Kim tiêm ma túy vẫn tiếp tục đe dọa học trò

29/09/2016 - 10:50

PNO - Mỗi sáng, người dân thu dọn nhiều ống kim tiêm còn vương máu nằm rơi vãi trên nền đất. Điều đáng nói, trên con hẻm này, mỗi ngày có hàng trăm lượt học sinh Trường tiểu học Tây Bắc Lân đi - về.

Sau khi đăng bài Con nghiện ma túy “bao vây” trường học (báo Phụ Nữ TP.HCM ra ngày 14/9), tại “bãi đáp” ở lối vào cổng sau Trường tiểu học Tây Bắc Lân (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM), các con nghiện không còn lui tới công khai như trước.

Kim tiem ma tuy van tiep tuc de doa hoc tro
Đống kim tiêm do các con nghiện bỏ lại tại con hẻm Trung Lân 5, nơi mỗi ngày có hàng trăm học sinh đi lại (ảnh chụp ngày 24/9/2016)

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, con nghiện đã tạo ra một “bãi đáp” mới. Điểm hút chích mới này nằm ở hẻm Trung Lân 5 thuộc tổ 17, 18 ấp Trung Lân, nối từ ngã ba đường Nguyễn Thị Sóc - Nguyễn Ảnh Thủ đến Trường tiểu học Tây Bắc Lân, cách điểm cũ khoảng 500m. Nơi đây có một căn nhà thường xuyên đóng kín cổng, lại có một bức tường chắn ngang, che khuất tầm nhìn.

Người dân cho biết, khoảng một tuần qua, mỗi sáng, người dân thu dọn nhiều ống kim tiêm còn vương máu nằm rơi vãi trên nền đất. Điều đáng nói, trên con hẻm này, mỗi ngày có hàng trăm lượt học sinh Trường tiểu học Tây Bắc Lân đi - về, trẻ em trong hẻm cũng thường ra đây đạp xe, đá bóng vào buổi chiều.

Người dân đề nghị chính quyền địa phương lắp bảng cảnh báo ở hai đầu hẻm, hoặc gắn camera an ninh, thường xuyên tuần qua nhằm xóa tụ điểm hút chích mới này.

H.A.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI