PN - Khi ngọn lửa xung đột bùng lên trong đời sống hôn nhân, việc lỡ lời một câu nói, một ánh nhìn cũng có thể làm tan cửa nát nhà, làm hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, mỗi ngọn lửa xung đột đều có những “ranh giới cứu vãn” nhất định, dù ranh giới ấy vô cùng mong manh, có thể bị đạp đổ chỉ trong tích tắc...
PN - Jeremy có công ty riêng rất thành công và sống trong một căn nhà rộng lớn ở vùng ngoại ô với vợ và ba con. Mỗi sáng sớm đồng hồ báo thức sẽ đổ chuông lúc 5g20. Anh thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và bơi khoảng nửa tiếng trước khi rời nhà để đón chuyến xe lửa đến nơi làm việc.
PNO - Chiều, anh đi làm về nhưng không đón con, anh nói vợ chồng cần hâm nóng tình cảm để vun đắp hạnh phúc gia đình nên đã gửi con sang nhà nội. Tôi nghĩ chồng mình chu đáo nên cũng nghe theo.
PNO - Hãy học yêu thương chính mình, xây dựng chính mình trước khi yêu ai hơn cả bản thân mình
PNO - Lúc này, với anh ta, bạn cũng chỉ là món đồ ăn vụng nên có hương có vị mà thôi. Khi mọi chuyện đổ bể, bạn sẽ thấy rõ được chân dung của kẻ thích ăn đồ ăn trong nồi người khác sẽ chùi mỏ, quẹt mép như thế nào.
PNO - Bạn đã kết hôn không có nghĩa là bạn kết thúc sự tán tỉnh dành cho người bạn đời. Hâm lại cảm xúc khi còn yêu nhau chính là một trong những yếu tố giúp cho cuộc hôn nhân hạnh phúc và không mất đi hương vị tình yêu cho dù cả hai cùng chịu những áp lực từ công việc và cuộc sống. Chuyện tán tỉnh không chỉ xuất phát từ cánh mày râu, phụ nữ cũng có thể chủ động làm điều đó để khẳng định tình yêu vững bền của mình dành cho ông xã.
PNCN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 31 tuổi, nghề nghiệp ổn định, nhưng hoàn cảnh riêng đang khó khăn.
PNCN - Hiên sinh ra trong một gia đình nghèo. Lúc nào cũng sống trong cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, nên phụ nữ trong nhà Hiên sớm quen với việc lo xa.
PNO - Với tật ham vui của các ông chồng thì bạn phải vừa cứng, vừa mềm mà sửa cho ảnh thôi. Cứng là cương quyết đặt ra các quy định về giờ giấc, mức độ và cả… thưởng phạt (ngầm). Còn mềm là huy động lực lượng hỗ trợ tùy vào điểm yếu của anh ấy: bố mẹ chồng hay con chẳng hạn.
PNCN - Em gọi cho tôi giữa trưa bằng số lạ hoắc, giọng thì thào không đầu không cuối: “Chị nói mồ hôi ngựa phải không… mà… mà chắc chắn là bỏ được không? Kiếm ở đâu vậy… tốn nhiều tiền không?”. Đã nghe ra giọng em, nhớ câu chuyện cách đây vài tuần chị em bàn tán, nhưng tôi cứ mắt nhắm mắt mở trả lời vì thật ra chuyện “mồ hôi ngựa trị dứt tật nhậu” chỉ là thông tin truyền miệng.
PNCN - Sáng sớm, tôi vừa bước chân vào cơ quan, mấy "bà tám" trong phòng đã nhào lại hỏi: “Hôm qua vợ chồng anh cãi nhau à? Có chuyện gì thế?”. Tôi sững người, ô hay, mấy bà này cập nhật tin tức ở đâu mà nhanh thế? Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, cãi nhau ở tuốt trong phòng ngủ, hàng xóm còn chưa chắc nghe được, thế mà mấy bả lại biết. Thôi chết rồi, chắc vợ tôi lại chứng nào tật nấy, cập nhật ba cái tâm sự tầm phào lên Facebook đây mà…
PNCN - Đó là câu trả lời của anh, khi em nhiều lần thủ thỉ đầy xúc động rằng, sao anh tốt với mẹ con em nhiều đến vậy…
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 40 tuổi, có gia đình nhưng không hạnh phúc.
PN - Họ cưới nhau khi anh đã ổn định ở vị trí kỹ sư công trình trong một công ty xây dựng ở Q.1, TP.HCM; chị vừa tốt nghiệp đại học. Sau ngày cưới, chị được chồng động viên tiếp tục học cao học. Ba năm qua, kinh tế gia đình một mình anh gánh vác. Luôn có cảm giác mình phụ thuộc chồng, chị Huỳnh Thị Mai Liên thường xuyên trăn trở...
PN - Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ vì người chồng phản bội, niềm tin vào đàn ông đã không còn tồn tại trong tôi. Hơn mười năm tôi khép chặt trái tim, dành trọn yêu thương cho đứa con gái bé bỏng. Đến một ngày, duyên phận run rủi cho tôi gặp anh. Hôm ấy tôi đang ngồi uống cà phê với người bạn, vô tình đánh rơi đồng tiền lăn tròn dưới chân anh. Anh nhặt lên đưa tôi và từ đó chúng tôi quen nhau. Anh kể, vợ chồng anh đã ly thân, chị đang sống bên Mỹ. Anh đang làm thủ tục để đưa các con theo mẹ, sau khi các con đi rồi, anh sẽ ly hôn. Hiện anh chưa thể ly hôn vì ảnh hưởng đến giấy tờ xuất cảnh. Dù có chút tình cảm với anh nhưng đã qua một lần đò, không còn bồng bột của tuổi dại khờ nên tôi không vội nhận lời.
PN - Hôm ấy, trời mưa to. Anh về trễ, sau khi đã nhận được tin nhắn của em rằng con đường phía sau nhà nước dâng cao lắm, đi lối khác mà về. Vẫn còn bàng hoàng sau khi an toàn về được đến nhà, em đã buột miệng kể với anh: “Chiều nay, lúc đón con, tưởng đâu ba mẹ con bỏ mạng ngoài đường luôn rồi ấy chứ, sợ quá!”. Ai dè, anh thờ ơ xen lẫn khó chịu trả lời, chỉ vì nước ngập thôi mà phải bỏ mạng cơ à…
PNO - Trước tiên là về phần cháu, hãy chứng mình rằng mình không phải là một “cậu ấm” của bố mẹ mà là một người đàn ông đã trưởng thành, đủ sức chăm sóc, lo lắng, chịu trách nhiệm về gia đình tương lai của mình.
PNO - Cuộc trò chuyện của chúng tôi sôi nổi dần quanh các đề tài văn học rồi âm nhạc. Khi chuyển sang đề tài tình yêu là lúc cả hai bắt đầu rơi vào cơn say. Một cơn say không chỉ vì chất cồn mà còn vì một cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện trong mỗi người.
PNO - Bạn đang cố gắng chơi một trò chơi trong một tư thế bên ngoài thì có vẻ cao thượng, nhưng bên trong thì là “chơi xấu”, chơi xấu sau lưng một cô gái đang hồn nhiên và tin tưởng vào tình yêu mình đang có, chơi xấu người bạn trai cũ vì biết rõ điểm yếu của anh ta và kéo dài thời gian tìm cách đánh vào đó.
PNO - Từ ngày yêu anh, chị thấy mình như biến thành một con người khác, nhất cử nhất động đều muốn chiều theo ý anh, làm anh vừa lòng. Chị uốn xoăn mái tóc dài của mình, đơn giản vì anh thích thế.
PNO - Những lời góp ý thường như “thuốc đắng” nhưng sẽ giúp người ta khỏe mạnh. Mong quý chị em đọc và kiềm chế…giận dữ.
PNO - Bạn không cần phải làm gì hết với anh ta. Đã bị lột mặt nạ với bạn, với những người khác không sớm thì muộn ai cũng sẽ biết rõ chân dung của anh ta.
PN - Nhìn lại cuộc sống của chính mình, tôi không biết đang trôi về đâu. Bến bờ nào cho tôi neo lại?
PNO - Chẳng lẽ cuộc sống của bạn chỉ phụ thuộc vào một con người hoàn toàn không xứng đáng để được yêu thương?
PN - Không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái, nhiều cặp vợ chồng đã nảy sinh cự cãi, bất hòa, lâu dần khiến mái ấm trở thành… mái lạnh. Nếu thực sự chỉ vì không thống nhất quan điểm, phương pháp dạy con mà để cho hôn nhân tan vỡ thì thật đáng tiếc.