PN - Cấn bầu trong thời gian tiến hành thủ tục ly hôn nhưng nhiều người vợ không biết, hoặc vì lý do riêng mà cố tình tỏ ra… không biết. Trách nhiệm, quyền hạn của người cha sẽ như thế nào khi ly hôn không lâu thì vợ cũ sinh con?
PN - Yêu là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng bác sĩ tâm lý người Ba Lan, Edji Kralec cảnh báo rằng, những kẻ đang yêu say đắm có dấu hiệu của người “bị bệnh”.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em ly hôn được ba năm và có một con trai nhỏ.
PN - Nghiên cứu mới đây tại Ý cho thấy gần phân nửa các bà vợ có chồng về hưu mắc chứng mệt mỏi, trầm cảm và mất ngủ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tình hình tồi tệ trên cứ tăng dần theo mỗi năm người chồng ở nhà.
PNO - Có những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, ai cũng phải ganh tỵ Thế nhưng sâu thẳm bên trong mối quan hệ của họ lại không phải là như vậy. Thậm chí với chính mối quan hệ của mình, có lúc bạn cảm thấy tin tưởng vào hạnh phúc đang có, có lúc lại thoáng nỗi lo lắng mơ hồ, dường như có dấu hiệu bất ổn đâu đó.
PNO - Người xưa có câu “Đàn ông sợ nhất là chọn nhầm nghề còn phụ nữ sợ nhất là chọn nhầm chồng”. Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng tôi ngày càng chán ngán với thói hư tật xấu của chồng tương lai.
PNO - Mâu thuẫn về cách chăm sóc con giữa hai thế hệ cũng là chuyện chẳng có gì khó hiểu. Người già có kinh nghiệm của người già, người trẻ có hiểu biết khoa học của người trẻ.
PNCN - Vợ đi có việc, chở cả con theo, bỏ lại nhiệm vụ “nặng nề": “Anh rửa chén, lau nhà, lặt đậu que cho em. Khi em về, phải xong mọi thứ để còn nấu cơm cho kịp”. Tiếng xe máy rít lên, xa dần…
PNCN - Sau khi lên thực đơn ngày mới, chồng lục tục dắt xe ra cổng. Vợ khép cửa rồi chạy nhanh xuống nhà vệ sinh nôn ọe. Trong ba tháng ốm nghén, vợ chỉ việc ngồi than vãn, còn chồng phải sắm vai người đàn ông toàn năng.
PNCN - Khi mẹ anh nói em là con gái nhà giàu học cao, không phù hợp với con trai bà, em rất bàng hoàng. Đó là lần đầu tiên mẹ anh nói chuyện với em nhiều như thế. Ban đầu, em còn tự huyễn hoặc bản thân rằng đây không phải cuộc nói chuyện bình thường, mà là một “buổi tâm tình” giữa “hai mẹ con”, nhưng nhờ thế, em mới hiểu tại sao lâu nay bố mẹ anh giữ khoảng cách với em.
PNCN - Một tuần nay tôi không về nhà. Mướn cái phòng trọ be bé, tôi ở một mình, trưa ăn cơm tiệm, tối lai rai vài chai bia. Cái điện thoại có tính năng chặn cuộc gọi, tôi cho luôn số điện thoại của vợ vào danh sách, thế là khỏi ai í ới, đỡ nhức đầu. Làm “thanh niên xa vợ”, không cãi nhau, không nghe cằn nhằn, không bị giận hờn… mấy ngày qua tôi thấy mình như... được lên thiên đường.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, không giàu có gì nhưng biết chi tiêu hợp lý, có ý thức dành dụm, nên cũng tạm ổn.
PNO - Làm sao cho cô ấy dịu dàng hơn và bạn không phải nhịn vợ nữa sẽ cần có sự thay đổi của cả bạn và vợ từ những đánh giá, nhìn lại về cuộc sống chung, về vai trò của mỗi người trong gia đình.
PN - Giận chồng rồi đá thúng đụng nia, to tiếng nặng lời là chuyện của “những bà vợ bình thường”. Giận chồng mà ngoan ngoãn lặng im rồi quay ra tự trách mình để dương đông kích tây mới là… cao thủ. Nghĩ thế, lắm cô vợ chọn “khổ nhục kế” để gián tiếp phản ứng với lỗi lầm của chồng, như một lời đe dọa câm lặng, dại dột và đầy bất lực.
PN - “Em có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình dục không?” câu hỏi bất ngờ của anh vỡ òa hết những thắc mắc trong tôi. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra sự thật về mình. Từ nay tôi không còn mất công tìm kiếm nguyên nhân hay phải hờn tủi, giận dỗi khi chồng thờ ơ, lạnh nhạt.
PNO - Bệnh tật có thể không phải là điều bất hạnh mà là thử thách lớn lao để có được một tình yêu đáng ngưỡng mộ.
PN - Một trong những thất bại phổ biến của các cuộc đối thoại vợ chồng là bắt đầu định nói chuyện này nhưng kết cục lại ra chuyện khác, đôi khi chuyện khác đó là chuyện gì cũng không biết nữa, vì nó kết thúc trong giận dữ ấm ức của cả đôi bên. Hậu quả đó đến từ cái tính ưa quy kết, ưa liên tưởng chắp nối nọ kia, mà cuộc sống chung thì muôn vàn điều có thể chắp nối vào nhau được…
PNO - Khi yêu, đến chỗ hẹn, hai người chọn bộ áo quần đẹp nhất. Khi chung sống, nhìn thấy nhau cả khi ...quần đùi may ô, áo thun...cháo lòng.
PNO - Tôi là một doanh nhân trẻ thành đạt, là niềm tự hào của ba mẹ, ông bà, dòng họ. Mọi người tự hào về tôi nên cũng kỳ vọng vợ tương lai của tôi phải là con nhà giàu có, quyền quý. Vậy nhưng người tôi chọn làm vợ lại đang làm nhân viên chạy bàn tại một nhà hàng nổi tiếng. Khỏi phải nói thì cũng biết đại gia đình nhà tôi đã thất vọng tràn trề như thế nào khi tôi dẫn nàng về ra mắt.
PNO - Ba mươi lăm tuổi, tôi muốn kết hôn. Biết chồng tương lai của tôi là người đàn ông đã qua một đời vợ, dì Út tôi can:
PNO - Suốt cả đường về nhà, anh cứ cằn nhằn em về chuyện tiền nong. Anh trách em không biết giữ thể diện cho anh, tằn tiện chi li đến mức keo kiệt. Em muốn thanh minh nhưng cổ họng nghẹn đắng lại.
PNO - Chút ướt lạnh của những cơn mưa khiến lòng em se lại, và trong trái tim trống vắng lại rì rào những nỗi nhớ không tên… Giờ này anh đang ở nơi đâu? Có hạnh phúc với con đường mà anh đã chọn rồi quay mặt bước đi?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, vừa ly hôn, sống một mình cùng với con trai ba tuổi.
PNO - Tình yêu của bạn không thể là phần thưởng, cũng không phải là sự trừng phạt với một người nghiện.