'Kính vạn hoa' trở lại trong diện mạo mới sau 30 năm

15/12/2025 - 17:53

PNO - 54 tập truyện thuộc bộ sách "Kính vạn hoa" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được NXB Kim Đồng tái bản, chuẩn bị ngày hội kỷ niệm 30 năm phát hành tác phẩm.

Kính vạn hoa hành tập đầu tiên Nhà ảo thuật vào tháng 12/1995, đến nay, bộ sách vừa tròn 30 năm với hành trình dài đầy dấu ấn. Đây cũng là bộ truyện nhiều tập nhất viết về tuổi học trò, với gần 200 nhân vật, đã qua nhiều lần tái bản, được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình…

Bộ truyện trở lại hoành tráng sau 30 năm - Ảnh: NXB Kim Đồng
Bộ truyện trở lại hoành tráng sau 30 năm - Ảnh: NXB Kim Đồng

Bạn đọc sẽ gặp lại các tập truyện Những con gấu bông, Thám tử nghiệp dư, Ông thầy nóng tính, Xin lỗi mày, Tai To!, Người bạn lạ lùng... trong diện mạo mới rực rỡ và sống động, với phần tranh minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. 54 tập được đóng thành 9 hộp sách, mỗi hộp sách gồm 6 tập truyện.

“Khi viết bộ sách này, việc đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh là mua đủ sách giáo khoa từ lớp Mt đến lớp Mười hai và những loại sách liên quan đến từng môn học được giảng dạy trong nhà trường. Bạn đọc thiếu nhi thích thú với nhân vật Quý ròm trong bộ sách này vì những trò ảo thuật độc đáo, đó là nhờ anh căn cứ vào tài liệu tham khảo về các phản ứng hóa học.

Để chắc chắn hơn, anh đã nhờ một kỹ sư hóa học xem lại mức độ chính xác của nó. Điều này cho thấy Nguyễn Nhật Ánh rất chu đáo, kỹ lưỡng với từng chi tiết trong tác phẩm của mình. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà 4 tập đầu trong bộ truyện dài Kính vạn hoa đã lập một kỷ lục trong lãnh vực xuất bản hiện nay: 100.000 bản!” - nhà thơ Lê Minh Quốc từng nhận định.

Mỗi hộp sách bìa cứng sẽ gồm 6 tập truyện
Mỗi hộp sách bìa cứng sẽ gồm 6 tập truyện

Kính vạn hoa đã trở lại cùng những tập truyện làm bao thế hệ bạn đọc mê đắm: Bí mật kẻ trộm, Bắt đền hoa sứ, Con mả con ma, Theo dấu chim ưng, Ngủ quên trên đồi, Kẻ thần bí, Khách sạn Hoa Hồng…

Hơn 20 năm trước, nhà văn Văn Hồng - nguyên Tổng biên tập NXB Kim Đồng cảm nhận về bộ truyện trên báo Thiếu niên Tiền Phong: “Đọc Kính vạn hoa, tôi cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh đã dày công phản ánh những sinh hoạt muôn mặt của lứa tuổi học trò. Từ cách học với các thủ thuật ‘phổ thơ’ để ghi nhớ thuộc lòng các công thức toán, lý, hóa, Anh văn... đến lối làm thơ, kể vè, dựng hoạt cảnh để học tập các môn văn, sử. Từ trò chơi bóng đá, thi giải câu đố ở sân trường đến những chuyến đi nghỉ hè khám phá các vùng xa. Từ việc tìm hiểu (và yêu mến) những người thân trong gia đình, thầy cô giáo, đến việc làm quen với những bà con lao động đủ các nghề nghiệp: bán hàng rong, hốt rác, diễn thế thân (cascadeur), đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ ngôi sao, cầu thủ siêu hạng…”.

Với những giá trị quý báu ấy, bộ truyện không chỉ là những câu chuyện kể mà còn trao cho tuổi học trò món quà quý giá. Thế giới tinh thần trong trẻo và hồn nhiên của các em đã được kể trong các tác phẩm có giá trị vượt thời gian: Thằng thỏ đế, Bên ngoài cửa lớp, Họa mi một mình, Cháu của bà, Trúng số độc đắc, Mười lăm ngọn nến…

Sổ tay và túi xách sẽ là những món quà tặng dành cho bạn đọc tại buổi giao lưu kỷ niệm bộ truyện sẽ được tặng Sổ tay và túi xách
Bạn đọc tại buổi giao lưu kỷ niệm bộ truyện sẽ được tặng sổ tay và túi xách

Suốt 3 thập niên, Kính vạn hoa luôn nhận được sự yêu thích của bạn đọc và đánh giá cao của các nhà văn, nhà phê bình. Nhà nghiên cứu văn học Lã Thị Bắc Lý viết trong cuốn Truyện viết cho thiếu nhi sau năm 1975 (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2000): “Nguyễn Nhật Ánh có khả năng nhìn thấy và nắm bắt rất nhanh những tình huống đầy kịch tính trong triền miên những sinh hoạt hằng ngày của trẻ thơ. Kết thúc mỗi tập sách bao giờ cũng lắng đọng những tâm tư và khát vọng mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc. Mỗi câu chuyện của anh là một bài học, những bài học ấy không khô cứng, người đọc không hề có cảm giác bị giáo dục, bị dạy dỗ, mà trái lại càng thấy gần gũi, thân thương...”.

Bộ truyện vừa chính thức được phát hành vào ngày 14/12. Buổi giao lưu, ký tặng sách cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với chủ đề Lấp lánh Kính vạn hoa sẽ diễn ra vào ngày 20/12, tại Nhà thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI