:11

PNO - Chị và con chị có quyền được sống yên ổn, được an tâm không phải lo mất xe, mất tiền, hay bị đánh chỉ vì ai đó thua cờ bạc, cá độ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Lấy chồng từ năm 2010, tôi không hề biết chồng cờ bạc, cho tới khi sinh xong con đầu. Không biết bao nhiêu lần chồng tôi cầm cố xe vợ. Không biết bao nhiêu lần anh ta trốn nợ, bà gia đứng ra trả.

Đi làm về, anh ta đưa được vài triệu đồng rồi cũng lấy lại không ít. Mỗi lần thua bạc, anh ta luôn kiếm cớ gây chuyện, chuyện nhỏ xíu không đáng cũng tát tôi, đánh tôi. Cả con mình mà anh ta cũng kiếm cớ đánh.

15 năm tôi sống trong cảnh lo âu, thấy không an toàn. Tôi luôn phải canh chừng, sợ anh ta đem xe và điện thoại... hoặc bất cứ thứ gì cầm được đến tiệm cầm đồ. Cả tiền heo đất của con mà anh ta cũng lấy. Tôi thực sự mệt mỏi. Mỗi lần tới mùa Euro, World Cup hay giải ngoại hạng Anh là tôi phập phồng lo sợ. Tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn buông tay.

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Liễu thân mến,

15 năm là cả một quãng đời dài đầy lo lắng, tủi nhục và chị đã kiệt sức. 15 năm chị gồng mình chịu đựng, giữ gia đình không đổ vỡ có lẽ vì vẫn cố tin rằng người chồng ấy có thể thay đổi, rằng sự kiên nhẫn và chịu đựng của chị sẽ làm anh ta tỉnh ngộ. Nhưng đáng buồn là đến hôm nay, người chị từng tin tưởng, từng cùng chị xây tổ ấm, vẫn không dừng lại.

Cờ bạc không chỉ là thói xấu mà là một cơn nghiện hủy hoại nhân cách, lý trí và tình cảm. Khi một người đã lún sâu mà không nhận ra, mọi lời khuyên, nỗ lực của người bên cạnh đều trở nên vô nghĩa.

Anh ta đang không chỉ tiêu tiền mà còn tiêu đi niềm tin, sự an toàn và bình yên của cả nhà. Khi một người cha đánh cả vợ con chỉ vì thua bạc thì anh ta đã không còn giữ nổi giới hạn tối thiểu của một con người.

Nếu chị còn phân vân với câu hỏi liệu còn cơ hội nào để giúp anh ta hay không, câu trả lời của Hạnh Dung là chỉ khi chính anh ta muốn được giúp, khi anh ta tự thấy mình cần thay đổi thì mới có hy vọng. Còn nếu sau 15 năm, anh ta vẫn như cũ, vẫn dối trá, bạo lực, có lẽ không còn gì để cứu.

Chị không sai khi từng cố gắng vì ai cũng mong giữ gia đình cho con. Chị cũng không sai nếu muốn được giải thoát, vì chị và con có quyền được sống yên ổn, không phải lo mất xe, mất tiền hay bị đánh chỉ vì người khác thua bạc.

Buông tay trong trường hợp này không phải bỏ trốn mà là chọn sự sống còn cho mình và cho đứa con đã phải chứng kiến quá nhiều nỗi sợ. Một người mẹ dám mạnh mẽ bước ra khỏi địa ngục sẽ cho con cơ hội lớn lên trong môi trường tử tế, không còn tiếng chửi rủa, đánh đập hay nỗi ám ảnh tiền bạc.

Nếu có thể, chị hãy tìm đến sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, thậm chí chính quyền để bảo vệ sự an toàn cho mình và con trong thời gian giải quyết các thủ tục chấm dứt hôn nhân. Chị đã chịu đựng quá lâu rồi. Đã đến lúc chị được quyền sống cho mình, cho con trong một mái nhà bình yên, ấm áp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI