Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng nhuận bút cho đồng bào vùng lũ

26/11/2025 - 20:38

PNO - Ra mắt tác phẩm mới "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trích tiền nhuận bút 80 triệu đồng dành tặng cho bà con vùng lũ.

Chiều ngày 26/11, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi ra mắt tác phẩm mới Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo (NXB Trẻ). Tác phẩm lần này được in 80 ngàn bản (gồm 60 ngàn bản bìa mềm và 20 ngàn bản bìa cứng).

Dịp này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành 80 triệu đồng tiền nhuận bút cho đồng bào vùng lũ. NXB Trẻ cũng trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ bà con.

Tác phẩm sẽ chính thức được phát hành vào ngày 28/11 - Ảnh: NXB Trẻ
Tác phẩm sẽ chính thức được phát hành vào ngày 28/11 - Ảnh: NXB Trẻ

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tiếp tục là những trang viết trong trẻo về tuổi thơ, tình bạn, tình thân và lòng tốt giản dị. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho bạn đọc được gặp lại những nhân vật từng xuất hiện trong tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: Tường, Thiều và Mận. Nhưng ba nhân vật đã gặp nhau trong một hành trình khác, trong bối cảnh Sài Gòn của những năm thập niên 1980.

"Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn, cả cách ứng xử giữa con người với nhau trong hoàn cảnh đó có rất nhiều điều đáng để nhớ lại" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Ông cũng cho biết, bản thân đã sống ở Sài Gòn trong những năm tháng ấy (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rời xứ Quảng vào Sài Gòn vào năm 1973 - PV) nên tác phẩm là một phần ký ức, trải nghiệm sống của riêng ông ở thành phố này.

Không chỉ là cuộc hội ngộ của các nhân vật, mà Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo còn nhắc nhớ nhiều công trình, kiến trúc nay đã không còn nữa. Khung cảnh Sài Gòn xưa trong tác phẩm gợi ký ức của một thời: cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày...

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng đại diện NXB Trẻ tặng 180 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NXB Trẻ
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (phải) cùng đại diện NXB Trẻ (trái) tặng 180 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NXB Trẻ

"Cảm động nhất là những câu chuyện của người nghèo từ quê ra thành phố. Bạn sẽ được tắm trong đời sống của gia đình người nhập cư và những người nghèo đô thị. Viết về lòng tốt, về sự tử tế luôn không dễ, nhưng tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa là bản hòa tấu về tình yêu thương theo nhiều cách giữa con người với con người" - biên tập viên Lê Hoàng Anh chia sẻ về Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo.

Cùng với trang viết là hình ảnh của Sài Gòn xưa hiện lên với những cây cầu, khu chung cư cũ đầy hoài niệm qua phần minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI