Lê Phan và tự truyện bằng tranh

01/10/2025 - 07:16

PNO - Lần đầu tiên có một tự truyện được kể bằng hình thức truyện tranh. Biết ra sao ngày sau là câu chuyện gói gọn hành trình với những cung bậc niềm vui, nỗi buồn trên con đường theo đuổi giấc mơ của họa sĩ trẻ Lê Phan.

Giấc mơ của chàng trai tỉnh lẻ

Lê Phan (bút danh: Phan) là tác giả nhiều truyện tranh được bạn đọc trẻ yêu thích: Về nơi có nhiều cánh đồng, Thị trấn Hoa Mười Giờ (4 tập), Cuộc sống nhiệm màu của Mèo Trắng (2 tập), Điều kỳ diệu tại cửa tiệm Mì Xưa… Biết ra sao ngày sau (Du Bút và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành) là tác phẩm mới nhất của anh, cũng là lần đầu tiên anh vẽ tranh tự truyện kể về hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình.

Tự truyện vừa ra mắt của họa sĩ Lê Phan
Tự truyện vừa ra mắt của họa sĩ Lê Phan

“Tôi nghĩ ai trong đời cũng cần viết tự truyện, không phải chỉ một cuốn mà mỗi 10 năm cần viết 1 lần. Rất nhiều sự kiện đã xảy đến trong đời; rất nhiều tâm tình cần được bày tỏ, cần được nhớ lại như một hành động trân trọng quá khứ và cũng để tổng kết chặng đường đã qua, từ đó lấy đà vững bước về phía trước” - Lê Phan chia sẻ. Trong cuốn truyện tranh này, bạn đọc và những người yêu mến anh có thể hiểu hơn về hành trình theo đuổi giấc mơ của một chàng trai tỉnh lẻ.

“Tôi chỉ muốn vẽ truyện tranh. Ngoài truyện tranh ra, tôi không còn muốn thứ gì khác nữa”.

Họa sĩ Lê Phan

Có năng khiếu vẽ từ thời cắp sách, cậu bé Lê Phan từng say mê sáng tác truyện tranh, đóng tập cho bạn bè xem. Thậm chí không có ai xem cậu vẫn âm thầm sáng tác và theo đuổi giấc mơ đậu vào Trường đại học Mỹ thuật. Thế nhưng, nhận được bao lời khen ngợi của thầy cô, bạn bè thời thơ ấu cũng như niềm tin lớn “về tương lai trở thành họa sĩ” cũng không có nghĩa cậu đã lựa chọn đúng.

Với Lê Phan, cảm giác theo học ngành thiết kế đồ họa là “kiệt quệ và trống rỗng”. Trong khi đó, anh lại bừng nhiệt huyết và cảm xúc khi được sáng tác truyện tranh. Sau 3 năm dằn vặt ở giảng đường, anh quyết định bỏ học để theo đuổi niềm đam mê. Ước mơ lớn cũng trở thành áp lực lớn khi anh lựa chọn đi lệch quỹ đạo của đời mình, đối mặt với nhiều trở ngại: không có tiền, đói ăn, sợ bạn bè cười chê, gia đình thất vọng…

Thế rồi sau bao nỗ lực, cuốn truyện tranh đầu tiên ra đời: Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn (2017), tiếp đó là Xứ Mèo (2018) và Về nơi có nhiều cánh đồng - cuốn sách có sức lan tỏa và được bạn đọc yêu thích khi ra mắt vào năm 2019. Đôi lời bộc bạch cho thành công năm ấy của Lê Phan: “Mười mấy năm trời tôi vun vén cho một cái cây bé tẹo, đến bây giờ đã chịu nở một bông hoa…”.

“Điều sinh ra dành cho bạn, hãy tự mình thực hiện nó”

Biết ra sao ngày sau được vẽ và kể với phong cách dí dỏm khi Lê Phan tự nhìn lại hành trình theo đuổi giấc mơ của mình. Đó cũng là câu chuyện truyền cảm hứng cho những người trẻ dám theo đuổi đam mê. Không thành công nào được rải hoa hồng, cũng không con đường nào dễ dàng cho những giấc mộng lớn. “Nếu mỗi ngày cố gắng một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi được rất xa” - lời nhắn nhủ của Lê Phan trong những dòng cuối sách như trao gửi khích lệ cho bất kỳ ai đang trên đường chinh phục những nấc thang của đời mình.

Một số tác phẩm truyện tranh được yêu thích của họa sĩ Lê Phan - Nguồn ảnh: Du Bút
Một số tác phẩm truyện tranh được yêu thích của họa sĩ Lê Phan - Nguồn ảnh: Du Bút

“Có câu “Điều gì sinh ra dành cho bạn, hãy tự mình thực hiện nó” nhưng hành trình của tôi không thể hình thành nếu thiếu những vòng tay ấm của mọi người. Con đường tôi đã đi không theo một khuôn mẫu an toàn nhưng quá trình vốn dĩ muôn vàn hướng, chỉ cần kết quả là chúng ta có thể làm được điều mình thích và toàn tâm toàn ý tận hưởng nó cũng có thể xem như một dạng thành công” - Lê Phan bày tỏ.

“Mơ ước của tôi ngày nhỏ là trở nên thật vĩ đại còn ngày nay là trở thành một người thật tử tế, sống đời giản đơn, chăm chỉ làm việc và nói thật nhiều lời dịu dàng với cuộc đời.

Họa sĩ Lê Phan

Anh sáng tác truyện tranh bằng những giấc mơ và trải nghiệm của chính mình. Những câu chuyện như Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, Xứ Mèo được lấy ý tưởng và cảm hứng từ ước mơ thầm kín khác của anh thời thơ ấu: được làm thám tử hoặc bác sĩ pháp y. Về nơi có nhiều cánh đồng, Thị trấn Hoa Mười Giờ… được kể từ hành trình lên núi chữa lành và những ký ức đáng nhớ thời thơ ấu. Cứ thế, mỗi năm anh lại có sách mới ra mắt.

Lê Phan tâm niệm: “Cuộc sống luôn đầy sự thay đổi và bí ẩn, vì vậy nó thật đẹp. Hãy cứ tận hưởng và trôi theo dòng chảy tự nhiên của thời gian”. Những lời tâm tình của Lê Phan như sự bình an và trọn vẹn anh muốn gửi gắm đến người đọc sau những điều bản thân đã lựa chọn.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI