Kẻ báo thù: Người chết báo thù

23/03/2013 - 14:09

PNO - PNO - Tự đào hố chôn mình lần nữa để trả thù hay tiếp tục sống một cuộc đời khác? Hai nhân vật chính trong Dead man down soi lòng vào nhau để tìm lời đáp cho câu hỏi ấy...

 Ke bao thu: Nguoi chet bao thu

Giết chết tất cả những kẻ đã vĩnh viễn cướp đi vợ và cô con gái bé bỏng khỏi vòng tay mình là mục đích sống duy nhất của Victor (Colin Farrell). Sống sót sau khi vợ con bị sát hại, anh thay tên đổi họ, từ một kỹ sư người Hungary nhập cư trở thành tay giang hồ cộm cán trong băng đảng Alphonse. Anh khủng bố tinh thần kẻ thù liên tiếp, dai dẳng bằng cách gửi hàng chục mảnh vụn cắt ra từ ảnh chụp gia đình mình thuở hạnh phúc, băng ghi âm giọng nói cô con gái nhỏ, ảnh chụp hoạt động từng tên trong băng đảng với khuôn mặt bị đánh dấu chéo... Ban ngày, nhập vai hoàn hảo trong vỏ bọc mới, phả hơi thở thần chết ngày một sát gáy Alphonse. Đêm đêm, Victor tua đi tua lại đoạn phim con trẻ tập nói và nụ cười rạng rỡ của vợ để nghiền ngẫm sống cùng kỷ niệm. Ngoài hành trình báo thù, cuộc đời Victor giờ trống rỗng...

Cho đến khi cô gái Pháp Beatrice (Noomi Rapace) bước vào cuộc đời anh, tình cờ mà hữu ý như sự sắp đặt của số phận. Chiếc xe của gã tài xế say xỉn đâm vào xe Beatrice có thể sửa sang, phục hồi như cũ, nhưng khuôn mặt cô thì không. Mang những vết sẹo xấu xí, bị lũ trẻ con trêu chọc, tâm hồn cô chứa đầy mặc cảm và oán hận. Chứng kiến Victor thủ tiêu một gã đàn ông, Beatrice sắp xếp cuộc hẹn hò tưởng chừng lãng mạn nhưng kết thúc lại là điều kiện ép buộc anh giết kẻ đã huỷ hoại cô.

Hai con người còn thở mà như đã chết ấy gặp nhau, định mệnh gắn kết họ lại để tìm một lý do cho sự tồn tại mỗi người... Victor và Beatrice đều biết cuộc báo thù nguy hiểm có thể chôn mình chung với kẻ thù. Họ có tiếp tục tự đào huyệt và nhìn nhau làm điều tương tự không?

Kẻ báo thù (Dead man down) không thiếu những màn rượt đuổi, đấu súng và khuôn hình đẫm bạo lực, điển hình như xác chết trong thùng đá đầu phim và căn nhà ngập mưa cùng xác chết cuối phim. Nhưng đạo diễn Niels Arden Oplev - tác giả Cô gái có hình xăm rồng phiên bản Thuỵ Điển hình như muốn khai thác sâu vấn đề tâm lý của những tâm hồn thương tổn hơn là làm một phim hành động thuần Mỹ. Tiết tấu nhiều đoạn rề rà, sử dụng những bản nhạc nhẹ nhàng mỗi khi Victor bước vào căn hộ mẹ con cô bạn gái kỳ lạ, nhiều thoại hơn dồn dập bắn giết.

Kiểu cách chậm rãi ấy không phù hợp để tăng phần hấp dẫn, nhất là khi những bí mật về thân phận nhân vật được "bóc" ngay từ sớm. Đáng tiếc, phần khai thác sâu tâm lý có thể cứu vãn cho bộ phim thì làm chưa tới. Noomi Rapace - "cô gái có hình xăm rồng" ngày nào hoàn thành khá tốt trong vai nữ có số phận, tính cách và đời sống nội tâm dày dặn, không phải kiểu nữ chính tươi mát làm nền cho vai nam chính - điều này cũng có thể khiến cô không thể giúp thu hút khán giả, đặc biệt là nam giới đến rạp. Bạn diễn của cô, "trai hư" một thuở đình đám nhất Hollywood lại mờ nhạt trong vị trí nhân vật trung tâm. Ánh mắt ngang ngạnh, bất cần của Colin Farrell không đủ "thuần" và dằng xé để thể hiện nỗi đau của người đàn ông mất đi tất cả người mình yêu thương nhất. Cơ mặt và phong cách anh không phù hợp để đóng vai chính diện nặng về nội tâm.

Gã trùm Alphonse của Terrence Howard không được khai thác sâu hơn, dù diễn viên diễn xuất đạt trong đất diễn giới hạn của ông. Kịch tính nghẹt thở trong màn đấu cuối phim được gỡ nút khá dễ đoán và dễ dàng.

Kẻ báo thù là màn chào sân Hollywood không ấn tượng như những gì người ta chờ đợi Niels Arden Oplev, hương châu Âu từ ông có lạ nhưng chưa đủ đặc biệt.

Phim công chiếu từ 15/3.

ÁI NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI