Nếu không có tôi hỗ trợ em, thay em chăm lo cho con cái, nhà cửa thì liệu em có được như ngày hôm nay không? Vậy mà em đành lòng mắng chửi chồng là "đồ rách việc" trước mặt đồng nghiệp trong cơ quan?!
Người đàn ông của vợ anh là nhân viên ngân hàng, đã kết hôn nhưng cuộc sống đang không hạnh phúc. Hai người quen nhau qua facebook.
Bà không hiểu vì thương chồng, hay sợ chồng mà bà không dám ra khỏi căn nhà như nấm mồ đã chôn vùi cuộc đời bà. Bà bám vào các con.
Khi em không yêu anh, em sẽ không phải mong nhớ đến nao lòng khi hàng tuần mà không được gặp anh.
Chân đàn bà thường lạnh. Họ lội dưới nước, dẫm trong bùn đất, dầm trong mưa lạnh. Mười ngón chân bấu chặt vào đất như một thói quen.
Để khẳng định điều kiện vượt trội của mình trong việc nuôi con, anh Sang đưa ra mức thu nhập gần 45 triệu đồng/tháng, không cần chị Hường cấp dưỡng.
Luôn tận dụng mọi cơ hội để làm quen, xin số điện thoại, Ngân dường như đang tìm kiếm một điều gì khác mà cuộc sống quen thuộc hàng ngày không mang lại cho cô ấy.
Anh càng hững hờ chuyện chăn gối, tôi càng quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Đàn ông chỉ có hai lý do “né yêu vợ”: một là hết yêu, hai là… sinh lý có vấn đề!
Đàn bà có thể mua tất tần tật từ xe hơi đến hoa hồng. Ðiều các bà không mua được là cảm giác được người đàn ông của mình trân trọng, nhớ tới.
Cô nhân tình ngoan như thỏ của tôi đã lộ mặt thật. Cô ta dùng cái thai ép tôi phải li dị vợ và cưới cô ta, nếu không sẽ bêu rếu chuyện này với cơ quan và gia đình tôi.
Đàn bà, mỗi người có một góc khuất riêng, mà chả người đàn ông nào hiểu hết được. Đàn bà, nhìn rực rỡ nhưng chất chứa những niềm riêng.
Ba chị em cùng cảm thán, đàn bà sao mà khổ, chẳng biết đàn ông là giống gì mà cứ làm khổ đàn bà.
Ánh và tôi là một cặp vợ chồng theo kiểu hiện đại. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, khi tôi 20, anh 23.
Có người ác miệng phang một câu: “Lo gì, cứ bỏ chồng con ở nhà kiểu ấy, khắc có đứa nhảy vô lo giùm, gái ế với tình cho không bây giờ thiếu gì”.
Tôi suy sụy và muốn khuỵu ngã khi nghe cô gái ấy “vạch mặt bộ mặt thật” của chồng – bộ mặt dối lừa ngoạn mục mà tôi không bao giờ nghĩ được hay nghi ngờ được.
Tối qua nằm nghe một bài ca cảnh có tựa đề như vậy, nước mắt tôi rơi lã chã vì lời bài ca như nói thay cho lòng mình suốt gần 10 năm qua.
Anh đi miệt mài, mọi việc đều một tay chị quán xuyến. Không phải kiểu người thích đàn đúm, chè chén nhưng anh không thích… về nhà.
Đêm qua anh về hơi trễ, sơ ý không tắt cầu dao. Đơn giản thế thôi mà em cằn nhằn cái gì? Câu trách ngược ấy khiến em chưng hửng.
Có tiền mới tự tin. Phụ nữ giữ tiền cũng chỉ vì con cái, đó là chưa kể đôi khi còn mua cho cha mẹ mình đồng quà, tấm bánh.
Tôi thật xấu xa khi có cảm giác nhớ nhung người ấy. Không phải vì người ấy từng là sếp tôi mà là vì tôi đang yêu đơn phương trong khi tôi đã có người yêu được 4 năm.
Đàn ông nên biết những lý do nào khiến cô gái từ chối lời cầu hôn của mình.
Mùng 2 Tết, tôi đưa vợ con về quê ngoại ở Vũng Tàu rồi trở vào Sài Gòn để trông nhà. Đêm đó, em đến nhà tôi, trong cơn say, tôi đã làm một chuyện tội lỗi mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Ba tôi và bà ta chọn dịp tết để đưa đứa bé về là có dụng ý… ra mắt cho êm thắm. Lỡ má có giận dữ thì cũng phải nín nhịn vì kiêng kỵ đầu năm đầu tháng.
Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi chuẩn bị hôn lễ trong niềm hạnh phúc của hai gia đình. Thế nhưng, một tháng trước lễ cưới, tôi và anh mới lần đầu “làm chuyện ấy”. Anh nhận ra tôi không còn trong trắng thì lập tức trở mặt…