Ăn bún thịt nướng kiểu nam bộ ở quận 11

05/01/2026 - 07:48

PNO - Quán chị Huệ làm theo kiểu thịt nướng kim tiền, một món ăn truyền thống của dân Nam bộ.

Nhắc tới bún thịt nướng Sài Gòn, người ta hay nghĩ tới mấy quán quen bên khu trung tâm. Nhưng nếu chịu khó rong ruổi đi xa hơn như qua quận 11 (trước đây) chẳng hạn thì bạn sẽ được thưởng công một tô bún vừa ú ụ đồ ăn vừa ngon lại rẻ, chỉ 32.000 đồng.

Tô bún to chỉ 32.000 đồng
Tô bún vừa ngon, vừa rẻ chỉ 32.000 đồng

Đó là bún thịt nướng chị Huệ. Địa chỉ quán tưởng mặt tiền đường Lạc Long Quân dễ tìm nhưng không phải vậy, nó lại nằm trong một con hẻm mà lại rộng bằng một con đường. Phải đi vào đường Tân Hoá mới tìm ra cái hẻm Lạc Long Quân này. Thôi thì trả công cho khách tìm đường là một tô bún chả giò- thịt- nem nướng mà theo ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ là ê hề.

Quán chị Huệ làm theo kiểu thịt nướng kim tiền, một món ăn truyền thống của dân Nam bộ. Món kim tiền này là mỗi miếng thịt được quấn quanh một lát mỡ trắng, rồi xỏ xiên đem nướng trên bếp hoa. Khi nướng, mỡ chảy ngược vào thịt, làm miếng mềm, bóng, không bị khô. Chả giò ở đây cũng là một điểm cộng lớn. Chả giò khoai môn chiên giòn rụm, lớp vỏ ngoài vàng đều, bên trong là nhân khoai môn bùi béo.

một tô bún chả giò- thịt- nem nướng mà theo ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ là ê hề
Một tô bún chả giò - thịt - nem nướng mà theo ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ là ê hề

Một tô thập cẩm bình thường ở đây còn có thên nem nướng. Đặc biệt ở chỗ là quán không vo nem thành từng viên tròn nhỏ rồi que như thường thấy, mà định hình thành từng tảng lớn, độ dày vừa phải rồi đem nướng trở đều trên bếp than. Khi chín, nem giòn cháy xem bên ngoài, bên trong dai, bùi, mùi thơm rất riêng.

Khi nướng, mỡ chảy ngược vào thịt, làm miếng mềm, bóng, không bị khô
Khi nướng, mỡ chảy ngược vào thịt, làm miếng mềm, bóng, không bị khô

Quán chị Huệ làm theo kiểu thịt nướng kim tiền, một món ăn truyền thống của dân Nam Bộ
Quán chị Huệ làm theo kiểu thịt nướng kim tiền, một món ăn truyền thống của dân Nam bộ

Khách có thể kêu bún hay bánh hỏi tuỳ thích với phần rau, giá, dưa leo khá nhiều. Một tô luôn gồm thịt kim tiền nướng, nem, chả giò khoai môn rồi chan lên đó mỡ hành, đậu. Thú vị là đồ chua của quán là đu đủ bào sợi mỏng ăn có độ thanh mát. Nước mắm thì để tại bàn cho khách tha hồ chan húp hay muốn để chén riêng chấm tuỳ sở thích. Nước mắm tuy không gây “chấn động” vị giác nhưng vẫn đủ ngon để “dẫn đường” cho mọi thành phần của tô bún hoà quyện, thêm đậm đà.

mỗi miếng thịt được quấn quanh một lát mỡ trắng, rồi xỏ xiên đem nướng trên bếp hoa.
Mỗi miếng thịt được quấn quanh một lát mỡ trắng, rồi xỏ xiên đem nướng trên bếp hoa.

Giữa một Sài Gòn với ngàn món đua nở, bún thịt nướng chị Huệ (158 Lạc Long Quân) vẫn giữ được cái cách làm người ta quay lại. Hơn 30 năm, không cầu kỳ, chỉ tập trung làm tô bún tròn vị. Thỉnh thoảng ngơi tay, chị Huệ lại ân cần với khách hay cười đùa với nhân viên. Nét mộc mạc, chân chất của người miền Tây khiến người ăn cũng thấy thoải mái, vui đời lây.

Quán mở bán từ 6 - 14g hàng ngày.

Phạm Doãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI