Đó không phải là bản tính, mà là bản năng. Cái liếc mắt này chớp nhoáng xảy ra khi mà đàn ông chưa kịp đắn đo quyết định nên hay không nên.
Làm vợ lính biên phòng, cuộc sống của chị cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Bạn bè lắc đầu, chừng đó năm sống một mình chưa đủ sao mà đâm đầu lấy chồng lính?
Vợ chồng chung sống là phải biết cách giữ lấy nhau, nhưng lạ một điều, hai chữ “giữ chồng” luôn được nhắc nhở phổ biến chứ không phải là “giữ nhau” hay “giữ vợ”.
Chồng tôi còn trẻ, khỏe mạnh nhưng từ khi lấy nhau, anh ấy lại hời hợt trong chuyện “chăn gối” khiến tôi vừa buồn, vừa không còn cảm giác hưng phấn khi gần gũi chồng.
Đàn ông tuy có vẻ bí ẩn nhưng thực sự lại đơn giản. Đôi khi họ dường như vô cảm nhưng họ lại thể hiện cảm xúc của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Khi kể lại câu chuyện này, cũng là lúc tôi đang rơi vào bế tắc của cảnh một phụ nữ vừa làm vợ, vừa làm trụ cột của gia đình dù rằng chồng ở ngay bên cạnh. Mệt mỏi, không thể chia sẻ với chồng… tôi kiệt sức!
Hạnh phúc với thiên thần nhỏ, tôi không lưu tâm lời mẹ chồng nói, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mẹ “nặng” cháu trai hơn.
Sáng mùng 1 tết, tôi mới vừa chợp mắt sau khi cúng ông bà đêm giao thừa thì nghe tiếng “xoảng” giật thót cả tim.
Một giây phút không hướng về cội nguồn với trăn trở kiến thiết quê hương là khoảng thời gian đen tối của tuổi trẻ.
Năm nay, chị được ăn Tết Việt Nam, một cái Tết thật ấm lòng. Và thoáng đâu đó câu chuyện hai người đàn ông trong cuộc đời người đàn bà, vẫn rất đẹp đó thôi!
Không ít người thuộc thế hệ lớn lên sau chiến tranh như tôi có cùng nỗi hoài nghi về tình yêu.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp phát hiện rằng, sau khi đàn ông đạt cực khoái, họ thường trải qua một giai đoạn mất hết cảm giác ham muốn tình dục.
Người ta chê anh xấu, cả xóm chê anh xấu, tôi không thấy anh xấu, chỉ là anh không ưa nhìn hoặc lịch lãm như những người đàn ông khác.
Năm nay, anh thông báo với chị là sẽ về nghỉ Tết nhưng chắc sẽ muộn và không rõ ngày nào vì đơn vị bận công tác đột xuất.
Ngày em về với tôi, không đám cưới rình rang, họ hàng hai bên nhiều người không ưng lòng.
Có rất nhiều lý do để người ta… “nhốt” người yêu trong ngăn kéo bí mật của mình.
Một năm mới đang đến và sẽ qua, con người thêm trải nghiệm để chiêm nghiệm và thấy cuộc sống luôn làm nên những điều kỳ diệu!
Ba năm sau khi về hưu, chị xuất hiện nhiều trên facebook, tươi tắn, trẻ trung, rực rỡ với váy áo, với những chuyến đi chơi, những buổi cà phê cùng bạn bè.
Em bằng lòng với số phận của mình. Bằng lòng sống không có anh để tình yêu ấy mãi vẹn nguyên.
Tôi và bạn gái quen nhau đã ba năm. Về chuyện tình dục, tôi chỉ muốn dành chuyện này cho ngày cưới.
Không phải chỉ khi mới yêu, người ta mới có quyền lãng mạn, mà phải “hao tâm tổn trí” cho tình yêu mới mẻ.
Một trong những cái duyên con gái, khiến đàn ông bị hấp dẫn phải đưa mắt ngước nhìn dù cao hay không cao là sự nửa kín, nửa hở của thân hình người thiếu nữ.
Tổ chức tiệc cưới ở Sài Gòn xong cũng đã cận tết, vợ chồng Hoài “sẵn trớn” đùm túm về quê ra mắt họ hàng bằng một bữa tiệc báo hỉ nhỏ, đón tết luôn cùng cha mẹ chồng.
Tôi tới hàng hoa tươi chọn một bó cẩm chướng đỏ. Anh thích hoa cẩm chướng đỏ.