Không gian sách Huế: Nơi để Huế đọc lên chính mình

14/05/2025 - 18:13

PNO - Giữa lòng cố đô trầm mặc, bên con đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh, có một nơi lặng lẽ góp nhặt từng trang sách, từng thanh âm ký ức, từng nhịp suy tư của những người yêu Huế, đó là Không gian sách Huế. Ở đó, Huế không chỉ là một thành phố - mà là một "cuốn sách sống", đang tự đọc lên chính mình.

Ngày 29/9/2024, Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế chính thức ra mắt tại tòa nhà số 23-25 đường Lê Lợi, TP Huế - nơi đây cũng được sử dụng làm Không gian sách Huế. Từ đó đến nay, Không gian sách Huế trở thành điểm đến lí tưởng cho những người yêu sách và yêu văn hóa Huế.

Không gian để kể về Huế

Không gian sách Huế không quá đồ sộ, nhưng từng cuốn sách đặt trên giá, từng khung ảnh, từng góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa sổ nhìn ra sông Hương đều như thì thầm một điều: đây là nơi để Huế chiêm nghiệm chính mình.

Đó là những trang sách cũ mang âm hưởng của một thời vàng son, của những tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Ý… Đó là những công trình nghiên cứu về di sản cung đình, lối sống Huế, ẩm thực, phong tục, y phục... Mỗi trang sách mở ra không chỉ là tri thức - mà là ký ức, là bản sắc, là linh hồn.

Ở nơi ấy, người ta không chỉ đọc để biết, mà để thấm, để nhớ, để tìm về một phần của bản thân từng vô tình bỏ quên giữa nhịp sống tất bật. Mỗi người đến với Không gian sách Huế, dù là du khách hay cư dân bản địa, đều mang trong lòng một cảm giác rất đặc biệt về Huế, và có lẽ họ rời đi cùng với một niềm lặng yên đầy suy ngẫm.

Không gian sách Huế nép mình giữa những tán cây xanh (ảnh Phan Thiên Định)
Không gian sách Huế nép mình giữa những tán cây xanh - Ảnh: Phan Thiên Định

Không gian để sống cùng sách

Không gian sách Huế không đơn thuần là nơi đọc sách, mà là nơi để “sống cùng sách”. Những buổi giới thiệu sách mới, các toạ đàm về văn hóa - nghệ thuật, những lần giao lưu cùng tác giả... đều diễn ra trong không khí gần gũi, chân thành và đầy chất Huế.

Gần đây, không gian sách Huế đã phát động cuộc thi “Lan toả văn hoá đọc” - một hoạt động giàu ý nghĩa dành cho nhiều lứa tuổi. Thay vì những bài thi cứng nhắc, cuộc thi khuyến khích người dự thi kể lại câu chuyện riêng giữa mình và sách: những lần đọc thay đổi nhận thức, một cuốn sách làm dịu đi cơn buồn, hay hành trình xây dựng thói quen đọc từ thuở nhỏ. Mỗi bài viết là một mảnh ghép dịu dàng trong bức tranh văn hóa đọc của Huế hôm nay.

Một góc nhỏ yên tĩnh của không gian sách Huế (ảnh Hoài Vũ)
Một góc nhỏ yên tĩnh của không gian sách Huế - Ảnh: Vũ Hoài

Không chỉ vậy, để phù hợp với nhu cầu của thế hệ trẻ, không gian sách Huế còn tổ chức nhiều workshop STEM dành cho thiếu nhi và học sinh, nơi các em được khám phá thế giới khoa học một cách sáng tạo, thực tiễn và đầy hứng khởi. Những buổi học lắp ráp mô hình, làm thí nghiệm, lập trình cơ bản… giúp trẻ không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn hình thành tư duy phản biện và khám phá, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi bên cạnh niềm yêu sách.

Giữ nếp sống đẹp giữa lòng phố thị

Trong thời đại kỹ thuật số, khi mọi thứ đều có thể thu gọn vào một màn hình, sách giấy và thói quen đọc tưởng chừng như đang bị quên lãng. Thế nhưng, Không gian sách Huế như một khoảng lặng cần thiết - một nơi mà con người được quyền chậm lại, được suy ngẫm, được tìm về với tri thức theo cách rất người, rất thật.

Không gian ấy không quảng bá rầm rộ, không bày biện cầu kỳ - nhưng chính sự khiêm nhường, mộc mạc đó lại trở thành điểm sáng. Ở đây, người lớn tìm thấy chiều sâu, trẻ nhỏ tìm thấy điều mới mẻ, người Huế tìm thấy một phần ký ức, và người phương xa tìm thấy một Huế dịu dàng không thể pha lẫn.

Không gian sách Huế giống như một ánh đèn âm thầm góp phần thắp sáng Huế. Một thành phố văn minh không chỉ cần những công trình kiến trúc hiện đại, mà còn cần những “ngôi nhà tâm hồn” như Không gian sách Huế. Ở đó, văn hóa không nằm trong tủ kính, mà hiện diện trong từng buổi trò chuyện, từng trang sách được chuyền tay, từng ánh mắt lặng im đọc giữa buổi chiều nghiêng nắng.

Không gian sách Huế không chỉ là nơi bảo tồn tri thức - mà còn là nơi kết nối con người với chính bản thân, với cộng đồng và với chiều sâu văn hóa của thành phố này. Và có lẽ, khi ai đó lặng lẽ ngồi đọc bên bậu cửa, ta sẽ hiểu rằng Huế - vẫn đang đọc lên chính mình, qua từng người biết yêu và gìn giữ nó.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI