Lạc vào ngôi làng cổ tích Rastoke

17/12/2022 - 06:05

PNO - Du lịch tới Croatia, hầu như không ai có thể bỏ qua công viên quốc gia hồ Plitvice với quần thể hồ liên kết nhờ các thác nước.

Cách thắng cảnh này hơn 30km, có một nơi được ví như “tiểu” Plitvice - làng Rastoke - nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh mát. Điều làm nên sự khác biệt của làng là dòng sông Slunjčica len lỏi chảy qua các độ cao khác nhau, tạo thành nhiều dòng thác, ghềnh, suối, hồ khiến ngôi làng như ở trên mặt nước, luôn được âm thanh của nước vỗ về. Có đến 23 con thác tỏa khắp làng rồi hòa mình cùng đổ ra sông Korana.

Làng có 60 ngôi nhà gỗ, hầu hết được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Làng từng có một quá khứ thịnh vượng nhờ sở hữu 22 nhà máy xay hoạt động bằng sức nước. Ngũ cốc từ các làng lân cận liên tục được đem đến đây xay. Vì nằm cạnh con đường chính nối hai miền Nam - Bắc của Croatia, làng Rastoke trở thành nơi giao thương nhộn nhịp. Tiếc là vào những năm 1991-1995, cuộc chiến giành độc lập của Croatia đã khiến ngôi làng giàu có này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Dù vậy, thiên nhiên tươi đẹp vẫn thế.

Rastoke sẽ giúp bạn hình dung thế nào là một ngôi làng đẹp như trong truyện cổ tích. Trên những cây cầu gỗ bắc qua các dòng suối, hồ nước, du khách có thể đi dạo qua làng, chiêm ngưỡng những tòa nhà được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá và các dòng nước. Nền nhà hầu hết được làm bằng đá. Những bức tường gỗ ngả màu theo thời gian và mái nhà làm bằng gạch đỏ hay ván gỗ đã góp phần tạo nên vẻ đẹp thâm trầm cho nơi này.

Dòng sông Slunjčica len lỏi chảy qua các độ cao khác nhau tạo thành nhiều dòng thác, ghềnh, suối, hồ khiến ngôi làng như ở trên mặt nước  ảnh: internet
Dòng sông Slunjčica len lỏi chảy qua các độ cao khác nhau tạo thành nhiều dòng thác, ghềnh, suối, hồ khiến ngôi làng như ở trên mặt nước ảnh: internet

Đi bộ qua làng, du khách sẽ tìm thấy rất nhiều điểm để chụp ảnh. Tuy nhiên, để có tầm nhìn đẹp nhất về Rastoke và các thác nước, bạn cần chịu khó đi xa. Ở cuối điểm phía bắc của làng, có một cây cầu nhỏ bắc qua sông Korana. Từ đó đi về phía hạ lưu sẽ có một điểm quan sát tuyệt vời trên đỉnh đồi cho phép nhìn toàn bộ những thác nước ấn tượng nhất 
trong làng.

Đến đây, du khách có thể thưởng thức món cá hồi nướng thơm ngon hoặc thử chiếc bánh mì Rastoke nổi tiếng làm từ hỗn hợp các loại ngũ cốc. Giữa làng là một nhà máy xay bắp hoạt động bằng sức nước. Sinh hoạt trong thị trấn thật rộn ràng. Dân làng vui vẻ mời chúng tôi dùng thử món bánh nướng từ bột bắp. Bánh nóng thơm ngon, có thể ăn no mà 
không ngán.

Ngoài cảnh vật, Rastoke còn lưu truyền một huyền thoại về những nàng tiên. Theo một truyền thuyết, thuở xa xưa, có những nàng tiên hay trộm ngựa để đi chơi đêm. Vào buổi sáng, cư dân sẽ tìm thấy những con ngựa kiệt sức có bờm được trang trí bằng những bím tóc nhỏ. Ngày nay không còn ngựa ở Rastoke nhưng điều đó không ngăn được cảm giác ngôi làng này vẫn bao trùm không khí cổ tích. Thậm chí có một số du khách còn kể lại rằng họ đã nghe tiếng cười khúc khích của các nàng tiên giữa làn nước...

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI