Lần đầu tiên có truyện tranh về phu mỏ ở nước ngoài

10/05/2025 - 14:38

PNO - "Ký ức kiều bào" là bộ sách tranh (2 tập, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành) kể về những người lao động Việt ở nước ngoài, trong lịch sử.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Những ngày Văn học châu Âu năm 2025 (diễn ra từ ngày 5-11/5), chương trình tọa đàm chủ đề Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử "kết duyên" cùng hội họa sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 11/5, nhân dịp ra mắt bộ truyện tranh Ký ức kiều bào.

Những lát cắt lịch sử về người lao động Việt Nam ở nước ngoài được kể trong bộ truyện. Ảnh: NXB Kim Đồng
Những lát cắt lịch sử về người lao động Việt Nam ở nước ngoài được kể trong bộ truyện. Ảnh: NXB Kim Đồng

Bộ truyện gồm 2 tập: Lính thợ – Lao động Việt tại Pháp giữa Thế chiến II Chân đăng – Phu mỏ người Việt ở Tân Thế giới. Tác giả của bộ truyện tranh này là họa sĩ Clément Baloup. Lính thợ kể về những lao động người Việt Nam bị bắt buộc sang Pháp làm việc trong Chiến tranh thế giới thứ Hai (1939-1945). Họ làm việc trong các công xưởng, nhà máy, đồng ruộng…Bị mắc kẹt vì cuộc chiến, một số người tự nguyện ở lại và một số người không thể hồi hương.

Còn "chân đăng" có nghĩa là "đăng ký một chân lao động", câu chuyện về những người Việt đã vượt biển đến các quần đảo ở châu Đại Dương xa xôi. Họ đi làm thợ mỏ theo diện xuất khẩu lao động tự nguyện, làm việc với hợp đồng 5 năm thông qua các công ty tuyển dụng của thực dân Pháp...

cuộc sống của những chân đăng làm phu mỏ ở New Caledonia xưa, từ đó hiểu thêm về một thế hệ người Việt tha
Cuộc sống của những phu mỏ ở New Caledonia cách nay 100 năm được kể trong tập truyện này. Ảnh: NXB Kim Đồng

Bộ truyện mang đến những câu chuyện sinh động về cuộc đời của người lao động ly hương, khắc họa giai đoạn lịch sử đầy biến động và những số phận chừng như đã bị lãng quên. Họa sĩ Clément Baloup - người mang hai dòng máu Pháp-Việt đã sáng tác truyện tranh để kể với bạn đọc về một mảnh ghép lịch sử từ những số phận ly hương.

“Ký ức sẽ dần phai nhạt trong tâm trí mỗi người, bởi vậy, tôi muốn dùng truyện tranh để gắn kết những ký ức mong manh ấy với các mốc thời gian giá trị, nhằm hé lộ những lẽ tất yếu của số phận con người” - Họa sĩ Clément Baloup chia sẻ.

Họa sĩ Clément Baloup có mẹ người Pháp và cha là Việt kiều Pháp. Anh sinh ra ở Pháp, lớn lên ở châu Âu, Polynesia và Nam Mĩ. Sau khi học thiết kế tại Marseille, anh theo học mĩ thuật tại Trường Mĩ thuật Angoulême (Pháp) và Đại học Mĩ thuật Hà Nội (Việt Nam).

Ngoài truyện tranh, Clément còn là hoạ sĩ minh hoạ báo chí. Các tác phẩm của anh đã gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín như Giải Ban giám khảo bầu chọn tại Liên hoan Truyện tranh quốc tế Angoulême năm 2011 và Giải thưởng Họa sĩ không biên giới tại Clermont-Ferrand.

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI