Anh tán tỉnh tôi nhưng lại hẹn hò... bạn thân tôi

05/11/2025 - 07:00

PNO - Thay vì nghĩ “mất bạn, mất người”, hãy nghĩ rằng em vừa kịp tránh khỏi hai mối quan hệ không đáng có. Và đó kỳ thực là một điều may mắn cho em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 22 tuổi, chưa có người yêu. Cách đây hơn 3 tháng, em được người quen giới thiệu làm quen với một anh hơn em 2 tuổi. Hai bên chỉ trò chuyện qua mạng, anh tỏ ra rất chủ động và nói chuyện khá vui vẻ.

Mấy lần đầu anh rủ đi ăn, đi chơi, em đều từ chối vì còn ngại. Có lần em đùa “Ở ngoài em không xinh như trên ảnh đâu”, anh còn bảo “Anh thích tính cách của em chứ không đặt nặng ngoại hình”.

Mãi đến tháng trước, em mới nhận lời gặp anh với điều kiện rủ thêm cô bạn thân đi cùng cho đỡ ngại. Bạn em rất xinh đẹp, vui tính, mới chia tay người yêu nên cũng thoải mái nhận lời đi cùng em.

Hôm đó, cả hai đứa đều ăn mặc chỉn chu, xem như buổi gặp lịch sự đầu tiên. Trong buổi gặp, em nhận thấy anh ít nói hơn trên mạng, thi thoảng mới chủ động trò chuyện. Thậm chí anh còn hỏi bạn em có bạn trai chưa, rồi hứa sẽ giới thiệu cho.

3 ngày sau buổi gặp, anh gần như biến mất, không nhắn tin hay hỏi han gì nữa. Em chủ động hỏi thì anh nói cảm thấy “không hợp”, chỉ nên làm bạn. Em cũng không níu kéo, chỉ chúc anh sớm gặp người phù hợp.

Vậy mà mới đây, em phát hiện anh đang tán tỉnh cô bạn thân đi cùng em hôm ấy. Hai người đi ăn, xem phim, cà phê liên tục, trông rất vui vẻ.

Em thật sự hụt hẫng. Em không giận vì anh thay lòng bởi thực ra bọn em đâu là gì của nhau nhưng em cảm thấy tổn thương vì bạn thân của em lại nhận lời đi chơi với người từng tán tỉnh bạn thân của mình. Em có quyền trách bạn không hả chị? Rõ ràng giữa em và anh ấy chưa có gì chính thức nhưng em vẫn thấy khó chịu, giống như cảm giác bị phản bội.

Theo chị, em nên tiếp tục giữ tình bạn ấy hay lùi lại để khỏi thấy chạnh lòng và mất niềm tin vào cả đàn ông lẫn bạn bè?

Bảo Trân (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Em Bảo Trân thân mến,

Không riêng em mà bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ vừa buồn vừa chạnh lòng vừa… khó xử. Chuyện của em tuy nhỏ nhưng lại chạm đến hai điều dễ làm người trẻ tổn thương: niềm tin vào lời nói của người khác và ranh giới trong tình bạn.

Theo Hạnh Dung, em không cần phí thời gian hay cảm xúc cho người đàn ông kia. Câu nói “anh thích tính cách hơn ngoại hình” nghe có vẻ tử tế nhưng trong thực tế, nhiều người lại dùng nó như một câu xã giao, một cách để tạo thiện cảm.

Việc anh ta nhanh chóng chuyển hướng sang bạn em cho thấy anh ta không thật lòng tìm hiểu em mà chỉ đang tìm cảm xúc mới. Một người đàn ông như thế sớm hay muộn cũng khiến em thất vọng.

Nhưng điều khiến em day dứt hơn lại chính là cách cư xử của cô bạn thân. Với câu hỏi: “Em có quyền trách bạn không khi em và anh ấy chưa từng là gì của nhau?”, câu trả lời là không, nếu xét về lý. Nhưng xét theo tình, em có quyền.

Dù vô tình hay cố ý, việc cô ấy nhận lời đi chơi với người vừa “tán hụt” bạn thân của mình ít nhiều cho thấy cô ấy thiếu tinh tế và chưa coi trọng cảm xúc của bạn mình. Một người bạn thật sự sẽ biết đâu là ranh giới để không khiến bạn mình tổn thương.

Thôi thì em hãy cứ xem đây là một phép thử. Tình bạn thật sự không được đo bằng số năm quen biết mà bằng cách người ta cư xử với nhau. Có thể cô ấy chỉ vô tư, cũng có thể trong sâu thẳm, cô ấy đã thích anh kia ngay từ đầu. Dù thế nào, em đừng để bị kéo vào cuộc đua này.

Nếu em còn muốn giữ tình bạn ấy, hãy nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: “Mình hơi buồn vì cách bạn cư xử với một mối quan hệ của chúng ta. Hy vọng bạn hiểu cảm giác của mình”. Nếu có lòng tự trọng, cô ấy sẽ nhận ra giới hạn mình đã vượt qua. Còn nếu cô ấy không thấy mình sai, việc giữ khoảng cách với cô ấy là điều nên làm để em bảo vệ sự bình yên trong lòng.

Còn với anh chàng kia, hãy để anh ta ra đi như một cơn gió thoảng. Em không mất gì, chỉ thêm một lần trưởng thành. Đừng để sự thất vọng làm em nghi ngờ giá trị của bản thân hay bi quan về đàn ông. Người tốt vẫn còn nhiều, chỉ là ta cần gặp đúng người, đúng thời điểm, khi cả hai đều đủ sâu sắc để nhìn thấy nhau bằng tâm hồn chứ không phải bằng vẻ ngoài.

Tuổi 22, em vẫn còn cả hành trình dài để gặp người thật sự biết quý trọng em. Thay vì nghĩ “mất bạn, mất người”, hãy nghĩ rằng em vừa kịp tránh khỏi hai mối quan hệ… không đáng có. Và đó là một điều may mắn cho em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI