Kiếm nhiều tiền, viên phi công dành thời gian 'sưởi ấm' những tấm lòng xa lạ

04/12/2017 - 14:36

PNO - Đối với phi công Aldous Lee, trở về nhà không phải là ưu tiên số một sau một chuyến bay dài mệt mỏi.

Thay vì trở về nhà nghỉ ngơi, phi công Aldous Lee đi chợ mua thịt, rau và hải sản đủ cho 120 người ăn.

Viên phi công 47 tuổi này là tình nguyện viên tích cực của Trung tâm bảo trợ xã hội HCA Hospice Care.

Dù công việc bận rộn, anh dành cả ngày thứ Ba và sáng thứ Sáu hàng tuần cùng 10 tình nguyện viên khác để nấu ăn cho 120 bệnh nhân nan y.

Kiem nhieu tien, vien phi cong danh thoi gian 'suoi am' nhung tam long xa la
Phi công - tình nguyện viên tích cực Aldous Lee

Thực đơn của “đầu bếp” Lee vô cùng hấp dẫn với các nguyên liệu đắt đỏ và tươi ngon như tôm, sò điệp, cá…; tổng chi phí có thể lên tới 500 USD (gần 11,4 triệu đồng).

Mỗi bữa ăn được anh Lee chuẩn bị vô cùng cẩn thận vì đó rất có thể là bữa ăn cuối cùng của một số bệnh nhân.

Anh nói: “Tôi nấu cho họ những món yêu thích của chính mình. Tôi muốn họ thưởng thức những món ăn ngon để quên đi hoàn cảnh éo le.

Lương phi công khá cao, một vài người chi tới 400 USD (hơn 9,1 triệu đồng) cho một bữa ăn nhưng số tiền đó có thể giúp ích cho rất nhiều người khác.”

Anh Lee thường ướp thịt một ngày trước bữa ăn và trong ngày nấu nướng chính, anh dành tới bốn giờ đồng hồ trong bếp:

“Cho tiền thì dễ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dành thời gian cho người bệnh. Chúng tôi trực tiếp nấu ăn để họ cảm nhận sự chân thành.”

Anh Lee thậm chí nấu cả cà ri gà ở nhà rồi mang cho bệnh nhân ở viện, dù món ăn có thể để lại mùi hôi kéo dài trên xe.

Anh cho biết: “Tôi thích nấu ăn, không có lý do gì lại không tận dụng điều đó để đem lại niềm vui cho 120 người khác.”

Kiem nhieu tien, vien phi cong danh thoi gian 'suoi am' nhung tam long xa la
Thực đơn tươi ngon và giàu dinh dưỡng của anh Lee.

Lòng tốt của Lee không dừng lại ở nấu nướng mà anh còn ủng hộ tiền tổ chức đám tang cho những bệnh nhân qua đời trong cô đơn.

Anh chia sẻ: “Họ không có gia đình nên chúng tôi cố gắng giúp họ hoàn thành chặng cuối của cuộc đời, để họ biết mình không cô đơn.”

Anh Lee hiện đang lên kế hoạch thăm hỏi nhà của các bệnh nhân nan y để động viên họ cũng như khích lệ các tình nguyện viên khác:

“Ngủ nướng mất một ngày, giúp đỡ người khác cũng mất một ngày. Tại sao chúng ta lại không làm điều ý nghĩa?”

Gần đây, anh Aldous Lee được xướng tên trong chiến dịch Good Man Good Deeds Good Rice (Tạm dịch: Người tốt Việc tốt Gạo ngon), một dự án hợp tác giữa báo Liên Hà Vạn Bảo và doanh nghiệp để vinh danh các cá nhân tạo nên điều khác biệt trong cuộc sống của những người xa lạ.

Mỗi cá nhân sẽ lựa chọn một tổ chức từ thiện đáng tin cậy, và nếu phù hợp với tiêu chí của chiến dịch, tổ chức sẽ được trao tặng 500kg gạo và 60 lít dầu.

Tổ chức từ thiện mà anh Lee lựa chọn là Care Corner Senior Services. Được thành lập vào năm 1981, mỗi năm Care Corne giúp đỡ hơn 50.000 người thuộc mọi lứa tuổi, sở hữu 6 trung tâm hoạt động cao cấp cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi trên khắp đất nước.

Ngọc Anh (theo tnp.sg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI