PNO - “Phượng khấu” quy tụ dàn diễn viên gạo cội nhưng thay vì nâng chất lượng phim, chính sự góp mặt của những nghệ sĩ này càng khiến khán giả thất vọng.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyen Trong Loc 19-05-2020 12:05:34
Mấy bạn làm được thì đi làm bộ phim đi
Phim đầu của Việt Nam mà cứ đòi chỉnh chu hoàn hảo, ngay cả việc viết được chữ các vị cũng đã mất hơn 1 năm để học, còn về phim tôi thấy vậy là hay rồi, soi quá chẳng ai dám làm phim nữa đâu. Kinh tế có hạn, muốn hoàn hảo kinh phí không cho phép
Hiệp Lê 18-05-2020 23:49:13
Làm phim lịch sử cổ trang mà xét nét kinh thế ai mà dám làm, người biên kịch nhác tay luôn sao còn ý tưởng mà viết kịch bản hay, phim lịch sử cổ trang các nước vẫn có sai sót (thậm chí là phóng tác, như Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung phóng tác) nhưng người ta dám làm từ đó hoàn thiện dần, miễn sao người xem biết được thời đó có ông vua này, bà hoàng hậu nọ, sự kiện lịch sử như nào, chứ đi soi cả tờ giấy A4, cái lược thì thua luôn, đảm bảo không ai dám làm phim cổ trang nữa rồi bảo sao "dân ta không biết sử ta".
Ku Nung 18-05-2020 18:42:21
Đọc còm men thấy toàn là “ THÁNH Cào Phím “
Anh Kiệt 17-05-2020 23:21:26
Phim này khá tệ. Nếu là phim về sử, tài liệu thì chưa đủ trình, sai sót nhiều. Còn nếu thiên về giải trí thì còn tệ hơn. Lỗi kỹ thuật hầu như tất cả các tập, diễn viên diễn như kịch, các vai phụ còn tệ hơn cả học sinh đóng. Sạn từ nhỏ đến lớn trải đầy mà ekip thì mạnh miệng la lối. Khá nhiều vai có vẻ như được "mua", xuất hiện thừa mứa mà chả có ý nghĩa gì
Quang Khánh 17-05-2020 23:20:42
Thời đó chỉ có gương đồng, chứ làm gì có gương tráng bạc...Xem qua trailer mà thấy đã nhiều lỗi "thô" quá rồi...
Thanh Duy 17-05-2020 22:14:43
Thiết nghĩ nếu muốn làm phần 2 thì ekip không nên bắt đầu từ con số 0 mà là -1, thuở đầu đã rất tâm đắt phim sau khi được nghe ekip giới thiệu và quảng bá, thế nhưng sau cùng thì chất lượng, kịch bản, nhân vật, nội dung, lễ nghi không những không đạt mà còn quá sơ sài và coi thường văn hóa lịch sử nhưng trên fanpage vẫn khen lấy khen để mà tự hô hào hay và hấp dẫn, hãy bắt đầu từ -1 và làm lại 1 cái chỉnh chu, tìm hiểu lịch sử và nhân vật cũng như quy chế kỹ vào, khán giả hiện nay nếu là người quan tâm đến lịch sử sẽ không chấp nhận 1 tác phẩm nửa vời và sai sót như thế này
Hong Diep 17-05-2020 21:10:57
đúng là làm phim quá coi thường khán giả, lúc mới thấy dự án này tôi háo hức bao nhiêu thì khi xem phim tôi thất vọng bấy nhiêu, cố gắng rất nhiều thì cũng chỉ coi tới tập 7 là ko thể nuốt nổi phim nữa. hic. dù sao tôi vẫn còn rất trân quý các cô chú diễn viên gạo cội, hy vọng họ sẽ rút kinh nghiệm sau phim này
Hoàng Hữu Phước 17-05-2020 19:19:59
Quá tệ. Hi vọng nhiều! Thất vọng nhiều! Đặc biệt lên án thái độ cẩu thả của Đạo diễn, hạt sạn thì vô cùng, các diễn biến tâm lí hết sức vô lí, cảnh 3D thì thô vụng, lộ liễu đến con cũng thấy được.
Đương nhiên, thương cho roi cho vọt, trông chờ một Phượng Khấu mùa 2 hoàn chỉnh hơn, công phu hơn.
trần tuấn anh 17-05-2020 19:16:18
Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ thời gian ra xem phim này dù cho là...miễn phí!
ngọc linh 17-05-2020 17:39:35
vừa mới buốc chân vào thể loại phim này cũng không thể mong đợi quá nhiều được
Ngọc Minh 17-05-2020 13:43:58
Quá coi thường khán giả. Làm phim cẩu thả từ khâu kịch bản đến khâu hình ảnh, tự nổ về chất lượng chi phí đầu tư khủng rồi ra kết quả không thể thất vọng hơn, góp ý thì tỏ thái độ thượng đẳng. Nhất là thái độ huênh hoang phách lối của một số thành phần chủ chốt trong ê kíp. Mong sau dự án này các nhà làm phim có thể thấy được khán giả Việt không phải trẻ nít cho gì ăn nấy :)
Vân Lâm 17-05-2020 08:59:50
Hy vọng gì về lịch sử, văn hoá khi ekip chuyên NHÉT CHỮ VÔ MỒM TIỀN NHÂN, ngay cả sách sử ghi chép rành rành mà còn tuỳ ý thêm thắt, bịa đặt (nói là sách sử có chép cái này, cái kia nhưng thực ra không hề có, chỉ là ekip bịa ra để loè thiên hạ), người khác góp ý thì thái độ vô học, chặn, xoá cmt. Các nghệ sĩ cũng đâu phải là không theo dõi, không biết những thái độ dơ bẩn của ekip, nhất là đạo diễn, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ hay sao?
Sau 10 năm hoạt động, Đường sách TPHCM đang đứng trước nỗi lo không còn bãi giữ xe.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ ‘Màu hoa đỏ’ đột ngột qua đời sáng 8/4, khiến giới văn chương bàng hoàng.
Việc Chính phủ phê duyệt đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là tín hiệu đáng chú ý...
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có văn bản đề nghị tăng cường công tác tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4.
Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8g30 ngày 9/5/2026 tại Hội trường Báo Phụ nữ TPHCM – 311 Điện Biên Phủ - phường Bàn Cờ, TPHCM
TPHCM hướng đến xây dựng phim trường 150ha, bảo tàng âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chiếu sáng các công trình biểu tượng của thành phố...
Triển lãm "Thiêng - Cơtu" khai thác sâu vào thế giới tâm linh và những mảnh ghép văn hóa của người Cơ Tu.
Dù còn nhiều khó khăn, cải lương đang cho thấy những chuyển động tích cực.
Bài viết Lệnh cấm hát nhép giúp thanh lọc thị trường âm nhạc đăng trên Báo Phụ nữ TPHCM ngày 3/4 đã đặt ra một vấn đề cần thiết và đúng lúc.
Dù doanh thu không còn “dễ ăn”, phim kinh dị Việt hiện nay còn có xu hướng tìm đường vươn mình ra thị trường hải ngoại.
Sân khấu Trịnh Kim Chi vừa hoàn thành phúc khảo chùm 3 vở kịch ngắn (khoảng 45-60 phút/vở) để kịp ra mắt trong tháng Tư.
Hơn 20 năm kể từ "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số", nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần mới trở lại với văn học thiếu nhi, qua cuốn sách "100 cái chân".
Cuộc thi sáng tác truyện tranh 2025 là sân chơi chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm những tài năng họa sĩ trẻ và góp phần xây dựng cộng đồng sáng tạo Việt.
Liên hoan là nơi tôn vinh nghệ thuật truyện tranh qua các triển lãm, tọa đàm chuyên sâu và workshop sáng tạo nhằm thúc đẩy tiềm năng nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
Cuốn sách "50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn" là tập hợp những ký họa màu tái hiện 50 công trình tiêu biểu của 3 thành phố lớn.
Mượn tứ thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, “Thắm lại” là hành trình tái hiện khao khát, vẻ đẹp lao động và bản sắc phụ nữ Việt qua nhiều thế kỷ.
Ai từng đến Vũng Tàu hẳn sẽ khó quên Câu lạc bộ Làn Sóng Mới với những vũ điệu rực rỡ trên quảng trường Bãi Sau.
Công nghệ ngày càng can thiệp vào cách con người nhìn về cái đẹp. Khi chuẩn mực do thuật toán định hình, quyền lựa chọn có còn thuộc về cá nhân?