Không chỉ là lịch sử: Bác Hồ sống mãi trong trái tim thiếu nhi hôm nay

18/05/2025 - 10:55

PNO - Ở thời đại nhiều người trẻ mê nhóm nhạc thần tượng, thì vẫn có dòng chảy lòng yêu kính sâu sắc, bền bỉ dành cho Bác Hồ trong trái tim thiếu nhi.

Bác Hồ luôn dành tình yêu cho thiếu nhi và thiếu nhi luôn dành lòng yêu kính sâu sắc cho Bác. Ảnh Tư liệu
Bác Hồ luôn dành tình yêu cho thiếu nhi và thiếu nhi luôn dành lòng yêu kính sâu sắc cho Bác. Ảnh: Tư liệu

Trong một thời đại mà nhiều bậc phụ huynh không khỏi thở dài khi con em mình chỉ say mê các nhóm nhạc thần tượng, nhân vật hoạt hình hay những trào lưu giải trí “mì ăn liền”, thì vẫn có một dòng chảy lòng yêu kính sâu sắc, bền bỉ dành cho Bác Hồ trong trái tim của các thế hệ thiếu nhi, từ miền quê yên bình đến những chân trời hải ngoại xa xôi. Điều này không chỉ là một minh chứng cho giá trị trường tồn của Người mà còn cho thấy tình yêu thương, sự ngưỡng mộ ấy được vun đắp và lan tỏa một cách tự nhiên, đáng trân trọng.

Bé Đặng Lê Ngọc Diệp – học sinh lớp 4 trường Tiểu học A An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã lớn lên cùng những câu chuyện về Bác Hồ, Bác Tôn do mẹ là một cô giáo kể. Những câu chuyện ấy không chỉ là kiến thức lịch sử khô khan mà là tình yêu thương vô bờ bến của Bác dành cho thiếu nhi, khiến Bác trở thành một người ông vô cùng gần gũi và thân thương trong tâm hồn bé.

Tình cảm ấy được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, qua lời kể ấm áp của người mẹ, gieo mầm cho một tình yêu kính vô điều kiện. Không những được nghe kể chuyện, bé Diệp và em gái còn được mẹ đưa đi thăm ngôi nhà Bác Tôn sống thời thơ ấu, và lời hứa “sau này sẽ đưa con đi thăm Làng Sen quê Bác”.

Học sinh trường Tiêu học Thạnh An, huyện Cần Giờ tái hiện những câu chuyện kể về Bác Hồ. Ảnh Thành Lâm, Nhã Chân
Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ tái hiện những câu chuyện kể về Bác Hồ. Ảnh Thành Lâm, Nhã Chân

Mới đây, khi Báo Phụ nữ TPHCM đến xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM để trao tặng tủ sách Bác Hồ trong chương trình Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ, các em học sinh rất vui và hào hứng kể những câu chuyện về Bác Hồ.

Các em học sinh trường Tiểu học Thạnh An gây thú vị khi hóa thân thành Bác Hồ, thương binh, học sinh miền Nam để kể những câu chuyện về Bác Hồ thăm thương bệnh binh, Bác Hồ với học sinh miền Nam… Tinh yêu của các em dành cho Bác Hồ rất hồn nhiên và đáng yêu.

Cũng với tình yêu lịch sử, Nguyễn Văn Sơn học sinh lớp 7 trường THCS Vân Đồn, quận 4, TP.HCM rất ngưỡng mộ Bác Hồ. Sơn chia sẻ: “Em càng đọc những câu chuyện về Bác Hồ càng ngưỡng mộ và yêu kính Bác. Bác không lo nghĩ cho bản thân, chỉ lo cho dân, cho nước. Bác ở trên cao nhưng quan tâm tới anh lái xe, chị lao công, các bạn thiếu nhi… Em thích nhất là Bác nhắc nhở cái sai của người khác rất nhẹ nhàng”. Lời chia sẻ của Sơn cho thấy không chỉ sự ngưỡng mộ về một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là sự thấu hiểu những giá trị nhân văn sâu sắc, về cách ứng xử, lòng bao dung của Bác.

Em Bích Vân ở Đan Mạch với bức vẽ Bác Hồ theo trí tưởng tượng của em. Ảnh Nguyễn Thị Huyền
Em Bích Vân ở Đan Mạch với bức vẽ Bác Hồ theo trí tưởng tượng của em. Ảnh Nguyễn Thị Huyền

Không dừng lại bên trong biên giới quốc gia, tình yêu và lòng ngưỡng mộ Bác Hồ còn được lan tỏa đến những thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Em Quách Bích Vân – 13 tuổi, hiện đang ở Đan Mạch – là một ví dụ điển hình.

Những lúc rảnh rỗi, Bích Vân thường vẽ tranh, và hình ảnh Bác Hồ theo trí tưởng tượng của em là một trong những tác phẩm được em dành nhiều tâm huyết. Bích Vân bộc bạch: “Bác đã đi qua hơn 30 đất nước khác nhau và biết rất nhiều thứ tiếng. Em rất ngưỡng mộ Bác, vì thời đó chưa có điện thoại, tivi, máy vi tính mà Bác vẫn học rất nhiều điều. Nhưng điều khiến em ấn tượng và ngưỡng mộ nhất là khi còn rất trẻ, là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành - Bác đã bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Nhờ có Bác mà Việt Nam đã được độc lập, người dân được sống tự do, hạnh phúc”.

Những dòng chữ nắn nót của em Bích Vân viết về Bác. Ảnh NVCC
Những dòng chữ nắn nót của em Bích Vân viết về Bác. Ảnh Nguyễn Thị Huyền

Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ quá khứ mà còn thể hiện một mong muốn mãnh liệt về tương lai. Bích Vân viết: “Em đang sống ở nước ngoài, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để một ngày không xa sẽ trở về quê hương Việt Nam xây dựng đất nước. Em rất vui và hãnh diện khi bạn bè và thầy cô ở đây đều biết đất nước Việt Nam, và lãnh tụ mang tên Bác Hồ”. Những dòng chữ của Bích Vân là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu Bác Hồ đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc em nỗ lực học tập, hướng về cội nguồn và mong muốn góp sức xây dựng quê hương.

Những câu chuyện trên đã vẽ nên một bức tranh cảm động về tình yêu của thiếu nhi dành cho Bác Hồ. Đó không phải là một tình cảm được áp đặt hay gượng ép, mà là sự ngưỡng mộ chân thành, tự nhiên xuất phát từ việc tìm hiểu, cảm nhận về một cuộc đời vĩ đại, hy sinh vì dân tộc. Giữa một thế giới số hóa với vô vàn thần tượng giải trí, tình yêu Bác Hồ vẫn tỏa sáng, trở thành một giá trị văn hóa, tinh thần bền vững, tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI