Không tin người giúp việc, tôi nghỉ làm để chăm cha mẹ già

29/01/2026 - 06:00

PNO - Trải qua nhiều lần thuê giúp việc, tôi càng thấm thía rằng không có sự chăm sóc nào ấm áp và đáng tin cậy hơn tình thương của con cái.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Bắc về tội hành hạ người khác. Theo thông tin ban đầu, Bắc được gia đình anh Nguyễn Chính C. (trú tại Hà Nội) thuê chăm sóc cụ N (82 tuổi) với mức lương 11 triệu đồng. Trong quá trình chăm sóc, từ ngày từ 6/1 đến 8/1/2026, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật và ấn đầu cụ N.

Những hình ảnh do camera ghi lại khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ với hành vi tàn nhẫn của Bắc. Điều đáng nói, tại cơ quan điều tra, Bắc cho rằng hành động của mình là bình thường và khai báo gian dối về nguyên nhân dẫn đến thương tích của cụ bà.

Hành vi bạo hành người già của Nguyễn Thị Bắc khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip
Hành vi bạo hành người già khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành lời cảnh báo cho nhiều gia đình đang thuê người chăm sóc cha mẹ già. Dù bỏ ra một số tiền không nhỏ nhưng họ không mua được sự an toàn cho cha mẹ và sự an tâm của bản thân. Đó là lý do tôi quyết định nghỉ hưu sớm để trực tiếp chăm sóc mẹ già bị lẫn. Trải qua nhiều lần thuê người giúp việc, tôi càng thấm thía rằng không có sự chăm sóc nào ấm áp và đáng tin cậy hơn tình thương của con cái. Với người già, điều ông bà cần đôi khi không phải là vật chất mà được trò chuyện, lắng nghe hỏi han thường xuyên của con cháu.

Năm ngoái, một người em đồng nghiệp của tôi cũng lựa chọn nghỉ việc khi cơ quan tiến hành sáp nhập, để ở nhà chăm sóc mẹ già. Nhiều người khuyên em nên thuê giúp việc để tiếp tục đi làm nhưng em nói mẹ bị tai biến liệt nửa người nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng thì rất khó hồi phục.

Khi em nghỉ việc, anh chị em trong gia đình sẽ cùng hỗ trợ về kinh tế để em yên tâm lo cho mẹ. Em không xem đây là một sự hy sinh mà luôn tin tưởng khi mẹ khoẻ lại, mọi thứ ổn định, em kiếm việc làm khác cũng chưa muộn. Không làm việc này thì làm việc khác còn thời điểm vàng để hỗ trợ mẹ vượt qua bệnh tật chỉ có duy nhất một lần.

Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện tự tay chăm sóc cha mẹ già yếu nên giải pháp thuê người giúp việc vẫn là lựa chọn duy nhất của nhiều gia đình. Và để hạn chế nguy cơ cha mẹ bị ngược đãi, tôi nghĩ, các gia đình cần có cơ chế giám sát chặt chẽ và nghiêm túc.

Thực tế, không ít người con sau khi thuê được người ở nhà với cha mẹ già thì coi như hoàn thành trách nhiệm, ít quan tâm, thăm hỏi hay theo dõi tình hình.

Dù để con nhỏ hay cha mẹ già ở nhà với người giúp việc, cần lắp đặt camera giám sát và thường xuyên kiểm tra, tuyệt đối không lơ là. Đừng đợi đến khi cha mẹ có dấu hiệu bị bạo hành mới vội vàng mở lại camera để xem chuyện đã xảy ra. Bên cạnh đó, dù có thiết bị giám sát, con cái vẫn cần trò chuyện thường xuyên với cha mẹ để thắt chặt tình cảm và nắm bắt tâm tư, cảm xúc cũng như những gì đang diễn ra hằng ngày.

Đừng phó mặc trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho người ngoài. Ảnh minh hoạ
Đừng phó mặc trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho người ngoài - Ảnh minh hoạ

Khi có sự quan tâm và giám sát của gia đình, thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của người giúp việc sẽ khác hẳn.

Việc chăm sóc cha mẹ già không có một mô hình chung nào có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Dù tự tay chăm sóc hay thuê giúp việc, con cháu phải xác định đây là vấn đề đạo lý, là trách nhiệm và bổn phận của mọi thành viên trong đại gia đình.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI