Bé 3 tuổi tự đi khỏi trường mầm non, ngạt nước ở hồ bơi nhưng giáo viên không hay biết

08/05/2026 - 19:52

PNO - Bé M.T, 3 tuổi tại TPHCM tự rời khỏi lớp mầm non trong giờ học, chạy bộ qua đường nội khu chung cư rồi rơi xuống hồ bơi dẫn tới ngạt nước. Chỉ đến khi phụ huynh tới đón, nhà trường mới phát hiện trẻ mất tích và cuống cuồng đi tìm.

Ngày 8/5, chị Trịnh Thị My Oanh (mẹ bé M.T.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM: Sự việc xảy ra chiều 29/4 tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Sao Sáng nằm trong chung cư Sky9, phường Long Trường, TPHCM.

Theo người mẹ, khoảng 16g40-17g, thời điểm phụ huynh đến đón trẻ, cổng trường mở nhưng giáo viên không kiểm soát chặt số lượng học sinh. Bé M.T. đã tự chạy ra ngoài mà không ai phát hiện.

Từ trường, bé chạy bộ qua đường lớn đầy xe cộ rồi vào hồ bơi mà không ai hay. “Con tôi rất thích nước và bé chạy thẳng ra hồ bơi gần đó rồi bị đuối nước. Nếu không có nhân viên hồ bơi phát hiện kịp thời rồi sơ cứu ngay lúc ấy, có lẽ hôm nay tôi không còn cơ hội ngồi đây kể lại mọi chuyện”, chị Oanh nói mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đến khoảng 17g15, khi chồng chị tới đón con, nhà trường mới tá hỏa phát hiện bé không còn trong lớp và tổ chức đi tìm.

Khi chạy tới khu vực hồ bơi, gia đình bàng hoàng chứng kiến bé đang được sơ cứu trong tình trạng nguy hiểm. Sau sơ cứu ban đầu, bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và phải ở lại theo dõi qua đêm.

Theo gia đình, hồ bơi nơi xảy ra vụ việc nằm cách trường một dãy chung cư, muốn tới phải đi qua một con đường nội khu.

Người mẹ cho biết bé từng được người thân dẫn đi quanh khu chung cư nên biết vị trí hồ bơi, dù gia đình khẳng định chưa từng cho con bơi tại đây. “Bình thường muốn vào hồ bơi phải dùng thẻ từ, nhưng thời điểm đó không có bảo vệ trực nên bé mới tự đi vào được”, chị Oanh nói.

Gia đình đặt câu hỏi vì sao một bé mới 3 tuổi có thể tự rời khỏi trường, đi qua khu nội khu và xuống hồ bơi mà không giáo viên nào hay biết.

Bé gái 3 tuổi rời khỏi trường chạy ra đường lớn một mình - Nguồn: Gia đình cung cấp

Theo chị Oanh, điều khiến gia đình không thể chấp nhận là trẻ rời khỏi khuôn viên trường trong giờ học nhưng không ai phát hiện; không có quy trình kiểm soát an toàn vào giờ tan học và phản ứng của nhà trường sau sự việc “không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc”.

Người mẹ cũng cho rằng thái độ xử lý sau sự cố của phía trường thiếu cầu thị. “Tối hôm đó hiệu trưởng và hai giáo viên có tới bệnh viện thăm bé, nhưng chủ yếu chỉ xin lỗi. Sau đó giáo viên chỉ nhắn tin hỏi thăm chứ không có hướng giải quyết cụ thể hay hỗ trợ thực sự”, chị nói.

Rời khỏi trường, bé gái vào hồ bơi một mình rồi bị đuối nước nhưng giáo viên không hay biết - Nguồn: Gia đình cung cấp

Chiều ngày 8/5, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM về vụ việc, ông Nguyễn Xuân Tuấn - chủ Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Sao Sáng - xác nhận có xảy ra sự cố bé tự chạy khỏi trường và bị ngạt nước tại hồ bơi vào ngày 29/4.

Ông Tuấn thừa nhận đây là sai sót nghiêm trọng của giáo viên trong quá trình chăm sóc trẻ. “Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã tới bệnh viện thăm hỏi cháu, thành thật xin lỗi gia đình và cử người hỗ trợ chăm sóc cháu trong thời gian điều trị”, ông cho biết.

Theo ông Tuấn, ngay ngày hôm sau, trường đã đình chỉ giáo viên phụ trách lớp có liên quan, đồng thời đề xuất mức hỗ trợ cho gia đình để bù đắp tổn thất tinh thần. “Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc khi để vụ việc xảy ra”, ông nói và cho hay sau vụ việc, trường cũng đã kỷ luật giáo viên, đồng thời đưa ra quy định siết chặt an toàn trường học nghiêm ngặt với tất cả giáo viên, nhân viên của trường.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI