Hủ tiếu cô Hương- quán trứ danh núp hẻm

24/01/2026 - 07:42

PNO - Một tô hủ tiếu ở đây không phải kiểu “ăn cho vui”. Tô to, sâu lòng, topping nhìn đã thấy no con mắt: gà xé, tôm, bò viên, trứng cút ...

Giờ tan tầm ở Sài Gòn luôn là một khoảnh khắc rất lạ. Người thì vội về với cơm nhà mẹ nấu, người lại rẽ ngang vào một con hẻm nhỏ, tìm một quán ăn đủ ngon, đủ no để tự thưởng một ngày mệt nhoài. Với nhiều người ở khu Lý Chính Thắng (quận 3 trước đây), con hẻm 152 là một điểm hẹn khi chạng vạng – nơi có xe hủ tiếu cô Hương đã bán hơn 40 năm nay, lặng lẽ mà đông đúc.

Tầm 4–5 giờ chiều, khi quán vừa dọn ra vài cái bàn nhựa thấp, đã thấy lác đác khách ngồi đợi. Có người ăn tại chỗ, có người mua mang về. Quán nhỏ, chỗ ngồi ít, nên chuyện đứng lóng ngóng chờ bàn là điều rất… bình thường.

Một tô hủ tiếu ở đây không phải kiểu “ăn cho vui”. Tô to, sâu lòng, topping nhìn đã thấy no con mắt: gà xé, tôm, bò viên, trứng cút, hoành thánh chiên. Ai tới sớm thì nên gọi hủ tiếu gà quay – món bán rất nhanh và thường hết trước giờ cao điểm.

Thường thì tôi sẽ gọi hủ tiếu khô. Điểm ăn tiền nằm ở phần sốt trộn ngon, nhiều hành phi, trộn đều lên là sợi hủ tiếu bóng, thơm, ăn rất “bắt miệng”. Nước lèo quán cô Hương có màu khá trong, thanh, ngọt vừa, không gắt, không cầu kỳ, chủ yếu vẫn là ngọt xương nêm đậm đà..

Thịt gà là “nhân vật chính” của quán. Gà xé mềm, không bở; tôm thì tươi ngọt; bò viên dai và thơm. Mỗi tô được dọn kèm với một chén tương ngọt để chấm. Mỗi người mỗi gu mà tuỳ biến chén tương này với đống gia vị cùng chanh ớt ê hề bày sẵn trên bàn.

Hoành thánh chiên là một trong những món đặc trưng của quán được nhiều khách gọi thêm. Phần nhưn của viên hoành thánh rất đậm thịt, khác biệt hẳn với các quán người Hoa khác.

Có người thích nhúng hoành thánh chiên vào nước lèo, vừa giòn vừa mềm, ăn tới đâu thấy “đã” tới đó. Riêng tôi thì thích chấm với chén tương của quán là đủ phê. Nếu đi hai người trở lên, nên kêu thêm bánh bao chiên chia đôi để khởi động là vừa ngon.

Giá mỗi tô dao động khoảng 50.000 – 60.000 đồng. Nghe qua có thể thấy hơi cao so với một quán “núp hẻm”, nhưng khi nhìn tô hủ tiếu bự gấp rưỡi bình thường, topping đầy đặn, thì lại thấy… hợp lý. Nhiều người nói vui: ăn một tô ở đây là no tới trưa mai.

Hủ tiếu cô Hương (152/7/2 Lý Chính Thắng phường Xuân Hoà TPHCM) không phải là quán để check-in, cũng không phải nơi để ăn vội. Đó là một quán dành cho những ai muốn ăn thật no, thật đã, và cảm nhận trọn vẹn một buổi chiều Sài Gòn yên ấm để gác lại cả ngày dài phía sau lưng. Quán mở bán từ 16g-20g hàng ngày.

Phạm Dzoãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI